Thấy mẹ uống thuốc độc, con trai uống theo

Thông tin ban đầu cho biết, hai mẹ con chị Th uống thuốc diệt côn trùng vì chuyện gia đình, khiến chị nghĩ quẩn. Thấy mẹ uống thuốc độc, cháu T cũng uống để chết theo mẹ.

Sáng 5.6, thông tin từ UBND xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tự tử bằng cách uống thuốc diệt côn trùng.
 
Ruộng lạc gần khu nghĩa địa, nơi nạn nhân uống thuốc độc tự tử.

Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Th (41 tuổi), trú tại xã Hoằng Lưu, đã không qua khỏi do uống thuốc diệt côn trùng. Không những thế, cháu bé Trương Văn T (8 tuổi) là con trai chị Th thấy mẹ uống thuốc độc, đã cùng uống với mẹ.

Trước đó, chiều ngày 2.6, hàng xóm phát hiện hai mẹ con chị Th dìu nhau đi ra ngoài cánh đồng gần khu nghĩa địa làng Phục Lễ (Hoằng Lưu). Vừa đi, hai mẹ con vừa ôm nhau khóc lóc, vẻ mặt đau đớn, vật vã.

Nghi hai người bị trúng độc, người thân và hàng xóm vội đưa chị Th và cháu T đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sáng ngày 3.6, chị Th không qua khỏi. Bé T may mắn được cứu sống.

Thông tin ban đầu cho biết, hai mẹ con chị Th uống thuốc diệt côn trùng vì chuyện gia đình, khiến chị nghĩ quẩn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
 
Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất