Tết này bé trai văng khỏi bụng mẹ được ngoại mua ruộng đất

Hơn nửa đời người làm nông dân, ông Khoảnh muốn cháu ngoại lớn lên phải có đất cấy cày. Hàng chục công ruộng vừa mua được trồng lúa lấy lợi nhuận nuôi bé Huy ăn học.

Phiên tòa đầy tình người

Những ngày giáp Tết, đoạn kết vụ tài xế xe bồn trộn bê tông gây tai nạn làm chết thai phụ, khiến bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ ở An Giang tiếp tục được dư luận đặc biệt quan tâm. Phiên tòa xử Đỗ Công Vũ (40 tuổi) đẫm nước mắt từ phía nạn nhân lẫn bị cáo và gia đình hai bên bởi những nghĩa cử cao đẹp, đầy tình người.

Mất con gái Nguyễn Thị Kim Ngọc, con rể Nguyễn Văn Nam và cháu ngoại Quốc Huy thiếu một phần thân thể sau tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên (An Giang). Gần 4 tháng nay vợ chồng ông Nguyễn Văn Khoảnh ở chợ Kinh Đào, xã Phú Thuận (Thoại Sơn, An Giang) tạm nguôi ngoai nổi buồn.

Bé Huy thoát chết kỳ diệu, trở thành niềm an ủi cho vợ chồng già và ông Khoảnh quyết tâm lo cho cháu ngoại này ăn học đến nơi đến chốn.

1
Bé Huy đã biết lật.

Trước ngày ra tòa, ông Khoảnh kể rằng công ty xây dựng nơi Vũ làm việc nhiều lần đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình sau khi chị Ngọc mất. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng gửi 100 triệu đồng trong 6 tuần đầu tiên để gia đình lo hậu sự, cúng tuần cho người vắng số. Vợ tài xế Vũ nghèo khó cũng mượn hàng xóm 2 triệu đồng đến viếng nạn nhân bị chồng gây tai nạn.

"Cơ quan điều tra yêu cầu gia đình thống kê tất cả chi phí lo hậu sự cho Ngọc trên 108 triệu đồng. Tôi thấy công ty của Vũ khắc phục 100 triệu, mới đây lại đưa thêm 10 triệu nên vợ chồng tôi bàn với nhau đưa số tiền cho vợ tài xế để hỗ trợ chi phí chăm sóc 2 con nhỏ của bị cáo và không yêu cầu gì thêm", ông Khoảnh nói.

Tại tòa, ngoài đơn bãi nại, ông Khoảnh với con rể nhiều lần đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt ở mức thấp nhất cho bị cáo để Vũ sớm về với gia đình. Trong lúc nghị án, vợ chồng ông Khoảnh đến vành móng ngựa động viên Vũ cố gắng cải tạo tốt.

"Bác vĩnh viễn mất đi con gái nhưng vẫn cố gắng vượt qua nổi đau để lao động nuôi cháu ngoại. Cháu đừng quá đau buồn, chồng cháu sau khi cải tạo tốt sẽ sớm về với gia đình. Thay mặt gia đình, bác gởi cháu ít tiền để mua sắm quần áo Tết cho 2 cháu nhỏ", ông Khoảnh an ủi và rút 10 triệu đồng để sẵn trong phong bì dúi vào tay vợ Vũ.

Quá bất ngờ trước nghĩa cử này, chị Huỳnh Thị Ngọc Bích (vợ bị cáo) từ chối. Ông Khoảnh nắm chặt với thái độ quyết liệt, ấn mạnh chiếc phong bì vào lòng bàn tay người phụ nữ đang khóc nức nở khiến những người tham dự phiên tòa đều rơi nước mắt.

