Tình tiết mới vụ người mẫu bị chồng sát hại vì nghi lây HIV

Thi thể người mẫu trẻ Nga Yulia Loshagina được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân tại khu rừng Ural đã hé lộ vụ án mạng kinh hoàng.


Yulia Loshagina

Cảnh sát cho biết khi được tìm thấy, xác nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn. Phần khuôn mặt và cổ bị đốt cháy đen. Trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương. Qua giám định pháp y và xét nghiệm ADN đã xác nhận xác lõa thể được phát hiện trong khu rừng Ural, Nga chính là người mẫu trẻ nổi tiếng Yulia Loshagina.

Chỉ mấy ngày sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ chồng của nạn nhân là nhiếp ảnh gia Dmitry Loshagin, 37 tuổi tại thành phố lớn thứ 4 tại Nga – Yekaterinburg để làm rõ nghi vấn sát hại Yulia trong bữa tiệc được khóa trái tại căn hộ penthouse trị giá gần 1 triệu bảng Anh. Một số khách mời ngày hôm đó khi được thông báo cô gái biến mất tỏ ra thương tiếc. Theo tờ Komsomolskaya Pravda, các điều tra viên cho biết xét nghiệm xác chết cho thấy nạn nhân dương tính với HIV.

“Giả thuyết được đặt ra đó là Dmitry Loshagin rất tức giận khi biết chính cô đã lây nhiễm căn bệnh thế kỷ AIDS cho anh ta nên anh ta đã sát hại dã man cô gái trẻ. Cảnh sát đang tiến hành điều tra theo hướng nghiêng về giả thuyết trên”, tờ Komsomolskaya Pravda cho hay.

Tại phiên điều trần tòa án ở Pervouralsk, Dmitry Loshagin đã phủ nhận tội giết người và cho rằng những cơ sở trên là “vô căn cứ”. “Tôi rất yêu thương vợ mình”, anh giận dữ nói với thẩm phán.



Theo nguồn tin chưa chính thức cho hay các điều tra viên phát hiện bằng chứng về chiếc điện thoại được tìm thấy ở gần hiện trường khoảng 23 dặm về phía tây Yekaterinburg. Được biết Yulia và Dmitry đã quan hệ hẹn hò cách đây 2 năm trước. Hai người yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên trong chuyến đi chụp hình tại Ấn Độ. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng từng buông những lời có cánh dành tặng cô như “Anh muốn nhìn thế giới này qua đôi mắt của em”. Cô đã ngay lập tức đồng ý lời tỏ tình và trở người mẫu, người tình ưu ái của Dmitry. Những hình ảnh của cô ngập tràn trên các tạp chí Nga.

Ngày 22/8, Yulia bất ngờ biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Gia đình cô rất hoảng loạn, điên cuồng tìm kiếm cô con gái bằng cách nhờ bạn bè và qua những người quen biết. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tỏ ra nghi hoặc là khi cô biến mất kỳ lạ thì Dmitry vẫn tỏ khá bàng quang khi anh tiếp tục công việc hết sức bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mikhail, anh trai của Yulia bức xúc: “Anh ta chẳng màng đến việc tìm kiếm em gái tôi. Ban đầu anh ta nói với chúng tôi rằng Yulia lấy xe ô tô của anh ta rời nhà vào lúc giữa đêm. Sau đó anh ta lại khảng định chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện dưới sân nhà.

Anh ấy liên tục thay đổi câu chuyện của mình. Thậm chí anh ta còn không nghĩ gọi cảnh sát để kiểm tra chiếc xe để lấy dấu vân tay. Tại sao? Anh ta còn từ chối thực hiện bài kiểm tra nói dối. Tôi nghĩ rằng anh ta đang che giấu điều gì đó mờ ám”.


Vài ngày sau cái chết của cô người mẫu trẻ, Dmitry đã rao bán căn hộ penthouse của họ ở Yekaterinburg với giá 1 triệu bảng Anh.

Cảnh sát đã xác nhận thông tin bắt giữ nhà nhiếp ảnh khi đang tìm cách trốn thoát.

Theo Công lý


Tin tức mới nhất