Tàn độc khó tin những chiêu cướp giật táo tợn

Không chỉ chặt tay nạn nhân để cướp xe, điện thoại, các đối tượng còn tung nhiều chiêu trò khó tin để thực hiện hành vi cướp tài sản của mình, như dùng mùn cưa hoặc vờ trú mưa để cướp...

Dùng mùn cưa làm hung khí đi cướp

Đến thời điểm này, những ai đã tham gia phiên xử các bị cáo dùng mùn cưa làm hung khí đi cướp đều chưa hết bàng hoàng bởi cách mà chúng thực hiện hành vi phạm tội. Phiên tòa Pnày được TAND Tp. Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 19/12 vừa qua. Các bị cáo bị truy tố về tội Cướp tài sản  gồm Đỗ Văn Đạt (SN 1978), Đàm Văn Được (SN 1991), Đàm Văn Thiệu (SN 1988), Đỗ Văn Minh (SN 1991, cùng quê Bắc Ninh) và Đàm Văn Lãm (SN 1992), Phạm Văn Tam ( SN 1993, cùng quê Bắc Giang).


Các đối tượng dùng mùn cưa
làm hung khí đi cướp tại phiên tòa ngày 19/12.

Theo truy tố, chiều 16/9/2011, Lãm gọi điện rủ Đạt đi cướp tài sản, Đạt nhận lời và phóng xe máy đến nhà Lãm. Tại nhà Lãm, lúc đó có Đàm Văn Được (SN 1991), Đàm Văn Thiệu (SN 1988), Đỗ Văn Minh (SN 1991, cùng quê Bắc Ninh) và Phạm Ngọ Duy (SN 1994), Phạm Văn Tam (SN 1993), Nguyễn Văn Thanh (SN 1991), Phạm Văn Khanh (SN 1992, cùng quê Bắc Giang).

Lãm gợi ý, nhóm này sẽ cướp tài sản của những người Trung Quốc. Sau khi chuẩn bị đồ nghề, cả nhóm kéo về phục ở đường liên thôn Vân Điềm, Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đến 19h cùng ngày, phát hiện thấy “con mồi” là anh Lý Yên Binh, cùng hai người bạn – đều quốc tịch Trung Quốc, mỗi người đi 1 xe máy, đi ngang qua thôn Vân Điềm, nhóm này đã đuổi theo anh Binh.

Khi áp sát được “con mồi”, Đạt ép anh Binh vào lề đường. Còn Duy ném mùn cưa vào mặt khiến anh Binh mất lái. Lúc này, Khanh và Tam đã dùng gậy vụt vào đầu, người anh Binh. Khi nạn nhân ở vào thế chao đảo, mất khả năng chống cự, Thiệu đã giật túi sách cảu anh Binh đeo ở trước bụng. Trước khi bỏ đi, nhóm này còn đạp khiến anh Binh và xe máy bị đổ.

Đến cầu Mai Động, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh bọn chúng dừng lại kiểm kê tài sản đã cướp được. Chúng mở túi xách ra lấy được 2 dây chuyền bằng đá màu xanh ngọc, 170 nghìn đồng, 950 nhân dân tệ, 1 ĐTDĐ, 4 thẻ tín dụng. Sau đó, Đạt mang số nhân dân tệ đổi được 2,7 triệu đồng và chia cho “bậu sậu” – mỗi người 300 nghìn đồng. Riêng Thanh không được đồng nào.

Qua điều tra, Đạt có dấu hiệu của bệnh tâm thần, nên CQĐT đã trưng cầu giám định và cho kết luận bị cáo không bị rối loạn tâm thần. Đạt chỉ mắc chứng bệnh phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm, nên hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Đó là lý do Đạt vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, nhóm đối tượng đã thành khẩn khai báo về hành vi tấn công, cướp tài sản của mình. Đối với Duy, Khanh, hai tên này bỏ trốn và đang bị cơ quan công an truy nã. Phía bị hại là anh Binh bị thương, nhưng từ chối giám định thương tích, cũng không yêu cầu bồi thường.

HĐXX đã tuyên phạt Đạt 6 năm tù; Được, Thiệu – mỗi bị cáo 7 năm tù; Minh, Lãm, Tam – mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Vờ xin trú mưa, cướp trắng 5 cây vàng

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 18/12, tại đội 7, xã Tràng An, Bình Lục, Hà Nam. Theo gia đình người bị hại là bà Nguyễn Thị Uyển (53 tuổi) cho biết: Lúc ấy trời đang mưa to, sau khi bà đóng cửa hàng tạp hóa phía trước nhà để nghỉ trưa thì có 2 thanh niên khoảng trên 30 tuổi, mặc áo mưa đi bộ vào xin trú mưa. Bà Uyển nhớ lại, lúc ấy bà có hỏi 2 thanh niên kia là đi đâu, thì 1 trong hai người trả lời rằng “mưa to quá xin trú tí”.

