Trẻ em Syria cầm ảnh Pokemon và cầu nguyện 'thế giới sẽ tìm ra và cứu lấy chúng'

(2Sao) - Với những bức ảnh Pokemon cầm trên tay, những em bé Syria đã khiến cho không ít người rơi nước mắt chỉ qua thông điệp đơn giản "hãy đến tìm và giải thoát cho chúng em" giống như khi mọi người đi tìm Pokemon vậy.

Những em bé Syria hiện đang phải ở giữa trung tâm của vùng chiến sự đã cùng nhau cầm những bức ảnh có hình Pokemon với thông điệp “Lời khẩn cầu toàn thế giới sẽ đến giải cứu cho họ”


Những người thuộc lực lượng cách mạng của văn phòng truyền thông Syria đã chia sẻ bức ảnh của những em bé Syria đã gây ấn tượng mạnh và được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới.


Một trong những lời nhắn được viết bằng tiếng Ả Rập trên bức tranh mà một em bé cầm trên tay rằng “Em sống ở Kafr Nabl, vùng nông thôn của Aleppo. Hãy đến ‘bắt’ em này”.





Một em khác thì viết “Em là Pokemon sống tại Idlib ở Syria, mọi người có thể đến và cứu em được không?”

Và lại đến một bức ảnh khác “Em đang ở Kafrnabol ở vùng nông thôn Idlib, hãy đến tìm em với”





Loạt ảnh này đã kêu gọi thế giới hãy nhớ đến cuộc khủng hoảng ở Syria, khi mà ở nơi đó vẫn còn hàng triệu trẻ em đang sống ở vùng chiến sự ác liệt, đó là theo ước tính của tổ chức Save The Children, còn ở thực tế có lẽ con số ấy còn cao hơn nhiều.

Những em bé này chỉ có thể nghĩ rằng, nếu mình là một con Pokemon thì có lẽ sẽ có người đến và giải thoát cho các em giống như cách mà cả thế giới đang phát cuồng lên để đi ‘bắt’ Pokemon vậy. Các em có quyền sống như những con người bình thường, có quyền ăn quyền mặc, quyền được học hành tử tế, nhưng giờ đây ước mơ của các em chỉ gói gọn vào làm sao để được ăn uống, làm sao để được giải thoát khỏi cuộc chiến của người lớn. Và cho dù có phải trở thành những con Pokemon vô tri vô giác mà được người khác đến tìm và cứu mình, các em cũng cam tâm tình nguyện. Thật là đau lòng biết bao.




Các cơ quan cứu trợ cho biết đây chính là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất ở nền văn minh hiện đại ngày nay, với hàng triệu người buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của chính mình và cũng hàng triệu người phải đi sơ tán lánh nạn.

Một nhà thiết kế đồ họa người Syria có tên Saif Aldeen Tahhan cũng đã sử dụng Pokemon Go như một công cụ để nhấn mạnh về mức độ bị tàn phá ngay trong lòng đất nước của anh.

Anh đã tạo ra những bức ảnh, với trên mỗi tấm hình là logo ‘Syria Go’ - để phản ánh sự thật tàn khốc và những mất mát đau thương cũng như sự thiếu thốn mà người dân Syria đã phải trải qua trong suốt 5 năm chiến tranh nổ ra.





Anh giải thích rằng “Tôi tạo ra những bức ảnh này để dùng nó như là một cách để mọi người chú ý tới cuộc chiến tranh Syria và những gì đất nước Syria đang phải trải qua từng ngày thay vì những con Pokemon không có thật mà mọi người đang ngày đêm điên cuồng vì nó”
Anh giãi bày với Al Arabiya rằng “Cả thế giới đang phát cuồng vì trò chơi này, vậy nên tôi tự nói với bản thân rằng tại sao mình lại không dùng nó làm phương tiện để truyền tải tới thế giới sự đau khổ mà chúng tôi đang phải cố gắng trải qua này”.





“Mọi người đang ngày ngày tìm kiếm Pokemon, còn chúng tôi, những người dân Syria từng ngày từng giờ đều đang tìm kiếm nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Nhưng nói thật, tôi cũng không nghĩ là thế giới sẽ hiểu và cảm nhận được chúng tôi đâu.”





Và những hình ảnh đau lòng về những chuyến di cư đầy nguy hiểm của các em bé tị nạn để có thể cố gắng đặt chân đến Châu Âu.

Những bức ảnh tự nó đã nói lên tất cả, sự tang thương, đau buồn xen lẫn bất lực trước những cuộc chiến tranh, liệu rằng đến khi nào những người dân vô tội Syria mới thực sự được sống cuộc sống mà đáng ra họ phải được hưởng, đó là hòa bình và sự yêu thương lẫn nhau đây?
 

Mai Thu
Theo Vietnamnet





Tin tức mới nhất