Thiếu nữ chết oan trong phòng trọ bị phóng hỏa ở Sài Gòn

Thấy thanh niên mang xăng vào phòng 2 cô gái rồi khóa cửa, người dân chạy đến can ngăn nhưng không được. Vụ hỏa hoạn xảy ra khiến cô gái 18 tuổi chết oan vì chuyện của người khác.

Chiều 23/3, nhiều người thân có mặt tại nhà xác Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP HCM) để nhận thi thể chị Nguyễn Thị Mỹ Kim (18 tuổi, quê An Giang) để đưa về quê mai táng.

Cách đó vài mét là người thân nghi can Trần Văn Nghi (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) cũng đang chờ nhận xác con mình. Hai bên im lặng, không nói với nhau lời nào.

Kim và Nghi là 2 người tử vong trong vụ phóng hỏa đốt phòng trọ, xảy ra vào sáng cùng ngày tại phòng trọ trên đường An Phú Đông 17, phường An Phú Đông (quận 12, TP HCM).

Ngoài 2 nạn nhân này, thì chị Đỗ Thị Kim Xuyến (20 tuổi, quê Bình Định, chung phòng với Kim) và Nguyễn Thị Thu (23 tuổi, quê Ninh Bình, ở phòng bên cạnh) bị bỏng nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Lê Tuấn Kiệt (51 tuổi, cậu ruột Kim) cho biết, nhà thiếu nữ ở quê rất nghèo, không đất canh tác. Gia đình 5 người phải sống trong căn nhà tạm bợ trên đất hàng xóm cho mượn.

Cha Kim làm thợ hồ, những lúc thất nghiệp thì ai thuê gì làm nấy, cuộc sống rất bấp bênh. Mẹ Kim mang bệnh, không làm được việc nặng.

Người thân chờ nhận thi thể Kim tại nhà xác Bình Hưng Hòa.
Người thân chờ nhận thi thể Kim tại nhà xác Bình Hưng Hòa.

Cha mẹ Kim có 3 người con. Thấy gia đình nghèo khó, các anh em đều bỏ học đi làm phụ cha nuôi mẹ. Dù mới 18 tuổi, nhưng thiếu nữ lên Sài Gòn làm công nhân may cho một doanh nghiệp gần nơi trọ được 3 năm.

"Nó chết mà cha mẹ không có tiền đưa thi thể về, bởi thuê xe đến vài chục triệu. May nhờ ở An Giang có hội từ thiện, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên đưa xe lên chở miễn phí về nhà. Nhưng giờ tiền lo hậu sự cũng không biết mượn ở đâu. Nó hiền lành, có hiếu nhưng lại chết oan vì chuyện của người khác", ông Kiệt nói.

Anh Nguyễn Chí Thiện (19 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, bạn thân của Kim) cho biết, Kim không phải người yêu của Nghi như những người ở gần phòng trọ nói.

Nghi có quan hệ tình cảm với Xuyến, hay đến phòng chơi, nên Kim cũng quen biết với thanh niên này. Trước đây, 2 cô gái ở nơi khác, mới chuyển đến phòng trọ trên đường An Phú Đông được 3 ngày.

"Cách đây ít lâu, em nghe Kim nói ở phòng trọ cũ có một thanh niên hay làm phiền nên 2 chị em mới chuyển qua đây. Từ trước đến giờ Kim chưa yêu ai, chỉ lo làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ", Thiện nói.

Căn gác trong phòng trọ trong căn phòng của Kim và Xuyến bị cháy đen.
Căn gác trong phòng trọ sau vụ cháy.

Trở lại phòng trọ xảy ra vụ hỏa hoạn, bà Hoàng Thị Biên (55 tuổi, chủ nhà) nói, dãy trọ này do con dâu là chị Lê Thị Thu Thủy (35 tuổi) xây để kinh doanh. Kim và Xuyến thuê phòng số 1, giá 900.000 đồng/tháng.

Tối trước ngày xảy ra vụ việc, bà Biên có thấy Nghi đến phòng 2 cô gái, sau đó xảy ra cự cãi nên bà đuổi Nghi về, khóa cổng khu trọ.

Đến sáng 23/3, một người trong khu trọ mở cổng thì Nghi chạy xe máy đến, mang theo một can nhựa chứa chất lỏng đi thẳng vào phòng Kim, khóa trái cửa. Vài người bên cạnh nghi ngờ nên báo cho bà Biên và chị Thủy.

"Bất ngờ chúng tôi nghe tiếng la hét, kêu cứu rất lớn từ phòng của Kim, nên Thuỷ chạy qua xem xét. Căn phòng đã khóa trái, bên trong Nghi cầm bình xăng, bật lửa dọa đốt. Kim và Xuyến sợ hãi chạy lên căn gác nhỏ cầu cứu trong hoảng loạn", bà Biên kể.

Chị Thuỷ cùng nhiều người khác yêu cầu Nghi mở cửa cho 2 cô gái ra ngoài, có chuyện gì từ từ nói. Tuy nhiên, theo chủ nhà, thanh niên bất ngờ châm lửa vào bình xăng gây ra tiếng nổ lớn.

Căn phòng sau đó ngập trong khói lửa. Ngọn lửa bốc ra ngoài phòng trọ khiến chị Thủy bị bỏng ở lưng, tóc cháy xém, đang điều trị ở bệnh viện 175.

Một thanh niên ở chung dãy trọ kể: "Chúng tôi chạy đến thì cửa đã khóa rồi, tiếng phụ nữ kêu khóc hoảng loạn bên trong. Mọi người phải đập gãy chốt cửa bằng sắt mới vào được để chữa cháy. Dập tắt lửa, chúng tôi thấy

một thi thể cháy đen nằm trong góc phòng. Trên gác là 2 cô gái, một người đã chết và người còn lại giọng nói yếu ớt, vẫn kêu cứu rất thương tâm”.

Những vật dụng trong nhà trọ bị bén lửa, cháy đen.
Các vật dụng trong nhà trọ bị cháy đen.

Chị Thu ở phòng trọ đối diện nghe tiếng nổ lớn, hoảng loạn tháo chạy ra ngoài, bị lửa phóng trúng gây bỏng nặng. Xuyến và Thu được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Tại hiện trường, căn phòng trọ rộng chưa đến 10 m2, chỉ có một cửa ra vào, một gác lửng, tất cả đều ám khói, cháy đen.

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết, vào 9h30 ngày 23/3, bệnh viện tiếp nhận Đỗ Thị Kim Xuyến và Nguyễn Thị Thu trong tình trạng nguy kịch.

Cả 2 người đều bị bỏng 68% diện tích cơ thể. Hiện các bệnh nhân được các bác sĩ truyền dịch, hồi sức, giảm đau và điều trị trong phòng cách ly.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất