Trung Quốc: Chiếu phim cấp 3 giữa quảng trường

Một kỹ thuật viên ở Trung Quốc xem phim khiêu dâm trên máy tính mà không ngắt kết nối với màn hình lớn đặt ngay giữa quảng trường.

Hàng ngàn người qua đường gần một nhà ga đông đúc ở thành phố Cát Lâm, Trung Quốc đã bị một phen đỏ mặt khi một kỹ thuật viên vô tình chiếu một đoạn phim cấp ba bị cấm lên màn hình khổng lồ gắn trên một tòa nhà.

Theo đó, kỹ thuật viên tên là Yuan Mou này được thuê để sửa một màn hình LED lớn dùng trong quảng cáo tại tòa nhà Kaixuan, gần một quảng trường cách ga xe lửa Cát Lâm chừng 200 mét.

Trong văn phòng của công ty Quảng cáo Miền Nam ở tòa nhà này có một chiếc máy tính kết nối với màn hình LED lớn ở bên ngoài để chiếu các đoạn phim quảng cáo.



Sau một ngày làm việc mệt mỏi, kỹ thuật viên này quyết định xem một bộ phim trên máy tính và đinh ninh rằng máy tính đã ngắt kết nối với màn hình lớn bên ngoài. Bộ phim mà anh này xem chính là Tân Kim Bình Mai, một bộ phim cấp ba bị cấm ở Trung Quốc.

Đoạn phim Tân Kim Bình Mai được chiếu trên màn hình lớn giữa quảng trường đông đúc

Sau khoảng 10 phút xem phim, Yuan nhận được cuộc gọi từ công ty quảng cáo thông báo với anh này rằng anh ta đang chiếu bộ phim “đặc sắc” này cho hàng ngàn người xem trên đường phố.

Khi cảnh sát được gọi đến tòa nhà, Yuan đã ngắt kết nối máy tính với màn hình và được cho là đã vứt đĩa phim đó.

Câu chuyện này đã lan truyền rất nhanh trên các mạng xã hội ở Trung Quốc, với nhiều lời bình phẩm của cư dân mạng như “Tân Kim Bình Mai là bộ phim hạng A của Hong Kong” hay “Sao không chiếu phim sex của các quan chức?”, ám chỉ vụ bê bối gần đây của một dâm quan ở Trùng Khánh.

Bộ phim Tân Kim Bình Mai được giới làm phim Hong Kong sản xuất dựa trên tiểu thuyết Kim Bình Mai từ thế kỷ 17 của Trung Quốc, tuy nhiên bộ phim này lại bị cấm ở Trung Quốc. Trung Quốc thường có những quy định chặt chẽ nhằm kiểm soát các bộ phim công chiếu, trong đó có những bộ phim nhạy cảm chính trị hoặc có nội dung đồi trụy.

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất