Trở thành sát nhân vì sợ bị bêu xấu trên Facebook

Sợ người tình đưa chuyện "bắt cá hai tay" của mình lên Facebook, Sophia bóp cổ cô gái đến chết rồi vùi xác phi tang.

Một tháng qua, người dân Trà Vinh xôn xao về thông tin một nữ sinh bỗng dưng mất tích. Tiếp đó là tin đồn nạn nhân bị giết rồi chặt ra nhiều khúc đem chôn ở nhiều nơi. Để làm rõ vụ việc và trấn an dư luận, Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo đại tá Nguyễn Văn Hổ (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm hình sự) cùng các trinh sát, điều tra viên nhiều kinh nghiệm khẩn trương vào cuộc.
 
Manh mối đầu tiên của vụ án là tin báo của anh Trần Văn Quang ở phường 7, thành phố Trà Vinh về việc cháu gái 24 tuổi vốn được anh bảo bọc đã mất tích sau buổi chiều đeo túi xách rời nhà đi học bổ túc văn hóa. Cô gái đi xe máy, trong túi xách chứa dụng cụ học tập và 2 điện thoại di động.

Sophia khai rằng, sợ người tình bêu xấu chuyện "bắt cá hai tay" trên facebook
nên đã giết cô gái
 
Nghi vấn về một vụ tai nạn giao thông, nạn nhân bị ai đó sát hại và khả năng nữ sinh tự tử... đều được cơ quan điều tra đặt ra. Điều khó nhất mà lực lượng phá án gặp phải là nữ sinh mất tích hơn nửa tháng thì người thân mới trình báo. Không chỉ vậy, mối quan hệ của nạn nhân với bạn bè bên ngoài tương đối phức tạp khiến việc khoanh vùng kẻ nghi vấn không dễ.

Ngoài Công an TP Trà Vinh, lực lượng điều tra ở các huyện cũng nhận được yêu cầu trợ giúp, truy tìm nữ sinh và tung tích chiếc xe máy biển số 84 D1-161... Trong lúc trinh sát tỏa về các huyện thì thông tin thu được từ những lời bàn tán trong các quán cà phê ở ấp Giồng Chùa ở xã Phương Thạnh (Càng Long, Trà Vinh) được đánh giá là quan trọng. Đó là ngày 16/9 người dân trước cổng chùa Ba Si ở Càng Long nhìn thấy nam thanh niên lạ mặt, khoác áo trùm đầu lội ra từ lùm cây có biểu hiện nghi vấn.

"Tưởng có người chích ma túy, dân báo công an kiểm tra thì thanh niên này biến mất, bỏ lại xe máy, túi xách nữ... Chờ nhiều giờ không thấy ai đến nhận lại tài sản, công an lập biên bản tạm giữ", một trinh sát cho biết. Qua tra cứu hồ sơ, Công an huyện Càng Long xác định người đứng tên đăng ký xe máy là cô gái bị mất tích.

Mở rộng xác minh các mối quan hệ của nữ sinh, cơ quan chức năng biết được cô gái có tình cảm với nam sinh cùng lớp là Kim Sophia (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành). Một số trinh sát được giao bám sát mọi di biến của Sophia.

Được mời về cơ quan điều tra làm việc, Sophia tỏ ra buồn rầu "vì nhiều ngày không liên lạc được với người yêu" và cho biết đã công khai tình cảm trai gái với cô bạn được 2 năm. Sophia cũng tỏ ra hờn trách cô gái nghi ngờ mình có quan hệ tình cảm với người khác khiến 2 người thường xuyên cự cãi. Thế nhưng mọi biểu hiện của kẻ tình nghi không qua được ánh mắt của trinh sát. Nhiều câu hỏi bất ngờ về chiếc xe máy trước cổng chùa cùng giỏ xách của nữ sinh với hình ảnh nhận dạng về thanh niên khoác áo trùm đầu được đưa ra khiến Sophia đuối lý, phải khai nhận đã sát hại người yêu.

Sophia bảo nguyên nhân sát hại người tình vì cô gái dọa đưa chuyện anh ta “bắt cá hai tay” lên Facebook. Không muốn mang tiếng xấu, nam thanh niên nảy sinh ý định giết người yêu. Theo đó, sau giờ tan trường, Sophia rủ người tình lên TP HCM rồi tìm cách trốn sang Campuchia lập nghiệp. Lúc qua phà Cổ Chiên, anh ta rủ bạn gái ra phía sau nói chuyện. Lợi dụng mọi người không để ý, Sophia đẩy người yêu xuống sông trong đêm tối rồi chạy xe nạn nhân quay về bỏ trước chùa Ba Si.

Kiểm tra toàn bộ khu vực quanh bến phà, nhà chức trách nhận định khả năng nghi can xô nạn nhân xuống sông là khó xảy ra vì lan can phà được lắp khung bảo vệ. Tại thời điểm Sophia cho rằng đẩy nạn nhân xuống nước thì không có dòng chảy xiết. Trong khi đó, từ ngày nữ sinh mất tích đến lúc thẩm vấn Sophia, trên sông Cổ Chiên không có thông tin gì về xác chết được quần chúng phát hiện.

Đối chất lời khai của Sophia với những người có liên quan, tổ điều tra nhận định nghi can khai gian dối để che giấu tội lỗi. Vài ngày sau, những lập luận chặt chẽ, kết hợp với phân tích tình và lý của điều tra viên, đến ngày 21/10, hung thủ thừa nhận đào hố chôn xác nạn nhân trong một khu vườn ở phường 8, thành phố Trà Vinh sau khi bóp cổ cô.

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất