Sở GTVT chưa biết tin thiếu nữ nghi bị đánh thuốc mê trên xe bus

Đi đến đoạn huyện Cẩm Giàng, V. cảm thấy choáng váng khi hít phải một mùi lạ hăng hắc như thuốc Bắc của một người phụ nữ lạ mặt ngồi bên cạnh. Tỉnh dậy, V. đã thấy mình đang ở Hà Giang.

Chiều ngày 14/5, trao đổi với PV, ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc sở GTVT Hà Nội khẳng định, chưa biết thông tin và chưa nhận được báo cáo về sự việc một cô gái nghi bị đánh thuốc mê trên xe bus rồi đưa lên huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

“Xe bus 202 mà báo chí phản ánh thuộc Trung tâm Tân Đạt (Tổng công ty Vận tải Hà Nội). Đó là xe bus liên tỉnh. Tôi sẽ cho anh em đi xác minh ngay, khi có thông tin chính thức sẽ trao đổi với báo chí”, ông Quang cho hay.

Sở GTVT chưa biết tin thiếu nữ nghi bị đánh thuốc mê trên xe bus - Ảnh 1
Xe bus 202 mà V cho rằng mình bị đánh thuốc mê (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 4/5, thông tin thiếu nữ N.T.V bị bắt cóc rồi đưa lên tận huyện Mèo Vạc khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Chiều ngày 14/5, trao đổi với PV, chị N.T.V vẫn tỏ ra khá bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện của mình.
“Sự việc xảy ra từ 8h sáng, ngày 4/5. Khi đó, em được mẹ đưa ra điểm bắt xe bus (đường Thống Nhất, TP Hải Dương) để đón xe 202 tuyến Hà Nội - Hải Dương lên Hà Nội xin việc.

Khi xe bus đến địa phận huyện Cẩm Giàng, có một người phụ nữ lên xe ngồi cạnh. Ngồi được một lúc, em thấy có mùi hắc như mùi thuốc Bắc phát ra từ người phụ nữ đó. Sau đó thấy chóng mặt, hoa mắt, buồn ngủ và nằm ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy em thấy trời tối đen, xung quanh mình toàn là cây cối. Em chỉ biết mình ở một nơi xa lạ. Lúc đó, nằm cạnh em còn một thiếu nữ nữa. Cách chỗ bọn em nằm khoảng vài chục mét, có một người cầm chiếc đèn lờ mờ đang đi đến.

Nghĩ có chuyện chẳng lành, linh tính mách bảo mình gặp nguy hiểm, em bật dậy bỏ chạy. Thế rồi em nhìn ra phía xa thấy có ánh sáng đèn điện nên cố chạy đến đó. Em kiệt sức, ngất lúc nào không hay”, V. nhớ lại.

Khi tỉnh lại, V. thấy có mấy người vây quanh mình. Trong số đó có một người đàn ông nói tên là Thuận - Trưởng công an xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Anh Thuận có hỏi V. tên tuổi, quê quán, nhưng cô không sao nói được thành lời vì quá sợ hãi nên phải viết tên, địa chỉ, số điện thoại ra giấy. Sáng 7/5, thiếu nữ này được anh Thuận, Trưởng công an xã Khâu Vai đưa xuống Công an huyện Mèo Vạc trình báo toàn bộ sự việc.

Ông N.V.T (bố của cháu V.) cho biết: “Khoảng 11h trưa ngày 4/5, sau khi đưa ra bến xe bus, vợ tôi có gọi điện xem con gái đã đến Hà Nội chưa. Tuy nhiên, gọi từ sáng đến tối mà máy của V. không liên lạc được”.

Ngay buổi sáng hôm sau, vợ ông T. là bà N.T.L đã làm đơn và trình báo Công an tỉnh Hải Dương về sự việc V. mất tích. Sau đó, họ hàng, gia đình ông tản ra đi tìm. Họ chỉ nghĩ V. bị tai nạn hoặc ham chơi ở đâu hay mất điện thoại nên không gọi điện về.

Tuy nhiên, tối ngày 7/5, khi ông T. đang đi tìm con ở Hà Nội thì nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Thuận. Ông Thuận giới thiệu là Trưởng công an xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Trong điện thoại, ông Thuận thông báo về việc tìm thấy cháu V. Xác định đúng là con gái của mình, cả gia đình ông T. đi thẳng lên Hà Giang để nhận con.

Đến khoảng 12h đêm hôm 7/5, V. đã được gia đình đưa cháu V. về tới nhà.

Từ số điện thoại mà thiếu nữ N.T.V cung cấp, PV đã liên hệ với ông Thuận, Trưởng công an xã Khâu Vai. Anh Thuận xác nhận thông tin gặp V. trong tình trạng ngất xỉu ở ven đường.

“Hôm sau, tôi đưa cô ấy đến Công an huyện Mèo Vạc trình báo sự việc. Xong xuôi, tôi mới báo cho gia đình biết tin”, anh Thuận nói.

Chiều 14/5, PV đã liên hệ với Trung tâm Tân Đạt (thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, khai thác tuyến xe bus 202, Hà Nội - Hải Dương) thì được một nhân viên cho biết: “Bọn em cũng có nghe thông tin một thiếu nữ nghi bị đánh thuốc mê trên xe bus 202. Tuy nhiên, cô gái đó đã về nhà an toàn rồi”.

PV sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Theo Người đưa tin

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao