Treo cổ tự tử vì bị nghi đánh tráo vé số trúng 100 triệu

Chuẩn bị đi bán vé số thì người vợ phát hiện chồng treo cổ chết trên cây xoài cạnh nhà. Nạn nhân từng bị tố đánh tráo tờ vé số trúng giải an ủi (trị giá 100 triệu) của khách.

Sự việc được phát hiện vào 6h ngày 25/3, tại ấp Phú Thuận (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Nạn nhân là anh Bạch Văn Hải (45 tuổi, ngụ tại địa phương) - hành nghề bán vé số.

Anh Hải được vợ phát hiện treo cổ chết trên cây xoài cạnh nhà khi chuẩn bị đồ đi bán vé số. Sau đó, cơ quan công an đã đến hiện trường khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia an táng.

Vợ nạn nhân khóc ngẹn khi nhắc đến cái chết của chồng.
Vợ nạn nhân khóc nghẹn khi nhắc đến chồng.

Chị Lục Lệ Tuyết (vợ anh Hải) cho biết, trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh Hải uống thuốc tự tử, nhưng được gia đình phát hiện kịp thời.

Theo lời vợ nạn nhân, cách đây gần 10 ngày, chồng chị bị công an xã Tân Nhuận Đông mời lên làm việc, vì có người tố anh tráo tờ vé số trúng giải trị giá 100 triệu đồng.

"Một người khách ngụ cùng xã gọi anh Hải lại dò vé số đài Cần Thơ ngày 11/3, nhưng không trúng. Người này cho vé số vào túi rồi bỏ đi. Nhưng 1 tuần sau, khách báo công an xã là anh Hải đánh tráo vé số trúng, nên anh bị mời lên làm việc", chị Tuyết nói.

Theo lời người vợ, 10 ngày qua, anh Hải nhịn ăn uống, lúc nào cũng buồn vì bị nghi ngờ làm việc xấu. "Có lẽ vì chuyện này mà anh ấy lấy cái chết để minh oan cho mình. Chồng chết để lại khoản nợ và 2 con nhỏ, làm sao tôi gánh nổi đây?", chị Tuyết khóc.

Người anh địa phương cho biết, gia đình anh Hải thuộc diện nghèo khó. Cả 2 vợ chồng hành nghề bán vé số để mưu sinh.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất