Thảm án ở Long An: Người mẹ từng uống thuốc độc tự tử

Mẹ ruột chị Nguyên cho biết, cách đây chừng một năm, chị Nguyên có dấu hiệu bị trầm cảm và từng uống thuốc độc tự tử.

Các nạn nhân đã được khâm liệm

Sáng 20/11, không khí tang thương bao trùm tại căn nhà lụp xụp của ông Nguyễn Văn Mỹ (cha chồng và là ông nội các nạn nhân, tỉnh Long An). Người thân, làng xóm lần lượt kéo đến động viên, thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Mọi người không khỏi xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cháu Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi, con gái đầu của chị Đỗ Thị Ái Nguyên). Chốc lát, cháu lại òa khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn, tắc ứ… Giọng run rẩy, Như kể lại: “Cháu ở với ông bà nội từ nhỏ nhưng sáng nào cháu cũng chạy sang nhà, thấy hai em ngồi đánh răng. Sáng nay thì không còn thấy cảnh đấy nữa rồi.

Thảm án ở Long An: Người mẹ từng uống thuốc độc tự tử - 1
Thi thể ba nạn nhân đã được khâm liệm và đưa về nhà

Hôm qua, cháu đang ngồi học ở trường thì có người quen chạy đến thông báo nhà có chuyện, phải về ngay. Khi đến nhà, mọi người tập trung khá nhiều, cháu giật thót khi thấy công an và mọi người cho biết mẹ cùng hai em đã mất".

Trong khi đó, anh Nguyễn Tấn Thanh (chồng chị Nguyên) không chịu nổi cú sốc. Anh khóc lóc, nhiều lần đòi tự sát theo vợ và con nhưng được người thân can ngăn.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trong điện thoại của chị Nguyên có nhiều tin nhắn với nội dung chán đời. Ngoài ra, công an thu giữ một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư có đoạn viết: “Người vợ không tốt, không xứng đáng làm con dâu của gia đình nên tự tử". Trong thư cũng viết, vì thương nên xin đưa hai đứa con đi cùng.

Công an cho biết, số vàng của chị Nguyên được tìm thấy chỗ khác trong nhà. Có thể chị Nguyên đã tháo vàng cất rồi sát hại hai con và tự sát. Trước thông tin này, không ít hàng xóm cảm thấy xót xa. “Đến nay vẫn chưa biết sự thật thế nào. Nếu là thảm sát, giết người cướp của thì quá khủng khiếp. Còn nếu chị Nguyên giết hai con rồi tự sát thì quá xót xa. Hai đứa bé còn quá nhỏ, sao lại rơi vào cảnh như thế này?”, một người hàng xóm chia sẻ.

Nạn nhân trầm cảm?

Nhiều người hàng xóm cho biết, chị Nguyên là người con dâu hiếu thảo. Dù chỉ mới ngoài 30 nhưng chị là người quán xuyến hết mọi chuyện tại nhà chồng. Cách đây vài tuần, bà nội của chồng bị ngã gãy chân, một tay chị lo chu toàn. Chính chị tắm rửa, đút cơm và lo luôn phần vệ sinh cho bà. Chị sống hòa đồng với mọi người.

Vài năm gần đây, do anh Thanh đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về nhà nên chị Nguyên buồn chán. Không ít hôm, họ thấy chị ngồi thừ ra.

Thảm án ở Long An: Người mẹ từng uống thuốc độc tự tử - 2
Vụ việc xảy ra khiến mọi người xót xa

Cháu Như xác nhận, thời gian gần đây tính mẹ có chút thay đổi, hơi cộc cằn hơn trước. Mặc dù vậy, chị không có dấu hiệu gì bất thường. “Thức dậy, mẹ đi mua thức ăn cho hai em ăn rồi đưa đi học. Trưa mẹ lại đón về. Mẹ ít khi ra ngoài. Thỉnh thoảng mẹ sang nhà hàng xóm trò chuyện tí rồi về”, Như chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Phướng (mẹ chồng chị Nguyên) xác nhận, thời gian gần đây con dâu thường thất thần và chia sẻ bị “ma ám”. Do đó, ngày 18/11, bà xin một thầy bói chiếc bùa để con dâu mang trước cổ với hy vọng chị Nguyên sẽ không còn ám ảnh lung tung.

Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng (mẹ ruột chị Nguyên) xót xa trước cái chết của con gái và hai đứa cháu ngoại. Bà cũng xác nhận, cách đây hơn một năm, chị Nguyên từng uống thuốc độc tự tử nhưng được người thân phát hiện và cứu sống.

Theo Eva/ khám phá

Tin tức mới nhất