"Cháu nhận cho bác vui. Cháu không nhận bác không an tâm. Trong đời ai không mắc phải lỗi lầm, chồng cháu có lỗi nhưng biết nhìn nhận để sửa. Nhận đi cháu", ông Khoảnh nói và vợ Vũ đã đồng ý trước lúc HĐXX tuyên phạt tài xế 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Mua gần 30 công đất cho bé Huy

Ông Khoảnh xuất thân trong gia đình nông dân nghèo ở huyện Chợ Mới, An Giang. Sau khi cưới vợ được cha mẹ cho 2 công ruộng, làm không đủ ăn nên mùa nước nổi ông bơi xuồng thả lưới bắt cá bán đổi gạo đến tận Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

"Có lần gặp người bà con tôi nhờ tìm 2 công đất tốt gần TP Long Xuyên. Sau khi bán đất bên Chợ Mới, vợ chồng tôi sang Thoại Sơn làm ruộng, giăng lưới tích cóp vốn mua thêm đất ở Mỹ Hiệp Sơn của huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vì bên đó ruộng giá rẻ", ông Khoảnh kể.

Sau khi con gái lập gia đình, ông Khoảnh cho vợ chồng anh Nam vài công đất ở Mỹ Hiệp Sơn để vừa làm lúa vừa trông giữ đất cha mẹ. Cuộc sống trôi qua êm đềm, anh Nam làm ruộng, vợ chằm nón lá bán. Nửa năm trước vợ chồng này bồng con gái 5 tuổi về sống cùng ông Khoảnh, chờ ngày chị Ngọc sinh đứa con thứ 2 là bé Huy thì tai nạn ập đến.

2
Ông Khoảnh chăm cháu ngoại mỗi khi bà ngoại bé Huy ra chợ bán rau.

Đó là sáng 25/10/2010. Chị Ngọc trở dạ, anh Nam đưa vợ ra bệnh viện bằng xe máy và va chạm với xe bồn trộn bê tông do Vũ cầm lái. Hậu quả làm chị Ngọc té xuống đường tử nạn, bé sơ sinh trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân.

Anh Nam cũng bị xe cán nát một phần chân phải. Sau tai nạn, bé sơ sinh được một chấp hành viên đi ngang hiện trường bồng vào bệnh viện cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên, Huy thoát chết kỳ diệu.

Gần 4 tháng tuổi, bé Huy bụ bẫm, đã biết lật và cười thành tiếng. Vết thương khiến bé mất gần hết chân phải đã lành, đang được ông bà ngoại tập vật lý trị liệu hàng ngày bằng cách cho một phần chân phải còn lại và chân trái vào túi vải ép sát vào nhau để sau này chân không dạng ra bất thường, thuận lợi cho việc lắp chân giả.

Đối với anh Nam, gần một tháng qua được mạnh thường quân hỗ trợ lắp chân giả. Anh đã bỏ nạng, tập đi quanh nhà và thường đưa con gái về Chợ Mới thăm mẹ ruột.

"Hôm cúng tuần cho Ngọc, vợ chồng tôi nói với chị sui Tết này bồng Huy về bên nội chơi vài ngày. Vốn là nông dân nên tiền nhà hảo tâm hỗ trợ đã được tôi mua gần 30 công đất ở Mỹ Hiệp Sơn để dành cho Huy khi khôn lớn. Giờ cháu còn nhỏ, tôi cố gắng trồng lúa kiếm lời gửi tiết kiệm, nuôi Huy ăn học đến nơi đến chốn", ông Khoảnh chia sẻ và cho biết con rể cũng vừa mua trên 20 công đất từ tiền mạnh thường quân giúp đỡ vào tài khoản anh Nam.

Những ngày giáp Tết, vợ chồng ông Khoảnh vừa chăm cháu, vừa thu hoạch vườn rau trước nhà để làm dưa cải bán ở chợ Kênh Đào với giá 10.000 đồng/kg. Thỉnh thoảng có người đến thăm bé Huy, góp ít tiền mua sữa. Ông bà cảm ơn rồi từ chối nhận nhưng không thành công vì mọi người đều cương quyết giúp đỡ bằng tất cả tấm lòng, như ông Khoảnh có lòng giúp đỡ vợ con tài xế Vũ tại phiên tòa ấm tình người.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất