Thiếu nữ bị chụp ảnh khỏa thân rồi cưỡng bức

Đóng giả là Cảnh sát hình sự, Nguyễn Quốc Hưng bắt cháu H.N.Y. (17 tuổi) đi theo mình đến chỗ vắng rồi bắt cởi quần áo để khám xét. Cháu Y. sợ quá làm theo yêu cầu của Hưng, Hưng lấy điện thoại chụp hình rồi sàm sỡ…

Ngày 4/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. HCM xét xử phúc thẩm đã tuyên y án 20 năm tù đối với Nguyễn Quốc Hưng (42 tuổi ngụ Đồng Nai) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Ngoài lần phạm tội này, trước đó, Hưng còn có 1 tiền án 18 năm tù cũng về tội danh trên, mới được tha tù vào năm 2009. Sau khi ra tù, Hưng lấy vợ có con nhưng không ai ngờ, chẳng bao lâu y lại “ngựa quen đường cũ”.  


Chân dung yêu râu xanh tại tòa

Theo nội dung vụ án, trưa ngày 28/12/2011, Hưng điều khiển xe gắn máy đi mua ve chai dạo. Khi lưu thông đến khu vực trước cổng chùa Vĩnh An, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai), Hưng phát hiện em H.N.Y. (17 tuổi ngụ thị trấn Vĩnh An) đang điều khiển xe đạp đi 1 mình nên nảy sinh ý định xấu. Hưng liền cho xe chạy song song với cháu Y. và tự xưng mình là Cảnh sát hình sự, nghi ngờ cháu Y. đang tàng trữ ma túy. Hưng buộc cháu Y. đi theo mình để kiểm tra.

Quá sợ hãi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cháu Y. run rẩy đi theo Hưng. Sau đó, Hưng đưa cháu Y. đến vườn cây xà cừ ở khu vực bờ đê đập tràn nhà máy thủy điện Trị An rồi ra lệnh cháu Y. cởi quần áo để kiểm tra. Trong lúc cháu Y. đang luống cuống cởi quần áo thì Hưng lấy điện thoại di động chụp lại hình ảnh khỏa thân của nạn nhân rồi sàm sỡ. Nạn nhân cố chống cự thì Hưng mở cốp xe lấy con dao mang theo vừa đe dọa giết chết và nếu không cho quan hệ y sẽ tung “ảnh nóng” vừa chụp của cháu Y. cho mọi người đều biết. Cháu Y. đành nhắm mắt để Hưng thực hiện hành vi đồi bại.  

Sau khi thực hiện vụ án đầu một cách trót lọt, 13 ngày sau, vào trưa 11/1/2012, trên đường thuộc ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, phát hiện cháu N.K.N.N. (17 tuổi) đang đạp xe đạp đi học 1 mình, Hưng cũng giở trò cũ. Lần này, Hưng cũng đưa nạn nhân vào vườn bạch đàn gần đó dùng dao khống chế buộc cởi quần áo để Hưng quay phim.

Tuy nhiên, nhờ nhanh trí, lợi dụng lúc Hưng sơ hở, cháu N. may mắn chạy thoát. Từ đơn trình báo của hai nạn nhân, qua điều tra truy xét, đến ngày 4/5/2012, Công an đã bắt giữ được Hưng.

Theo Công an nhân dân


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao