Tranh thủ cây đổ, người dân Hà Nội nô nức... mót me trên phố

Cơn mưa giông cực lớn ở Hà Nội chiều nay đã khiến hàng loạt cây lớn bị gãy đổ, trong đó có những cây me cổ thụ ở những tuyến phố lớn. Nhiều người dân Hà Nội thấy vậy đã đổ xô ra vỉa hè để tranh thủ... mót me.

Cơn mưa giông khủng khiếp chiều nay đã khiến cho nhiều người dân Hà Nội không khỏi hoảng sợ. Mưa lớn kèm theo gió lốc giật đổ nhiều cây ven đường, hàng loạt cây xanh bị bật gốc đổ tới tấp, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Sức tàn phá của trận mưa giông cũng khiến cho nhiều cây sấu, cây me cổ thụ trên các tuyến đường lớn ở trung tâm thủ đô bị bật gốc và đổ gãy xuống vỉa hè và cả lòng đường. Nhiều người dân thấy vậy đã tranh thủ cơ hội này để ra hái me về... dùng dần.


Tại khu vực Cung thiếu nhi Hà Nội (Hoàn Kiếm), một cây me lâu năm mọc bên đường dưới tác động của trận mưa giông đã đổ xuống vỉa hè.


Sau cơn mưa, thấy cây me này đã chín và có rất nhiều quả, nhiều người dân đã nhanh tay lục lọi mọi "ngõ ngách" để truy lùng những quả me


Rất nhiều quả bị rơi ra từ những cành gãy nằm lả tả, "khiêu khích" dưới vỉa hè


Nhiều cành ở các cây me khác cũng bị gãy rụng, nhiều người đã tranh nhau tới từng cành nhỏ không để sót quả me nào.


Chỉ trong vài phút, chiến lợi phẩm đã đầy ắp những túi như thế này


Thậm chí nhiều người còn sáng tạo lật ngửa chiếc ô biến chúng thành những chiếc giỏ để đựng được thật nhiều me.


Một người dân phấn khởi khi "thu hoạch" được cả túi me đầy.


Vẫn tranh thủ mót thêm vào túi...


Công cuộc hái me thu hút khá nhiều người dân.


Cây đổ đúng vào thời điểm me chín, vỏ me bị nứt ra nhìn rất hấp dẫn khiến ai ai cũng ứa nước miếng. Nhờ trận mưa, những người này chắc hẳn có được một bữa tối với bát canh chua đậm đà...

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất