Tội phạm truy nã bị bắt sau khi chế giễu cảnh sát trên Facebook

Một tên tội phạm đã thản nhiên bình luận dưới dòng truy nã của cảnh sát khu vực Gwent (Anh) trên Facebook với lời nhắn "Hãy bắt tôi nếu có thể".

Logan Rhys James, 19 tuổi, đến từ Caerphilly, South Wales, Anh đã bị bắt giữ vì tội dùng dao tấn công người khác trên đường phố. Sau 8 tháng ngồi tù, vào ngày 6/2 vừa qua, James đã được phóng thích. Tuy nhiên, 1 tuần sau khi được thả, James đã vi phạm quy định trong giấy bảo lãnh và buộc phải quay lại nhà tù.


Chân dung Logan Rhys James,

Để thuận tiện cho quá trình truy nã, cảnh sát khu vực Gwent đã đăng tải bức ảnh căn cước cùng thông tin về tên tội phạm vị thành niên này lên Facebook. Điều không ai ngờ tới là ngay sau khi dòng truy nã được đăng tải, James đã bình luận và thách thức cảnh sát với lời nhắn "Hãy bắt tôi nếu có thể, các người sẽ không bắt được tôi đâu". Tuy nhiên, ngay sau đó, cảnh sát Gwent đã lần tìm ra dấu vết và tóm gọn tên tội phạm vị thành niên.


James thách thức cảnh sát trên Facebook.

Thậm chí, trong quá trình chạy trốn lực lượng chức năng, James còn lên lên tiếng đầy thách thức "Cảnh sát sẽ không thể bắt được tôi. Tôi sẽ không để họ làm như vậy. Họ đã đi quanh nhà tôi khoảng 4 lần 1 ngày nhưng tôi phải trốn được ít nhất 1 hoặc 2 tháng trước khi để họ bắt được. Tôi mới chỉ trốn được có 1 tuần bởi vậy tôi còn phải chạy trốn thêm một thời gian nữa trước khi quay trở lại. Tôi vẫn ở gần nhà mình và tôi chẳng thấy bóng dáng cảnh sát nào. Họ đâu có cố gắng hết sức để bắt tôi".

Chia sẻ với báo chí, cảnh sát Gwent cho biết "Lực lượng cảnh sát đã tìm kiếm và bắt giữ được Logan Rhys James đến từ khu vực Caerphilly - người đã vi phạm những quy định trong giấy bảo lãnh sau khi được thả vào ngày 6/2/2015. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người dân, truyền thông và đặc biệt là James khi anh ta đã tự "cố gắng" đưa mình quay lại tù".

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất