Sự thật kinh hoàng sau tin báo đứa trẻ 26 ngày tuổi bị mất tích

Vào ngày 7/2, cảnh sát Hải Nam, Trung Quốc nhận được tin báo một bé trai 26 ngày tuổi bị mất tích. Sau khi điều tra, sự thật kinh hoàng được phơi bày.

Vào ngày 7/2, một gia đình đã đến đồn cảnh sát ở huyện Quỳnh Hải, thành phố Hải Nam, Trung Quốc báo rằng bé trai mới sinh được 26 ngày tuổi của họ bị mất tích.

Sau khi nhận được thông báo, lãnh đạo thành phố ngay lập tức cử lực lượng cảnh sát tiến hành điều tra và rà soát các trường hợp có khả năng nghi vấn. Công an thành phố đã thành lập một đội đặc nhiệm để tiến hành điều tra hình sự.

Sau khi điều tra, sự thật mới được hé lộ. Vì lý do gia đình, mẹ của cậu bé đã đem em đi vào lúc 3h sáng ngày 7/2, bóp cổ đứa trẻ trên đường đi rồi vứt bỏ thi thể trong một thùng rác.

em bé
Bé trai 26 ngày tuổi lúc còn sống.


Vào 16h chiều ngày 9/2, cảnh sát đặc nhiệm đã tỉm thấy thi thể của bé trai xấu số tại một thùng rác thuộc huyện Quỳnh Hải. Các thành viên trong gia đình cũng xác nhận đây là đứa trẻ đã bị mất tích.

Sau 57 giờ điều tra liên tục, cảnh sát đã xác nhận bé trai bị "mất tích" đã được tìm thấy. Hiện nay, vụ việc đang được điều tra thêm để tìm ra nguyên nhân dẫn đến hành động nhẫn tâm của người mẹ.

Trung Quốc là đất nước thường xuyên xảy ra những trường hợp trẻ sơ sinh bị mẹ đẻ nhẫn tâm vứt bỏ. Mới đây, ngày 27/1, tại Bệnh viện trung tâm thành phố Trang Hà, nhân viên quét dọn là bà Vương, khi dọn phòng vệ sinh nữ ở tầng 1 đã phát hiện có tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ thùng rác. Trong túi là một bé trai mới sinh bị nhét giấy vệ sinh vào miệng. Rất may em bé bị mẹ vứt bỏ vẫn sống sót và cảnh sát đang tiếp tục điều tra tìm ra tung tích của người mẹ.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ



Tin tức mới nhất