"Thiên đường" mại dâm nam núp bóng spa ở Sài Gòn

Mang tiếng là trung tâm chăm sóc sắc đẹp cho phái nam nhưng những người đàn ông tìm đến đây không có nhu cầu chăm sóc nhan sắc mà là để mua dâm.

Nằm trong con hẻm yên tĩnh gần chợ VC (Quận 3, TP.HCM), KS spa là một địa điểm ăn chơi nổi tiếng, dành cho những người đàn ông thuộc thế giới thứ 3. Nhìn từ bên ngoài, KS spa không có gì nổi bật nhưng bên trong hoàn toàn khác.

Khách chọn "hàng" như chọn con tôm, con cá

Bước qua cửa sắt màu xanh của spa, khách không khỏi sửng sốt về mức độ chịu chơi của người dựng lên "thiên đường" này. Dù đã biết trước đó là ổ mại dâm nam núp bóng spa nhưng tôi vẫn không khỏi hoảng hốt.

Sau khi ghé quầy tiếp tân, một nhân viên nam đưa khách vào bên trong. Lách qua tấm rèm, tôi đã bước vào một thế giới chỉ toàn...đàn ông. Một nhân viên giới thiệu tên Quân, đưa cho tôi một cái khăn và một chiếc chìa khóa tủ, yêu cầu tôi thay đồ.


Một khách gay vô tư thay đồ, trần như nhộng.

Khi trên người tôi chỉ còn mỗi cái khăn tạm bợ ngay chỗ cần...quấn, Quân hỏi: "Anh có xông hơi không hay massage luôn?". Tôi vờ hỏi: "Nếu massage và xông hơi, bao nhiêu em?"

Quân trả lời: "120 ngàn, chưa tính phần tiền boa". Thấy tôi tỏ vẻ e dè về việc sợ bị công an ập vào kiểm tra, Quân trấn an: "Anh đừng có lo gì. Ở đây gốc mạnh, không có chuyện công an vào đây kiểm tra, bắt bớ đâu".

Quân hướng dẫn tôi chọn cho mình một nhân viên massage : "Ở đây khác những chỗ massage khác, khách sẽ chọn trực tiếp nhân viên, chứ không phải nhìn hình mà chọn. Nhìn hình, nhiều khi photoshop, tới chừng gặp nhân viên, khách không hài lòng, bị đơ..."


Phòng chọn "hàng" trực tiếp.

Quân chỉ cho tôi chỗ chọn nhân viên, cách chỗ tôi thay đồ vài bước chân. Đó là một căn phòng kiếng mờ, bên trong "nhốt" khoảng 30 nhân viên nam, đang ngồi, nằm ở đủ mọi tư thế rất... hấp dẫn. Họ ở trần trùng trục, trên người mặc độc chiếc quần xà lỏn ngắn cũn cỡn. Khoảng 30 cặp mắt nhìn chòng chọc vào khách, chờ đợi. Mỗi nhân viên đều có một mã số... Tại đây, việc chọn "hàng" diễn ra như chọn con cá, con tôm ngoài chợ.

Ngó một chút, tôi nói qua loa vài "tiêu chuẩn" và nhờ Quân chọn. Quân sốt sắng: "Thằng này 27 tuổi, bự con, làm giỏi lắm. Nó mới vô đây làm. Để em kêu nó làm cho anh".

Trong lúc tôi loay hoay thì cũng có vài khách nam khác bước vào. Sau khi thay đồ, họ tự tin bước đến cánh cửa kính, nhìn vào bên trong, đảo mắt nhìn, đưa tay chỉ "hàng" mình ưng ý...

Masage là phụ, làm tình là chính

Theo sự hướng dẫn của Quân, tôi đi lên lầu 1. Tại đây có một nhân viên nữa, giọng nói ẻo lả, lễ phép cúi đầu chào khách. Tầng 1 chia làm hai khu vực: Bên tay phải gồm phòng xông hơi, xông khô, hồ thủy lực, còn khu vực bên tay trái là phòng thư giãn...

Lấy lý do đang mệt, muốn massage ngay, tôi được hướng dẫn đi lên tầng 2. Tôi bước vào phòng số 2, cùng chung dãy còn có hai phòng 1, 3. Ba phòng này dùng chung nhà vệ sinh. Đối diện dãy phòng của tôi còn có 3 phòng nữa, mang số 4, 5, 6.

Căn phòng nhỏ bé, rộng chừng 4 m2 có một giường nệm và cuối phòng đặt một chiếc bàn nhỏ. Mùi khí ẩm xộc lên mũi, rất khó chịu...Chưa đầy 5 phút sau, "hàng" của tôi bước vào, nhanh nhẹn gài chốt cửa lại.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, "hàng" yêu cầu tôi nằm sấp xuống. Cậu ta "tự nhiên" lột chiếc khăn của tôi ra, biến tôi thành...nhộng.