“Tôi vừa bê mâm cơm vào phòng khách thì có thêm một thanh niên khác, cũng trạc tuổi 2 người kia bước vào, xưng là bạn của hai người kia xin được ngồi trú mưa một lúc. Khi ấy, người thanh niên thứ 3 gọi 3 lon bò húc lạnh, 1 bao thuốc lá ngựa, 1 thỏi kẹo cao su, tôi lấy đồ cho họ xong thì đi vào nhà ngồi” – Bà Uyển kể lại.

Chưa ngồi được bao lâu thì một thanh niên trong nhóm bước vào nhà chỉ vào bức tranh đá trong nhà và cất lời hỏi: “Tranh đá đẹp thế, cô mua ở đâu vậy?”. Chưa kịp trả lời thì người thanh niên đã tiến sát gần bà Uyển và hỏi dồn: “Tiền để ở đâu?”. Cảm giác gặp chuyện không lành, bà Uyển định chạy vào trong và khóa cửa thì một thanh niên khác đã chạy vào để chặn cửa trong.

Người thanh niên thứ 3 vội chạy vào mở của tủ bên phải nhưng không thấy tiền liền dồn bà Uyển vào phòng trong và bắt mở cửa chiếc tủ quần áo trong nhà.


Bà Nguyễn Thị Uyển- nạn nhân
của vụ vờ trú mưa cướp trắng 5 cây vàng.

Khai báo với cơ quan công an, bà Uyển cho biết: Tổng số tài sản bị bọn cướp lấy đi gồm 5 cây vàng (3 cây vàng SJC, 1 cây vàng rồng Thăng Long, 1 chỉ và 1 bên hoa tai) tổng trị giá khoảng 240 triệu. Tuy nhiên chiếc xe máy Wave RSX để trong phòng khách đã khóa cổ nên bọn trộm không thể lấy đi được.

Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chặt tay người để cướp


4 trong số 7 đối tượng của băng cướp
 chặt tay cướp SH gây chấn động dư luận cả nước.

Ngày 24/11, nhóm đối tượng gồm Trần Văn Luông (tức Đực, SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre, cầm đầu băng nhóm), Hồ Duy Trúc (tức Tuấn, SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (tức Bò, SN 1993), cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, ngụ tỉnh Tây Ninh theo dõi chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1984, ngụ quận 2), đi xe SH từ quận 7 về quận 2. Khi đến đường Vành đai phía Đông, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, chúng ra tay.

Tên Luông cầm đầu, điều khiển xe ép sát chị Thúy. Đối tượng Trúc ngồi phía sau, rút mã tấu dài khoảng 70cm, chém liên tiếp hai nhát vào chị Thúy, làm nạn nhân đứt lìa bàn tay phải, lê lết dưới đường kêu cứu. Lúc này, tên Phương chở Sơn từ phía sau ập tới, giật giỏ xách chứa tài sản của nạn nhân.

Ba đối tượng khác cũng bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, gồm: Huỳnh Bảo Anh (tức Dũng, SN 1968, ngụ quận Tân Phú, TPHCM), Cao Danh Hưng (SN 1983, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Bình Tân, TPHCM) và Đàm Văn Võ (SN 1993, ngụ tỉnh Nghệ An).

Băng cướp này đã gây ra hàng chục vụ cướp táo tợn trong khoảng bốn tháng nay tại khắp các quận, huyện khác nhau. Chúng cướp 14 xe gắn máy, chủ yếu là xe tay ga đắt tiền.

Gần một tháng sau vụ chặt tay cô gái gây chấn động dư luận cả nước để cướp SH, khoảng 19 giờ ngày 15/12, cũng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ chặt tay nạn nhân để cướp iPhone "Tầu". Theo đó, vào khoảng thời gian này, anh Bùi Như Đào vừa ăn cơm xong ra hành lang nhà, trên đường Tạ Quang Bửu, Q.8 để gọi điện thoại cho vợ ở quê. Lúc hai vợ chồng anh đang say sưa nói chuyện thì bất ngờ một nhóm thanh niên (gồm 3 đối tượng) chạy xe đến chém cánh tay trái của anh.

Do bất ngờ và bị choáng nên anh Đào đánh rơi chiếc điện thoại. Nhanh như cắt, bọn cướp lấy chiếc điện thoại và lên xe bỏ chạy. Anh Đào nhập viện trong tình trạng sốc, cánh tay bị chém đứt 60%, máu chảy nhiều.

Tội phạm càng ngày càng táo tợn

Mới đây, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết, trước tác động tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, các tiêu cực mặt trái cơ chế thị trường, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm về trật tự xã hội tăng 2,69% so với năm 2011; tính chất bạo lực, hung hãn, manh động, đối tượng phạm tội xu hướng ngày càng trẻ hơn.
Chính vì vậy, mục tiêu cao nhất đặt ra đối với công tác của lực lượng CAND trong năm 2013 là trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong công tác xây dựng lực lượng phải thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng là: “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”…
 
 
Theo VnMedia

Tin tức mới nhất