Tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ: Đập kính để cứu người

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3h45' ngày 18/4, tại Km 66 trên quốc lộ 14, thuộc địa phận thôn Ea Plây, xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 51B-150.53 của nhà xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Văn Nguyên (35 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi lưu thông qua thôn Ea Plây thì tông trực diện vào đuôi chiếc xe tải chở gạch mang BKS 47C- 018.17 đang đỗ bên đường.

Cú tông mạnh khiến xe tải chở gạch lao về phía trước tông vào đuôi một chiếc xe tải khác mang BKS 48C-000.88 đỗ gần đó.

Hậu quả, tài xế Nguyễn Văn Nguyên và phụ xe khách Nguyễn Hữu Huy tử vong ngay tại chỗ, hàng chục người khác bị thương.

Theo TTXVN, tài xế Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1980, trú tại phường Trà Pá, thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai và phụ xe Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1973, trú tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Dưới đây là một số hình ảnh trong vụ tai nạn kinh hoàng tại quốc lộ 14:

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh H.N
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.


Đầu xe khách nát bét sau vụ tai nạn.

Xe khách tông xe tải, 2 người chết, hàng chục người bị thương
Tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ sau cú tông mạnh.

Lực lượng chức năng đang điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TTXVN

Lực lượng chức năng đang điều tra khám nghiệm hiện trường.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sỹ Trần Đức Dũng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ cho biết:

Khoảng 4h30' hôm nay, bệnh viện tiếp nhận 14 bệnh nhận bị thương do tai nạn giao thông, trong đó có 4 người bị thương rất nặng, 3 người được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 1 người chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Trao đổi trên báo Người lao động, ông Bùi Văn Ngọc, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban ATGT đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, UBND huyện Krông Búk đã hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng/người chết và 2 triệu đồng/người bị thương.


Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất