Sát thủ sàn nhảy và ngày tàn của kiếp sống giang hồ

Chỉ mới 8 tháng tuổi, mẹ ruột đã bỏ ra đi không một lời từ biệt, Thái được mẹ kế nuôi dưỡng, chăm bẵm, thương mến.

Thế nhưng, chính gã mang lại cho người phụ nữ này nhiều đau khổ khi liên tiếp chứng kiến cảnh con vào tù ra tội. Có lẽ, lần giảm án từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù này, bà sẽ không thể chờ đến lúc nhìn đứa con bất hiếu mãn hạn tù trở về....

Tên sát thủ có biệt danh “thái côn”

Trưa 17/10/2013, kẻ sát nhân được tòa chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 18 năm xuống còn 16 năm tù khiến gã cười tươi. Có lẽ, trước đây, đứng trong vành móng ngựa quá nhiều lần, nhưng, chỉ duy nhất lần này gã nhận được giảm án và tương lai sẽ ra sớm nên mới nở nụ cười như vậy. Thế nhưng, khi vị chủ tọa vừa dứt lời cũng là lúc một người phụ nữ già yếu, ngồi trong đám đông khóc gào: "Đến lúc nào con mới trở về Thái ơi!". Bà đã chứng kiến quá nhiều lần đứa con của mình vào tù ra tội, nhưng lần này, gã phải ngồi trong khoảng thời gian quá dài. Bà vội vàng chạy theo, níu bước chân gã chậm lại.

Gã có họ tên đầy đủ là Phùng Anh Thái (SN 1985, ngụ xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội). Đi đâu, cũng "lận lưng" một chiếc côn nên bạn bè đặc biệt danh cho gã là Thái "côn". Người phụ nữ gào khóc thảm thiết chạy theo gã không phải mẹ ruột mà chỉ là mẹ kế. Cha gã có tất thảy ba vợ. Mẹ gã là vợ thứ hai. Sau một khoảng thời gian chung chăn gối, bà mang thai gã. Tuy nhiên, khi gã vừa tròn 8 tháng tuổi, bà vội vàng bỏ đi không để lại một lời nhắn gửi nào. Cha gã buồn bã, cố vượt qua cơn sốc nặng, nhưng sau đó cũng nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác rồi rủ về sống chung.

 Thái cười tươi vì được giảm án.

Chuyện đời, bao nhiêu mâu thuẫn giữa mẹ ghẻ con chồng vẫn thường xảy ra, nhưng giữa gã và mẹ kế lại rất thân thiết. Khi bà về làm dâu, gã chỉ mới bập bẹ vài tiếng. Chính bà là người chăm bẵm, đút từng miếng cháo, lo lắng khi gã bệnh tật. Bà đã cười rất tươi khi gã chịu gọi mình là mẹ. Bà đã đặt rất nhiều hy vọng và coi gã như chính con ruột của mình.

Nhưng, chẳng ai biết trước được tương lai. Đứa trẻ bà đã từng chăm bẵm ấy, lớn lên không chịu nghe lời một ai. Chỉ mới học lớp 4, gã đã tự ý nghỉ học. Người thân nhiều lần khuyên nhủ, nhưng, gã vẫn cứng đầu, cuối cùng, mọi người đành chấp thuận. Cũng từ đây, gã tỏ ra mình là một kẻ bất trị, thường xuyên tụ tập với đám bạn xấu. Bất kể cuộc ồn ào, gây gổ, đánh bậy nào tại địa phương, gã cùng là kẻ đầu têu. Mới 14 tuổi, đã có khá nhiều "thành tích" tại địa phương nên gã bị yêu cầu đưa vào trường giáo dưỡng. Người thân buồn bã, nhưng cũng đặt nhiều hy vọng, vào đó, trước những quy tắc nghiêm ngặt, gã sẽ thay đổi tính nết. Ngày hòa nhập cộng đồng, gã cũng hiền lành đi trông thấy nhưng không lâu sau lại quay về nết cũ.

Theo hồ sơ vụ án, Thái có bề dày thành tích khá đáng nể. Ngày 4/5/2002, gã bị công an huyện Ba Vì bắt về hành vi trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Ba Vì tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng. Thời gian thử thách chưa hết, ngày 3/4/2005, gã lại bị công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và TAND quận Thanh Xuân xử phạt 9 tháng tù, cộng với 9 tháng tù trước đó, tổng hợp hình phạt là 18 tháng tù giam. Chỉ mới mãn hạn, gã lại tham gia cướp tài sản nên nhanh chóng trở lại tù 7 năm 1 tháng. Ra tù chỉ trong thời gian ngắn, ngày 22/4/2011, gã lại dùng súng nã đạn trong vụ mâu thuẫn nên bị công an quận Thanh Xuân ra quyết định truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong cuộc trốn nã, Thái chọn TP.HCM dừng chân. Bởi, theo gã, đây là nơi đông dân cư, sự quản lý nhân khẩu không được nghiêm ngặt và mình có cơ hội để qua mặt cơ quan chức năng. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, vốn "lận lưng" khẩu súng gây án ở Hà Nội cùng với bốn viên đạn đã được cài sẵn nên gã luôn tỏ ra hống hách. Để tạo uy thế, gã lại cắt máu ăn thề với nhiều tên cộm cán khác. Sau một thời gian đã có chút uy danh, gã hùn vốn với một "đàn anh" có đầy tai tiếng mở tiệm cầm đồ ở đường Dương Tử Giang, phường 15, quận 8, TP.HCM.