Đầu tiên anh ta massage đầu, rồi dần xuống cổ, lưng, chân... Trong quá trình thực hiện "bài", anh chàng luôn cố tình làm những động tác đụng chạm rất... kích thích. Anh ta cho biết mình tên Phước, là người ở Cai Lậy, Tiền Giang, lên đây làm massage kiếm tiền vì ở quê đang mắc nợ nhiều quá, làm nông dân trả không nổi. Phước cho biết mình làm và ở ngay tại KS spa đã được 2 tháng.


Nhân viên Phước đang cởi hết đồ để chuẩn bị massage cho khách.

Phước chia sẻ: "Mỗi ngày em làm trung bình khoảng từ 3 - 5 tua, mỗi khách boa từ 300- 500.000 đồng".

Tôi đùa: "Em làm như vậy là có thu nhập vài chục triệu mỗi tháng rồi. Vậy giàu hơn anh nhiều đấy".

Phước than vãn: "Coi vậy chứ không có dư anh ơi. Đủ thứ tiền hết. Nào là tiền phần trăm cho chủ, tiền phí vệ sinh...".

Trong khi Phước nói, qua tấm vách gỗ, tôi lắng nghe hai phòng bên cạnh vang lên những âm thanh chụt chụt rất "tế nhị", những tiếng cười khúc khích, rên rỉ...

Massage xong phần lưng, Phước yêu cầu tôi nằm ngửa lên để cậu massage... phần trước. Tôi có phần kinh hãi, hỏi Phước: "Khách nào vào đây, em cũng làm vậy hả?". Phước nhìn tôi, cười tự nhiên: "Bình thường mà anh? Mình phải làm cho khách vui chứ? Khách nào vào đây mà không muốn làm tình?"

Tôi loay hoay, vờ ngồi dậy cầm điện thoại, nói người yêu gọi để giả vờ kết thúc "cuộc chiến".

Phước cầm một tờ giấy, trong đó có phần đánh giá nhân viên ở 3 bậc: tốt, được, tệ. Và dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là phần dành cho khách ghi tiền boa.

Tôi đặt viết ghi vào con số 200.000. Phước giãy nảy lên, không còn hiền lành như lúc nãy nữa: "Ở chỗ khác, người ta làm bình thường mà đã được khách boa 200 ngàn, còn ở đây là... Cho em thêm đi anh...". Tôi ngần ngừ ghi thêm 50.000 nữa, anh chàng này tỏ vẻ không hài lòng, lải nhải mắng là dân chơi mà keo quá.

Massage xong, tôi xuống tầng 1 nằm thư giãn. Một thanh niên mập mạp, giọng nói ẻo lả đến bên cạnh tôi giới thiệu: "Em tên là Sơn, là quản lý ở đây. Nhân viên làm cho anh tốt không anh?". Tôi ậm ừ: "Tốt... tốt lắm".

Tôi bắt chuyện, dò la Sơn: "Anh đi mấy vụ này, anh ngại lắm. Anh sợ công an nhào vô bắt, thông báo về địa phương là chết".

Sơn cười: "Em làm quản lý nhiều sauna nam ở Bình Thạnh, Tân Bình, bị dẹp hết rồi nên chạy về đây. Ở đây thì anh yên tâm".

Sơn cũng khẳng định thế mạnh ở sauna mình quản lý: "Nhân viên ở đây là phải chiều khách hết mình. Tụi nó được chủ bật đèn xanh chuyện kia thì tụi nó mới dám làm, chứ không cho thì làm sao mà làm được. Muốn có khách kêu nữa thì phải cố gắng nhiều".
Anh chàng này khoe thêm: "Nhân viên ở đây, hàng tháng kiếm ít nhất 20 triệu đồng là chuyện bình thường. Mỗi ngày một đứa đi chừng hai tua thôi, được boa ít nhất cũng được 600.000 đồng rồi".

Nói chuyện một hồi, Sơn xin số điện thoại của tôi, với lý do: "Mai mốt em có mở thêm chi nhánh ở quận 5, lấy số anh, có gì em gọi anh tới chơi, giới thiệu bạn bè giùm".

Tôi lấy lý do người yêu hay kiểm tra điện thoại, thấy tin nhắn kiểu đó sẽ khó giải thích nên từ chối. Sơn cười khà khà: "Anh cho đi, nhiều khi anh có nhu cầu giải tỏa, anh sẽ cần tới em thôi. Người yêu thì người yêu, đâu phải lúc nào cũng bên anh đâu?".

Trước những lời đường mật của Sơn, tôi cố gắng đưa ra thêm vài lý do chính đáng khác để không cho Sơn số điện thoại của mình rồi nhanh chóng rời khỏi "thiên đường". Theo quan sát của tôi, trụ sở của công an địa phương chỉ nằm cách KS spa một đoạn ngắn. Mong rằng cơ quan chức năng sớm điều tra, triệt phá tụ điểm tệ nạn này để trả lại môi trường trong sạch cho thành phố.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất