Thiếu niên đi lậu vé đến Dubai với giấc mơ "làm kẻ ăn mày giàu có"

(2Sao) - Nghe tin về việc ăn xin ở Dubai chỉ cần ngửa tay có thể kiếm được hàng tỉ mỗi tháng, cậu bé đã nuôi ước mơ của riêng mình.

Một thiếu niên Trung Quốc đã bị bắt giữ gần đây trong khi đang dang dở thực hiện giấc mơ trở thành người ăn mày giàu có ở Dubai (UAE - Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất).
 
Cậu bé 16 tuổi, đến từ tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt ở sân bay Dubai sau khi đi lậu vé trên chuyến bay của Emirates Airlines cất cánh từ Thượng Hải đến Dubai hôm 28/05 vừa rồi.



Tờ Sohu cho biết: Cậu bé nói với cảnh sát địa phương rằng 10 giờ bay trong khoang hàng hóa của máy bay là khá thoải mái, mặc dù các dịch vụ trên chuyến bay có thể tốt hơn. Không hé răng về việc thực sự đã làm thế nào để trốn tránh quản lý của an ninh sân bay quốc tế Pudong và lên máy bay, tuy nhiên, cậu bé tiết lộ với cảnh sát rằng cậu đến Dubai là để thử sức mình ở lĩnh vực... ăn xin trên các đường phố hào nhoáng.

Cậu dường như đã nghe tin tức về việc ở Dubai, ngay cả những người ăn xin tồi tệ nhất cũng có thể kiếm được 480.000 tệ (khoảng 72.900 USD ~ 1,46 tỉ VNĐ) trong 1 tháng mà không phải đổ mồ hôi.

Vì ở tuổi chưa thành niên nên cậu bé có thể sẽ không phải đối mặt với bất cứ hậu quả nghiêm trọng nào cho hành động đi lậu vé trên, mặc dù phía cảnh sát đang tìm kiếm xem liệu có bất cứ băng đảng nào hoạt động phía sau cậu hay không. Và ngay cả khi có những hoạt động mờ ám phía sau thì cũng không phải là tận cùng thế giới, cậu thiếu niên cho biết mình cũng từng nghe thấy rằng nhà tù ở Dubai khá tử tế.

Cậu bé dự kiến sẽ bị trục xuất và cấm tới Dubai một lần nữa. Có lẽ như vậy là tốt nhất, bởi cậu cũng cần hiểu rằng ăn xin là bất hợp pháp ở UAE.

Bảo Châu
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất