Tay nạn nhân bị xe Audi đón Hồ Ngọc Hà tông gãy làm 3

Nạn nhân Vương (37 tuổi) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tay gãy làm 3 và nhiều chấn thương khác.

Ngay từ sáng sớm 11/2, phóng viên có mặt tại bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) để tiếp xúc với những người bị xe Audi A8L tông chấn thương nặng ở nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP HCM).

Anh Mai Văn Dương (45 tuổi, ở quận 12) với vẻ mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng mong ngóng bác sĩ thông báo tình trạng thương tích của em cột kèo ở khoa Ngoại hồi sức. Anh kể khoảng 19h ngày 10/2, anh nhận được điện thoại báo tin cả gia đình chị Phạm Thị Thanh Hương (37 tuổi, ở quận 12, em vợ) bị tai nạn nghiêm trọng ở sân bay.

"Tức tốc chạy đến khoa Cấp cứu của bệnh viện này thì thấy em tôi là Nguyễn Hoàng Vương (37 tuổi, chồng chị Hương) bị thương rất nặng, máu chảy khắp người. Các bác sĩ cho biết cánh tay phải bị gãy làm 3, gãy xương chậu, chân trái, sưng bàng quang và chấn thương đầu", anh Dương thông tin.

Tay nạn nhân bị xe Audi đón Hồ Ngọc Hà tông gãy làm 3
Anh Dương đang kể lại vụ việc.

Anh cho biết thêm khi vào cấp cứu, Vương la hét rất to. Bình thường nạn nhân người thận trọng trong việc đi lại. Mỗi khi có việc chở người thân, anh đều chạy xe rất chậm. "Cả gia đình ai cũng tin tưởng khi ngồi sau xe Vương, nhưng không ngờ người chạy xe cẩn thận nhất nhà thì lại bị tai nạn nặng nhất", anh Dương nói.

Qua điện thoại, chị Hương nói chưa hết hoảng loạn sau tai nạn. Chị cho biết chiều qua gia đình đi đón người thân ở Canada về quê ăn Tết. Khi mọi người đang vui vẻ gặp lại sau nhiều năm xa cách thì bất ngờ bị xe tông.

"Lúc đó tôi bế cháu gái 9 tháng tuổi cùng chồng đang đứng trên hành lang của nhà ga sân bay, chờ người thân mở cốp xe bỏ hành lý, thì bất ngờ bị một cú đâm rất mạnh của chiếc xe màu đen. Sau đó nó lao tới hất chồng tôi lên. Xung quanh mọi người hoảng loạn la hét. Thật là kinh hoàng", chị Hương kể.

Khi xảy tai nạn, chị bị tấm biển quảng cáo đập vào đầu, dẫn đến ngất xỉu. 10 phút sau tỉnh dậy thấy xung quanh nhà ga hỗn loạn. Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát dồn dập đưa những người bị thương vào bệnh viện.

Chị và chồng được đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Sau khi kiểm tra bác sĩ thấy nạn nhân nữ chỉ bị xây xước nhẹ, nên cho xuất viện. Còn cháu bé 9 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ kiểm tra thấy sức khỏe bệnh nhi ổn định nên cũng cho người thân đón về.

"Giờ chỉ còn chồng tôi, người bị thương nặng nhất trong 11 nạn nhân tai nạn đêm qua, vẫn nằm trong phòng cách ly, không biết tình trạng thế nào", vừa nói chị Hương vừa khóc vì lo lắng.

Người thân của chị Hương cho biết thêm đêm qua cán bộ an ninh sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng.

Tay nạn nhân bị xe Audi đón Hồ Ngọc Hà tông gãy làm 3
Nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu.

Rạng sáng 11/2, bệnh viện Thống nhất TP HCM cho biết tiếp nhận các nạn nhân được đưa vào từ sân bay Tân Sơn Nhất sau vụ tông xe. Trong đó anh Vương (ngụ Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp) bị thương nặng nhất. Sau khi cấp cứu, anh được chuyển tới phòng Hồi sức ngoại để cách ly và chữa trị.

Còn ông Châu Văn Mến (58 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thông, quận 3) bị chấn thương đầu, cổ, được chuyển qua phòng Ngoại thần kinh lúc 1h ngày 11/2.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa có vài dòng chia sẻ về vụ tai nạn liên hoàn. Cô bày tỏ: "Bần thần không thể tin nổi trong chớp nhoáng mọi thứ có thể xảy ra nhanh đến bất ngờ như vậy. Dù là sự cố ngoài ý muốn, dù mình cũng là người ngơ ngác đứng nhìn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sẽ hành động bằng con tim và trách nhiệm của mình. Cầu bình an đến với mọi người!". Nữ ca sĩ này đã đến bệnh viên thăm hỏi một số nạn nhân.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất