Thiếu niên bị đâm chết vì… tránh một vũng nước

Chỉ vì tranh nhau đi qua đoạn đường nhầy nhụa, nham nhở những vũng nước nhỏ trên đường mỗi khi có cơn mưa dông vào buổi chiều, một thanh niên trong cơn bực tức đã nhẫn tâm rút dao đâm chết người bạn đi đường bằng một nhát trúng ngực...

Chỉ vì tranh nhau đi qua đoạn đường nhầy nhụa, nham nhở những vũng nước nhỏ trên đường mỗi khi có cơn mưa dông vào buổi chiều, một thanh niên trong cơn bực tức đã nhẫn tâm rút dao đâm chết người bạn đi đường bằng một nhát trúng ngực, thấu tim, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ…

Tránh vũng nước mưa, đâm chết người


Mấy ngày qua, làng quê thanh bình thôn Đông Châu, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình rúng động sau cái chết thương tâm của một nam thiếu niên 16 tuổi vào tối ngày 16.7. Đi đâu cũng nghe người dân trong thôn bàn luận xầm xì về cái chết tức tưởi xảy ra trong thôn.

Theo người dân cho biết, hễ trời có cơn mưa dông nhỏ vào buổi chiều thì “tàn tích” của nó vào buổi tối là những vũng nước nhỏ “li ti”, không đáng kể, xuất hiện khắp con đường nhựa dẫn vào thôn. Nếu đi xe đạp hoặc xe máy với tốc độ vừa phải thì sẽ không có chuyện nước bắn tưới tung. Nhưng lúc 19 giờ 30 ngày 16.7, khi lưu thông qua đoạn đường gần chợ Cầu thuộc thôn Đông Châu, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, do đi nhanh và tránh một vũng nước nhỏ trên đường nên xảy ra va chạm nhỏ giữa 2 thanh niên điều khiển xe máy.

Ông Nguyễn Văn Mừng (ông chú của cháu Quỳnh) đau đớn khi kể lại sự việc
Ông Nguyễn Văn Mừng (ông chú của cháu Quỳnh) đau đớn khi kể lại sự việc

Sau khi xe ngã xuống, một nam thanh niên (lớn tuổi) đã hậm hực, tức giận và xông thẳng tới nam thiếu niên, rút con dao trong người ra đâm thẳng vào ngực, trúng ngay tim, khiến nam thiếu niên chết ngay tại chỗ. Do đoạn xảy ra án mạng là nơi vắng người dân qua lại nên vụ việc bị phát hiện muộn. Khi sự việc được phát giác, nam thanh niên đã phóng xe bỏ chạy, trốn thoát. Người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do nhát đâm thấu tim, mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân xấu số là em Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1997, cùng trú tại địa phương). Cũng theo những người dân cho hay, vị trí xảy ra vụ án mạng chỉ cách nhà em Quỳnh tầm nửa cây số.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng
Hiện trường nơi xảy ra án mạng

“Buổi tối hôm đó, Quỳnh cùng 2 người bạn trong xóm đang điều khiển chiếc xe máy gắn máy chuẩn bị đi chơi. Ai ngờ, khi vừa mới ra khỏi đường (cách nhà Quỳnh khoảng 500m) thì gặp một thanh niên lạ mặt cùng điều khiển xe máy đi ngược chiều. Do gặp phải đoạn đường xấu, nhiều vũng nước nên giữa hai bên đã xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại với nhau.

Khi thấy Quỳnh thấp cổ bé họng lại ít tuổi hơn nên trong cơn bực tức nam thanh niên đã xuống xe khống chế Quỳnh rồi rút dao từ túi ra đâm thẳng vào ngực một nhát chí mạng. Gây án xong đối tượng đã phi xe chạy chốn. Khi đó, chúng em đành hô hào kêu cứu…” - một người bạn của Quỳnh kể lại.

Nỗi đau người ở lại…


Tính đến hôm nay, sự việc đã xảy ra được mấy ngày nhưng khi chúng tôi trở lại nơi xảy ra vụ án, vùng quê nghèo ở Thái Bình này vẫn xôn xao, bàn tán ầm ĩ về cái chết oan uổng, thương tâm của cháu Nguyễn Văn Quỳnh. Hỏi bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nắm qua được diễn biến của sự việc. Nhiều người nhắc lại, khuôn mặt còn hiện rõ sự thương xót cho số phận của người mẹ xấu số có con bị đâm chết và càng căm phẫn hơn đối với hung thủ quá vô nhân tính.

Dẫn chúng tôi ra xem hiện trường đêm xảy ra vụ án mạng trên, một bác nông dân năm nay trạc 60 lắc đầu mà than thở: “Bọn trẻ bây giờ háo thắng quá! Cứ nghĩ dùng cú đấm, nhát dao mỗi khi có chuyện gì xảy ra là giải quyết được vấn đề. Nhưng có ai ngờ, điều chúng làm, cha mẹ chúng phải chịu tội. Đôi khi người ta bảo con cái hư hỏng là do cha mẹ, nhà trường không giáo dục; nhưng có ai hiểu khi con trẻ ra xã hội với biết bao cám dỗ thì rất dễ bị tác động, mà cha mẹ nào quản lý được trong khi còn gồng gánh lo miếng cơm manh áo cho cả nhà”.

Bà Phạm Thị Huệ (60 tuổi, người hàng xóm với em Quỳnh) xót xa: “Thương cho thằng nhỏ quá. Nghĩ cuộc đời con người như ngọn đèn. Đến giờ phút này già vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết quá đột ngột của thằng Quỳnh. Tội cho hắn quá! Ở cái làng này, hắn là đứa tuy ít học hành nhưng lại ngoan ngoãn, lễ phép.

Lắm lúc càng thương hắn bao nhiêu thì càng thù cái thằng kia sao nỡ nhẫn tâm xuống tay với thằng bé thảm hại như vậy, chỉ vì mỗi chuyện tranh nhau đi đường mà thôi. Già còn nhớ, mới sáng hôm đó hắn đi ra đường gặp già ở cổng, còn chào nhanh nhẹn lắm. Giờ hắn đi rồi chỉ còn cha mẹ hắn là khổ thôi. Nuôi con lớn khôn, nhiều khi không dám đánh, vậy mà…”

Nhiều người dân địa phương đã đến thắp nhang chia buồn với gia đình cháu Quỳnh
Nhiều người dân địa phương đã đến thắp nhang chia buồn với gia đình cháu Quỳnh

Cũng cùng tâm trạng như bà Huệ, ông Tần ngậm ngùi nói trong cái giọng khàn khàn: “Khổ! Là người hàng xóm với hắn, tôi biết rõ. Cuộc đời của hắn lắm bấp bênh. Hắn vừa mới trong miền Nam về được chừng 2 tuần nay thôi. Nhà nghèo nên hắn không có điều kiện ăn học như người ta. Hắn học hết lớp 9 rồi nghỉ học theo cha vào miền Nam lập nghiệp, làm ăn kiếm sống.

Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người cũng chẳng được khá giả cho mấy. Nghe đâu ông bà hắn nói, đợt này hắn về đi làm lại chứng minh nhân dân để vào đăng ký hộ tịch trong Nam. Chứng minh nhân dân cũng đã làm xong và chỉ chờ ngày đi lại mà thôi nhưng ai ngờ chuẩn bị đi thì xảy ra cơ sự như thế này. Đã nghèo lại còn eo…”.

Là người phát hiện ra sự việc đầu tiên, anh Tuấn, một người dân sống cạnh nơi xảy ra vụ án, vẫn còn lạnh tóc gáy khi kể lại sự việc. Anh kể: “Hôm xảy ra vụ án mạng, tôi với gia đình đang xem tivi thì nghe thấy tiếng kêu cứu lớn từ ngoài ngõ vọng vào nhà. Thấy sự việc bất thường, tôi với vợ con chạy ra soi đèn pin thì hoảng hồn phát hiện ra cháu Quỳnh đang lăn lóc trên vũng nước mưa, trên người máu me lem luốt, còn người sát hại đã phi xe máy bỏ trốn. Trong khi vợ tôi gọi cấp cứu thì tôi kêu gọi người dân đến để sơ cấp cứu cho em nhưng không được, cháu đã tắt thở ngay sau đó. Giá như tôi phát hiện sớm thì đâu có xảy ra cái chết oan cho cháu Quỳnh”.

Sau cái chết của cháu Quỳnh, nhiều người hàng xóm đã đến để chia buồn với gia đình ông Nguyễn Văn Hoàn (cha cháu Quỳnh), đồng thời bày tỏ sự căm phẫn với hung thủ giết người tàn bạo kia. Khi chúng tôi hỏi chuyện về em Quỳnh, ông Nguyễn Văn Mừng (ông chú của cháu Quỳnh) vẫn chưa thể nào tin cháu của mình đã về thế giới bên kia: “Già đang ở nhà thì nhận được tin cháu Quỳnh bị giết hại ở đường làng. Ngay lập tức già vội chạy ra xem hy vọng đó không phải là cháu của mình nhưng khi lật chiếu ra thì thật đau đớn, không thể chấp nhận nổi, cháu già bị chết đau đớn, oan uổng như vậy…”.

Ông Mừng kể trong khi cha cháu Quỳnh ngồi thẫn thờ nhìn vào di ảnh con mình trên bàn thờ mà nuốt nước mắt. Đôi tay ông Hoàn run lập cập, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng những dòng nước mắt ngậm ngùi xót xa: “Con ơi là con! Con ra đi oan uổng quá! Con điện thoại vào cho cha, nói cuối tuần này con sẽ vào với cha sao con lại thất hứa hả con. Cha trong đó mòn mỏi mong con lắm con có biết không. Trời ơi là trời! Sao ông trời oan nghiệt thế!”.

Nhìn lên hương án của Quỳnh, Ông Mừng ứa hai hàng nước mắt. Ông Mừng bảo, tội nghiệp cháu mình phải chết đau đớn quá. “Cha mẹ hắn chết đứng ngày biết tin con mình mất. Không biết có nỗi đau đớn nào lớn hơn nỗi đau mất con hay không. Giờ già chỉ mong sao cơ quan chức năng sớm truy tìm ra được hung thủ gây án để hắn phải chịu tội trước pháp luật, có như vậy linh hồn cháu già dưới suối vàng mới sớm được siêu thoát, an ủi phần nào”.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an xã Quỳnh Ngọc đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Quỳnh Phụ để cùng phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện người gây án đã lẩn trốn, chưa rõ danh tính. Cũng qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết bởi một nhát dao đâm thấu tim. Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, sớm trấn an lòng dân và cũng để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Theo Dòng Đời

Tin tức mới nhất