Trung Quốc: Uất ức vì bị khách hàng hành hung, một thu ngân tự tử

(2Sao) - Một nhân viên thu ngân tại siêu thị đã dùng dao tự tử sau khi bị quản lý ép phải xin lỗi những người đã hành hung mình.

Nạn nhân của vụ việc là cô Triệu, 32 tuổi và đã làm thu ngân tại siêu thị Đông Phương Hồng, thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc trong suốt 4 năm. 

Vào tối ngày 23/07, khi đang làm việc tại quầy thu ngân thì cô Triệu chợt nhìn thấy một bé trai đang thò tay nghịch ngợm máy quét mã vạch và gây ảnh hưởng tới công việc quét mã hàng hóa cho khách hàng.

Nhân viên thu ngân tại siêu thị đã bị 3 vị khách tát liên tục vào mặt vì dám to
tiếng với con cháu của họ.

Mặc dù cô Triệu đã lên tiếng nhắc nhở, song đứa trẻ ngỗ ngược vẫn không chịu nghe lời và còn tiếp tục nghịch ngợm nhiều hơn. Do quá tức giận nên bà mẹ 3 con đã to tiếng với cậu bé nói trên.

Tuy nhiên, ngay sau khi cô Triệu vừa dứt lời thì người thân của cậu bé đã đồng loạt xuất hiện và mắng chửi cô này vì tội dám nặng lời với con cháu của mình.


Do đứa trẻ quá nghịch ngợm nên cô Triệu đã ra sức nhắc nhở để không gây ảnh hưởng tới công việc thu ngân của mình.

Trong đoạn video được ghi lại bởi máy quay an ninh của siêu thị, có thể thấy ban đầu hai bên đã lời qua tiếng lại khá lâu nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Bỗng nhiên, người nhà của cậu bé bất ngờ thò tay tát cô Triệu một cái. 

Lúc này, cô Triệu định giữ tay của người này lại, nhưng một người nhà khác của cậu bé đã tiến lên “can ngăn” và "tặng" luôn cho cô Triệu thêm hai cái tát liên hoàn nữa.


Ngay sau đó, người nhà của cậu bé ngỗ ngược đã lao tới chửi bới và tát liên tiếp vào
mặt cô Triệu.

Sáng ngày 25/07, cô Triệu bị quản lý yêu cầu lên phòng làm việc để tiến hành hòa giải với ba vị khách hàng trước đó. 

Mặc dù biết những hành vi của 3 vị khách kia là sai trái, song quản lý của cô Triệu vẫn tỏ ra thiên vị khách hàng hết mức có thể.  Đồng thời, ông này cũng ra sức ép buộc cô nhân viên đáng thương phải cúi đầu xin lỗi đám người từng hành hung mình.

Mặc dù những vị khách kia đã mắc phải sai lầm, song cô Triệu vẫn bị quản lý ép phải nhận lỗi về phía mình.

Sau khi buổi hòa giải kết thúc, cô Triệu đã tỏ ra chán nản và lập tức đi tới khu bán dao của siêu thị. 

Dẫu vị quản lý kia cảm thấy không ổn và nhất quyết đi theo cô Triệu, nhưng khi đi tới quầy bán dao thì ông này đã thấy cô nhân viên nằm trong vũng máu với một con dao cắm trên ngực.

Rất tiếc là cô thu ngân xấu số đã không thể qua khỏi.


Do quá uất ức, cô Triệu đã dùng dao tự tử ngay tại siêu thị.


Lan Hương

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất