Truyền nước xong, bệnh nhân giết bác sĩ, cướp tài sản

Thấy người tỉnh táo sau khi truyền gần xong chai nước, Quyền định bỏ chạy thì bị bác sĩ giữ lại nên lấy kéo tấn công. Trốn chạy vì tội giết người, thanh niên này lại tiếp tục trộm cắp.

Hành trình giải mã chân tướng kẻ gây án mạng

Công an TP.Hà Nội cho biết, đã phối hợp với cục Nghiệp vụ bộ Công an, công an các địa phương Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại phòng khám đa khoa phường Lào Cai, TP. Lào Cai vào ngày 10/6/2012. Khi đó, bác sĩ Phạm Thị N. (SN 1958), Trưởng phòng khám đa khoa khu vực phường Lào Cai đang trực ca đêm thì bị đối tượng ra tay sát hại, cướp đi một số tài sản gồm xe máy, nhẫn vàng, khuyên tai, điện thoại…

Tuy nhiên, sau khi gây án, dấu vết để lại tại hiện trường không nhiều. Hơn nữa, đây lại là khu vực gần cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu, bình thường vốn rất đông người ra vào phòng khám nên việc khoanh vùng đối tượng gặp nhiều khó khăn.


Phòng khám đa khoa Lào Cai, nơi đối tượng gây án.

Gần 1 năm sau, kẻ thủ ác là Lương Quốc Quyền lộ diện khi trộm cắp tài sản.

Theo công an huyện Hoài Đức, vào chiều 4/4, Lương Quốc Quyền đi từ xóm trọ ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội sang khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức để "tăm tia" xem ngôi nhà nào sơ hở sẽ tiến hành trộm cắp tài sản. Quyền đột nhập vào một ngôi biệt thự, lấy trộm máy vi tính, đầu thu kỹ thuật số rồi chất lên xe máy của khổ chủ để trong nhà và phóng đi.

Tuy nhiên, tên trộm vừa nổ máy chạy xe ra ngoài thì bị chị Nguyễn Thị Hiền phát hiện nên đã đuổi theo, tri hô. Khi Quyền chạy được khoảng nửa cây số thì bị bắt giữ.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lương Quốc Quyền về hành vi Trộm cắp tài sản.

Khi làm thủ tục, Công an Hoài Đức thấy dấu vân tay của hắn có đặc điểm trùng khớp với dấu vân tay của đối tượng để lại hiện trường trong vụ sát hại bác sĩ N. tại phòng khám đa khoa Lào Cai, nên công an huyện Hoài Đức lập tức báo cáo ban giám đốc công an TP.Hà Nội. Nhận được thông tin, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an huyện Hoài Đức phải đấu tranh triệt để đối tượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đưa ra chứng cứ xác đáng khiến Quyền phải cúi đầu khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi tội ác của mình đã gây ra cách đây gần một năm trước.

Quyền  khai, số tài sản cướp được của nạn nhân đã đem bán hết để lấy tiền ăn tiêu. Chiếc xe máy Spacy của bác sĩ N., Quyền bán cho một đối tượng thuê cạnh phòng trọ của mình tại xã Xuân Phương, Từ Liêm. Để làm rõ lời khai của Quyền, công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an nhanh chóng xác minh, truy tìm đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Với tinh thần trách nhiệm, suốt một ngày đêm tích cực truy lùng, đến tối 5/5, các chiến sĩ công an đã thu được tang vật quan trọng của vụ án là chiếc xe máy Spacy.


 Kẻ sát nhân Lương Quốc Quyền.

 Kẻ giết người xin lỗi vì sợ mẹ buồn

Theo lời khai ban đầu của Quyền,bố mất sớm, một tay mẹ làm lụng vất vả nuôi 3 anh em ăn học. Học hết lớp 12, cậu ta thi đậu vào trường trung cấp Y tế Lào Cai. Sau khi tốt nghiệp, về quê, Quyền xin vào làm nhân viên y tế trong một trường THCS ở Yên Bái. Tuy nhiên, sau đó một thời gian, Quyền đã nghỉ việc tại đây và bắt đầu lang thang, thích đàn đúm bạn bè. và hay bắt xe khách từ Yên Bái lên Lào Cai chơi.

Tối 9/6/2012, Quyền uống rượu cùng bạn tại TP. Lào Cai, đến đêm thì thấm mệt. Khi đi qua khu vực phòng khám đa khoa Lào Cai liền rẽ vào và yêu cầu bác sĩ Nguyễn Thị N. (người trực ca đêm hôm đó) truyền cho mình một chai nước. Đến khi truyền gần hết chai dung dịch, Quyền cảm thấy tỉnh táo hơn và phát hiện mình không có tiền nên vội vàng bỏ chạy thì bị bác sỹ N. giữ lại. Lúc này, hắn lao vào đấm đá, cầm kéo sắt đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Thấy nữ bác sỹ gục xuống nền nhà, Quyền vội tháo sợi dây chuyền vàng, lấy điện thoại di động và cướp chiếc xe máy Spacy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Quá trình bỏ trốn, hung thủ bán sợi dây chuyền vàng và chiếc điện thoại lấy 2,7 triệu đồng, chi tiêu vào việc ăn uống, mua quần áo, đổ xăng xe máy, thuê nhà nghỉ. Khoảng nửa tháng sau, đến ngày giỗ bố, Quyền có về qua nhà một lần, và phóng chiếc xe máy tang vật xuống Hà Nội ở trọ với em trai thuê trọ ở Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Đến khi túng tiền, Quyền đã bán chiếc xe Spacy cho một người ở phòng trọ bên cạnh với giá 2,5 triệu đồng. Không dám đi đâu xin việc, Quyền chỉ lang thang, trộm cắp vặt.

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra công an huyện Hoài Đức cho biết, ban đầu Quyền lì lợm, nhất định không khai nhận điều gì liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản. Phải tới khi đưa ra những chứng cứ xác đáng, Quyền mới cúi đầu khai nhận toàn bộ diễn biến hành vi tội ác đã gây ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Viện, trưởng công an huyện Hoài Đức cho biết, ngày 8/5, đơn vị này đã tiến hành bàn giao Lương Quốc Quyền và tang vật vụ án giết người, cướp tài sản (chiếc xe Spacy) cho công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ, sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Trước khi được đưa lên xe ô tô đặc chủng, di lý về trụ sở cơ quan CSĐT công an tỉnh Lào Cai, Quyền còn cố ngoái lại, nói với các cán bộ công an huyện Hoài Đức: "Cháu rất ân hận. Cháu sợ mẹ sẽ sốc khi biết chuyện này. Nếu được, xin các chú hãy cho cháu gửi lời xin lỗi đến mẹ!...".
 
Theo Người Đưa Tin

Tin tức mới nhất