Vụ bắn súng ở vũ trường

Khoảng chừng 22h ngày 11/2/2012, sau một chầu nhậu, Thái cùng một số bạn bè của mình chọn vũ trường 030 thuộc địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM làm điểm dừng chân. Một lát sau, anh Phạm Anh T. cùng một số bạn bạn bè cũng đến vũ trường này chơi và được xếp ngồi gần bàn nhóm của Thái. Chừng 1h30, khi lên sàn nhảy, một người trong nhóm của Thái va chạm vào người của nhóm anh T. nên xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, bảo vệ phát hiện nên đến giảng hòa.

Một lúc sau, Thái cầm ly rượu sang bàn của nhóm anh T. hỏi ngọn ngành sự việc. Trong lúc gã vừa nói, một người trong nhóm của anh T. ôm ghì, siết cổ và đánh. Nhóm bạn của Thái thấy đồng bọn bị ức hiếp liền dùng chai, ly, chén... ném vào đối phương. Một lần nữa, bảo vệ của quán khó khăn lắm mới có thể ngăn được cơn tức giận của hai bên. Sau đó, bảo vệ mời nhóm của Thái ra về. Vì muốn "dĩ hòa vi quý", anh T. đi theo sau, nói chuyện với "đại ca" nhóm của Thái là Cao Chu Hải (24 tuổi, thành phố Hà Nội). Trong lúc hai người đang bắt tay, nói chuyện thì bất ngờ, Thái sử dụng súng bắn vào đầu làm nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Sau khi gây án, Thái cùng đồng bọn lên taxi đi về tiệm cầm đồ. Vì sợ bị bắt, Thái đã bắt xe ra tỉnh Thanh Hóa trốn. Trên đường, gã đã vứt khẩu súng gây án xuống vực sâu ở trên đèo Hải Vân phi tang. Riêng về phía anh T., khi vụ việc xảy ra, hàng chục người có mặt tại hiện trường hoảng loạn bỏ chạy. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, mọi người tức tốc đưa anh T. đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị thương tích 57% vĩnh viễn. Theo kết luận điều tra: "Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị đạn xuyên từ cổ trái sang cổ phải, thủng thực quản, vỡ thành trước đốt sống cổ".

Vụ án đậm chất xã hội đen ngay tại trung tâm thành phố nhanh chóng gây sự chú ý của dư luận. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT công an quận 1 phối hợp với phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã điều tra, khoanh vùng và bắt được đối tượng có liên quan trong vụ án là Cao Chu Hải. Tại cơ quan công an, Hải khai, kẻ dùng súng bắn anh T. chính là Thái. Hôm sau, lệnh truy nã gã được ký. Riêng về phía Hải bị buộc tội che giấu tội phạm và đã bị xử phạt trong một phiên tòa trước đây.

Trong nửa năm trốn chạy, có lúc, Thái sống lang thang tại khu vực bến xe, bãi biển tại Thanh Hóa. Nhận thấy cuộc sống trốn nã quá cực khổ, vả lại trước sau gì cũng bị bắt nên vào ngày 9/8/2012, gã đến cơ quan công an TP.HCM đầu thú với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đây, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Thái 18 năm tù giam về tội giết người. Ngày 17/10/2013, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã đưa Thái ra xét xử về tội giết người. Đứng trong vành móng ngựa, gã thừa nhận, vết thương của anh T. là do mình gây ra. Tuy nhiên, gã lại cho rằng: "Súng bị cướp cò. Bị cáo không có ý định sát hại nạn nhân". Tuy nhiên, màn trốn tội của gã nhanh chóng bị vị chủ tọa lật mặt: "Trước đây, tại cơ quan điều tra, bị cáo cũng không thừa nhận mình cố ý ra tay. Tuy nhiên, qua hồ sơ vụ án, công an đã khẳng định vị trí nòng súng chỉ cách anh T. chừng 10- 20cm. Đồng thời, đưa ra kết luận, khẳng định bị cáo chính là người bóp cò. Không chỉ thế, nếu súng bị cướp cò thì sẽ bị nổ ngay trong túi, còn nếu đã rút ra thì theo phản xạ, súng nổ, nòng sẽ chĩa lên trời chứ không phải ngay cổ nạn nhân".

Theo Người đưa tin

Tin tức mới nhất