Thiếu nữ gốc Việt bị bạn trai cũ xả súng sát hại dã man do ghen tuông

Do những trục trặc trong chuyện tình cảm, một thiếu nữ người gốc Việt đã bị bạn trai xả súng sát hại dã man ngay tại nhà.

Nạn nhân Anna Bui (ảnh: Facebook)

Vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 30/7, tại một ngôi nhà thuộc thành phố Mukilteo, bang Washington, Mỹ đã xảy ra một vụ nổ súng kinh hoàng khiến ba người thiệt mạng. Theo điều tra của cảnh sát địa phương, hung thủ là Allen Ivanov, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên tại trường Đại học Washington.

Theo lời kể của các nhân chứng, vụ tấn công xảy ra tại một bữa tiệc được tổ chức ở một ngôi nhà thuộc khu giàu có gần hồ Chennault Beach. Khi những người tham gia buổi tiệc đang chơi đùa vui vẻ thì Allen bất ngờ xông vào ngôi nhà và nổ súng liên tiếp, sau đó lại nhảy lên nóc nhà tiếp tục bắn xuống. Sau khi gây án, nghi phạm đã lái xe rời khỏi hiện trường, song đã bị cảnh sát bắt giữ 2 giờ sau đó.

Được biết, một trong ba nạn nhân thiệt mạng là bạn gái cũ của Allen, Anna Bui. Trong khi đó, hai người còn lại, Jake Long và Jordan Ebner đều là bạn của Allen khi còn học trung học Kamiak.

Theo lời kể từ một người bạn của Allen, nghi phạm cùng bạn gái cũ Anna đã từng có một khoảng thời gian yêu nhau trước khi chia tay một hoặc hai tháng trước khi vụ án xảy ra.  

Cho rằng Anna đã phản bội mình, Allen rơi vào trạng thái trầm uất và liên tục nung nấu ý định trả thù. “Khi cậu ấy gửi cho tôi một tấm ảnh chụp khẩu AR-15, tôi vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Thế nhưng vào sáng Chủ Nhật, cậu ấy gọi điện và nói với tôi rằng “Tôi vừa giết bạn gái cũ”, tôi vẫn không biết cậu ấy có nói thật hay không,” một người bạn của Allen kể lại. “Chúng tôi không nghĩ rằng cậu ấy có thể làm chuyện đó. Cậu ấy luôn là người hài hước và hay trêu chọc mọi người,” người bạn này khẳng định.

Nghi phạm Allen Ivanov (ảnh: Instagram)

Thế nhưng một số người bạn quen biết Allen qua trò chơi trực tuyến Halo lại cho rằng cậu sinh viên 19 tuổi là một người hoang tưởng. “Nói chuyện điện thoại với tôi, cậu ấy cứ liên tục hỏi “Cách nào tốt nhất để tự tử?”, cậu ấy khóc lóc rồi nói rằng “Tôi vừa làm cái gì vậy”,” một người bạn khác kể lại.

Đặc biệt, hai ngày trước khi xảy ra vụ xả súng, một số bạn bè nhận thấy Allen liên tục đăng tải những dòng trạng thái kỳ lạ lên Twitter. Đầu tiên là vào ngày 28, Allen đã viết: "Đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi đã trải qua tất cả mọi thứ.".  Sau đó, Allen lại tiếp tục đăng tải một bức ảnh cây súng cùng cùng 3 viên đạn, trên thân súng có dán dòng chữ Christopher màu xanh mà sau đó cảnh sát đã tìm thấy cây súng tại hiện trường vụ giết người.

Theo nhận xét của nhiều người bạn, Allen là một người rất hòa đồng, thân thiện và rất thông minh. Cậu sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính còn là người sáng lập ra phần mềm trò chơi Skirmos, chiến dịch Kickstater và kiếm được 90.000 USD từ hoạt động này.

Trong khi đó, nạn nhân Anna Bui, đồng thời là bạn gái cũ của nghi phạm, là một cô gái xinh đẹp, thích đi du lịch và được bạn bè yêu quý. “Cô ấy luôn nở nụ cười trên môi và kể chuyện cười cho chúng tôi. Cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tỏa sáng. Nếu cô ấy có mặt trong tòa nhà, bạn có thể nghe thấy tiếng cô ấy cười. Cô ấy quan tâm rất nhiều tới bạn bè. Cô ấy là người có trái tim nhân hậu,” một người bạn học cùng trường phổ thông với Anna cho biết.

Theo Đại đoàn kết

Tin tức mới nhất