Sốc vì trượt đại học, con trai hóa điên sát hại mẹ?

Án mạng xảy ra ngày 16/7 tại ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1954, ngụ địa chỉ trên) tử vong trong tình trạng lõa thể... Nghi phạm là Nguyễn Trung Cảnh (SN 1993), con trai bà Tuyết. Theo nhân chứng của vụ án, nghi phạm có những dấu hiệu của bệnh tâm thần sau khi thi trượt đại học năm ngoái.

Ngôi nhà là hiện trường xảy ra thảm án kinh hoàng
 đứa con trầm cảm hóa điên sát hại mẹ.

Nghịch tử hóa điên hại mẹ

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng và bắt giữ nghi phạm. Theo lời khai của Cảnh, khoảng 6h30 ngày 16/7, sau khi anh con trai lớn trong nhà đi làm, Cảnh đã gọi mẹ mình là bà Tuyết đang giặt đồ ở sau nhà vào phòng tắm ở bên trong.

Mẹ vừa vào đến nơi, đứa con hóa điên đã dùng giẻ bịt miệng rồi đập đầu mẹ xuống nền nhà tắm... Sự việc diễn ra bất ngờ nên nạn nhân không kịp chống cự. Sau đó nghịch tử điên loạn cởi quần áo nạn nhân, kéo xác vào trong nhà tắm rồi ra đập phá đồ đạc, nhà cửa.

Mọi việc chỉ bị phát hiện khi đối tượng mở cửa chạy ra ngoài đập phá tủ kính của người hàng xóm rồi lại chạy về. Người hàng xóm thấy đồ đạc của mình bị đập phá vô lý, đã trình báo đến công an xã Phú Cường. Công an tới nhà đối tượng để hỏi chuyện, bất ngờ phát hiện trên người Cảnh có nhiều vết máu. Lần theo dấu máu trong nhà, cảnh sát phát hiện xác mẹ của nghịch tử nằm bất động.

Vụ án mạng rùng rợn kinh hoàng khiến người dân địa phương choáng váng. Ông Nguyễn Văn Oai (SN 1936, một người hàng xóm của nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc:

“Tôi mở đại lý bán vé số ở trước cửa nhà bà Tuyết đã nhiều năm. Sáng 16/7, trong khi tôi đang quét dọn nhà cửa để mang vé số ra bán thì Cảnh chạy sang. Tôi cũng không để ý, mãi cho đến khi tôi nghe thấy tiếng “rầm” mới quay lại thì thấy thằng Cảnh đã xô vỡ tủ kính bán hàng của tôi.

Tôi quát lên: “Mày làm gì đấy?”, nhưng chưa nói dứt lời thì nó đã chạy biến về nhà rồi đóng cửa lại. Dáng điệu của nó lúc ấy hung hăng dữ tợn vô cùng. Vì tôi bán thuê cho người ta nên sợ chủ tưởng tôi làm vỡ sẽ bắt đền, tôi đã đến báo cho công an xã Phú Cường”.

Hung thủ có tiền sử tâm thần, sốc vì trượt đại học

Có mặt tại đám tang, nhiều người không khỏi rớt nước mắt trước hoàn cảnh hết sức éo le của người quá cố. Nạn nhân là giáo viên dạy tiểu học đã về hưu. Bà có hai người con trai, trong đó nghi phạm là con trai út. Khi Cảnh mới được vài tuổi thì chồng bà bỏ đi, để mặc bà một mình nuôi hai con ăn học.

Giây phút hay tin mẹ đã qua đời do bị sát hại khiến người con trai đầu của nạn nhân bị sốc nặng. Là đàn ông nhưng anh cũng ngất lên ngất xuống, không thể ra đáp lễ khách đến thăm viếng.

Theo lời khai ban đầu của Cảnh tại cơ quan điều tra, “mẹ tôi nuôi dạy con cái không tốt dẫn đến mọi người trong nhà mâu thuẫn với nhau. Thấy vậy, tôi rất bực tức nên đã ra tay sát hại mẹ”.

Tuy nhiên, theo lời một số người dân sống gần nhà nạn nhân thì Cảnh có tiền sử tâm thần từ năm học lớp 6 (năm 2005). Đại đa số người dân đều cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do Cảnh bị tâm thần.

Một nhân chứng cho biết: “Nó đã có biểu hiện trí não phát triển không bình thường từ nhỏ, sau đó bị trầm cảm nặng từ năm ngoái sau khi thi rớt đại học. Bà Tuyết không cho con đi chạy chữa đến nơi đến chốn mà cứ nhốt nó trên lầu nên mới sinh ra thảm cảnh vậy”.

Theo lời những người hàng xóm thì hai mẹ con bà Tuyết đều sống khá khép kín, ít giao du chuyện trò với bà con hàng xóm. “Chỉ khi nào bà ấy đi chợ mua rau hay có việc phải ra ngoài thì tôi mới nhìn thấy bà ấy. Còn đâu cứ về đến nhà là bà ấy lại đóng cửa khóa kín.

Là chỗ hàng xóm, nên thi thoảng tôi mới ghé thăm hỏi chuyện trò. Vài lần đến chơi, tôi thấy có đứa con trai nằm im xem ti vi. Hỏi bà ấy mới biết đó là thằng Cảnh, con trai thứ hai của bà ấy. Tôi hỏi sao không cho Cảnh đi làm thì bà ấy trả lời Cảnh bị bệnh, mới từ nhà thương về nhà.

Khách đến nhà cũng rất ít khi thấy thằng Cảnh xuất hiện. Bà Tuyết đã cho nó hẳn một căn phòng trên lầu. Giờ xảy ra thảm cảnh vậy thật quá thương xót cho người quá cố. Sao bà ấy không đưa nó đến bệnh viện tâm thần điều trị thì đâu có ra nông nỗi này”, một người hàng xóm nói.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thế Anh (Trung tâm Truyền thông Pháp luật Việt Nam), để có kết luận chính xác về việc này, đối tượng Cảnh sẽ được trưng cầu giám định bị tâm thần.

Chuyên gia này phân tích: “Lẽ thường, một người học hết cấp 3, vừa mới thi đại học cách đây chưa lâu thì rất khó có thể nói là mất hoàn toàn khả năng nhận thức. Để khẳng định Cảnh bị tâm thần, phải có kết luận giám định xác định rõ bệnh lý của Cảnh có mất hoàn toàn khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi hay chưa, hay chỉ làm hạn chế khả năng đó tại thời điểm phạm tội.

Nếu Cảnh chỉ bị hạn chế khả năng đó, thì chưa được miễn trách nhiệm hình sự, mà chỉ được xem xét giảm nhẹ”.

Theo Xa Lộ Pháp Luật

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao