Số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi tại Haiti hậu scandal đổi tình lấy thức ăn?

Trong thời gian gần đây, hình ảnh đẹp đẽ của lực lượng “Mũ nồi xanh” đã bị làm xấu đi vì sự thật về những đứa trẻ bị bỏ rơi là con của những binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được phanh phui.

Vốn dĩ trong con mắt của mọi người trên thế giới, những người lính Liên Hợp Quốc (LHQ) là những nhà gìn giữ hòa bình, bảo vệ nhân quyền, cải thiện đời sống cho các quốc gia cần viện trợ.

Trong con mắt của những đứa trẻ bị bỏ rơi tại Haiti, ai đó trong số những người lính mũ nồi xanh kia có thể là cha của chúng, người chúng chưa từng gặp mặt.

Những người lính của LHQ được gửi tới Haiti để thực hiện công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả từ những trận động đất thường xuyên xảy ra tại quốc gia bất hạnh nhất thế giới này.

nhung-dua-tre-bi-bo-roi-Haiti
Haiti là quốc gia bất hạnh nhất thế giới luôn phải hứng chịu những trận động đất tồi tệ nhất.

Và khi kết thúc thời hạn nghĩa vụ quân sự tại đây, họ được trở về đoàn tụ với gia đình của mình, bỏ lại sau lưng những người mẹ đang mang trong mình những đứa trẻ bị bỏ rơi của họ.

Theo một báo cáo thống kê của LHQ, đã có 231 phụ nữ Haiti thừa nhận mình đổi sex để lấy lương thực từ những nhà gìn giữ hòa bình. 

Những người phụ nữ này cho biết, họ không có nhà cửa, thức ăn là một thứ hàng xa xỉ mà họ sẵn sàng chấp nhận đổi tình để có được. Đáng buồn hơn cả là 1/3 trong số những người phụ nữ chấp nhận đổi tình lấy thức ăn là trẻ dưới 18 tuổi.

nhung-dua-tre-bi-bo-roi-Haiti
Binh sĩ của Liên Hợp Quốc thường xuyên có mặt tại Haiti để giúp đỡ người dân của quốc gia này.

LHQ đã đưa ra quy định đối với những nhà gìn giữ hòa bình của họ rằng không được dùng tiền, công việc, hàng hóa hay bất cứ gì để đổi lấy sex từ những người mà họ có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Đồng thời cũng khuyển khích các nhân viên của LHQ không nên có quan hệ tình cảm với những đối tượng cần họ hỗ trợ vì điều này dựa trên mối quan hệ bất bình đẳng và làm xấu đi hình ảnh của tổ chức này.

Dù vậy nhưng tình trạng phụ nữ ở nông thôn phải đánh đổi thân xác để lấy thực phẩm, chỗ trú ngụ, nhu yếu phẩm để chăm sóc trẻ em, thuốc men, những đồ vật trong nhà. Trong khi đó, phụ nữ ở thành thị quan hệ tình dục với binh sĩ LHQ để lấy những đôi giày đẹp, điện thoại di động, máy tính xách tay, nước hoa, tiền. Nếu binh sĩ không cung cấp thứ mà họ hứa, phụ nữ địa phương giữ phù hiệu và dọa tiết lộ danh tính của binh sĩ như bao người phụ nữ đổi tình lấy thức ăn kia.

Rose Mina Joseph cho biết cô đã mang thai với một binh sĩ LHQ người Uruguay 35 tuổi vào sinh nhật lần thứ 17 của mình. 

nhung-dua-tre-bi-bo-roi-Haiti
Rose Mina Joseph và đứa con bị bỏ rơi của mình.

Cô từ chối mô tả chính xác việc họ gặp nhau trong hoàn cảnh nào, nhưng một điều hiển nhiên cho thấy đồ ăn và nhu yếu phẩm là tác nhân chính trong mối quan hệ này. “Anh ấy tới đây để giúp đỡ chúng tôi, sau khi thân thiết hơn, anh ấy cho tôi rất nhiều đồ ăn” - Rose Mina Joseph chia sẻ.

nhung-dua-tre-bi-bo-roi-Haiti
Rose Mina Joseph chia sẻ tấm ảnh chụp cùng cha của đứa trẻ.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc kỳ nghĩa vụ, binh sĩ kia trở về nhà và bặt vô âm tín thì mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì giờ đây Rose Mina Joseph phải nuôi hai miệng ăn. “Tôi không mong anh ấy quay lại, tôi chỉ mong MINUSTAH (tên viết tắt của phái đoàn LHQ tại Haiti) có thể trợ giúp những đứa trẻ bị bỏ rơi này có được một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Rose Mina Joseph cho biết mong muốn của mình.

nhung-dua-tre-bi-bo-roi-Haiti
Sasha-một trong những đứa trẻ bị bỏ rơi hào hứng khoe bức hình duy nhất của bố.

Cầm trên tay bức ảnh thẻ của một người đàn ông, Sasha, 6 tuổi – một trẻ bị bỏ rơi cho biết mẹ cô bé nói rằng đây là cha của cô. Cha của cô là một trong những binh sĩ gìn giữ hòa bình được cử tới đây khi Haiti lại hứng chịu động đất vào năm 2010. Mẹ của Sasha - Roselaine Duperval tâm sự “ Những binh lính của LHQ đã tới đây, họ đã rất tốt với chúng tôi. Tôi gặp cha của Sasha và chúng tôi đã ở cùng nhau trong suốt khoảng thời gian anh ấy ở đây.” Đóng góp duy nhất mà anh ta để lại cho Roselaine để nuôi con chỉ vỏn vẹn 200 USD. 

nhung-dua-tre-bi-bo-roi-Haiti
Cuộc sống của hai mẹ con gặp nhiều khó khăn sau khi cha cô bé kết thúc nghĩa vụ quân sự và bỏ rơi họ.

“Chúng tôi cần MINUSTAH trợ giúp cho những đứa trẻ bị bỏ rơi của chúng tôi. Chúng tôi đang sống ở một đất nước không có việc làm, nghèo đói, những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây không có cha, cha của chúng đã trở về nước, giờ đây chúng tôi không thể nuôi nổi con mình. “

Được biết, LHQ chuẩn bị cho công bố kết quả của cuộc điều tra sau những tố cáo binh sĩ của LHQ đổi lương thực lấy tình dục. Cho dù kết quả thế nào thì số phận của những đứa trẻ bị cha mình – những nhà gìn giữ hòa bình của LHQ bỏ rơi sẽ ra sao vẫn chưa có câu trả lời. 

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất