Tử hình kẻ "cõng" 22 bánh heroin qua biên giới

“Cõng” 22 bánh heroin qua biên giới Việt - Lào vào tỉnh Nghệ An, đối tượng Mùa Bá Tu - gốc Việt định cư tại Lào đã bị lực lượng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng (BĐBP) Nghệ An bắt giữ và bị TAND tỉnh này tuyên án tử hình.

Ngày 26/12/2012, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Mùa Bá Tu thường trú Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới.

Theo cơ quan công tố, trong nhiều tháng qua, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tuyến biên giới huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp giáp với biên giới tỉnh Bô Ly Khăm Xay - Lào có nhiều diễn biến phức tạp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phòng chống tội phạm ma túy BĐBP tỉnh Nghệ An đã phát hiện đường dây buôn lậu ma túy trái phép từ Lạc Xao, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào về địa bàn biên giới xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ đó vận chuyển đến các tỉnh, thành khác tiêu thụ.


Đối tượng Mùa Bá Tu cùng tang vật vụ án bị Đồn BP
Nghệ An bắt giữ ngày 18/7/2012 và nay bị tòa án tỉnh tuyên án tử hình.

Ngay sau đó, chuyên án mang bí số “313L” được xác lập và các trinh sát viên của Phòng phòng chống tội phạm ma túy – bộ đôi biên phòng tỉnh Nghệ An đã đến trực tiếp từng địa bàn nội ngoại biên, tiến hành nhiều hoạt động nghiệp vụ xác định từng đối tượng, nắm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động của đường dây, từ đó xây dựng kế hoạch phá án.

Đến 22h30', ngày 18/7 tại địa bàn cửa khẩu Thanh Thủy lực lượng phá án đã bắt quả tang đối tượng Mùa Bá Tu (SN 1985, tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, thường trú: Mường Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay - nước CHDCND Lào đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới.

Tại hiện trường, các trinh sát thu được tang vật gồm 22 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Sau gần 6 tháng giam giữ, ngày 26/12, Tòa án tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử và tuyên án tử hình với Mùa Bá Tu về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Cũng liên quan đến ma túy, chiều ngày 26/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Trần Đức Vũ (SN 1970, trú tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, rạng sáng ngày 31/8/1998, Tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phối hợp với lực lượng kiểm soát cơ động Hải quan Cửa Khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn phát hiện một xe Minsk đi từ hướng Mường Xén về Na Cháo (xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Các đối tượng trên xe lợi dụng đêm tối đã vứt gói heroin mang theo xuống đường hòng phi tang.


Trần Đức Vũ

Tại cơ quan điều tra, nhân thân 4 đối tượng trên được làm rõ gồm: Kha Văn Biên, Vi Văn Hót, Lộc Văn Thoải, La Văn Ó (đều trú tại huyện Kỳ Sơn). Bọn chúng khai nhận, trước đó, Trần Đức Vũ thuê Thoải và Ó sang Lào mua, mỗi lần mua được hàng Vũ sẽ trả công 100USD. Sau khi tìm được hàng, Thoải và Ó gọi điện cho Vũ đưa tiền sang. Sau khi nhận 3.000USD từ Vũ, ngày 28/7/1998, Lộc Văn Thoải và La Văn Ó lên đường sang Lào. Trên đường vượt rừng, hai đối tượng trên gặp Vi Văn Hót. Biết cùng hội cùng thuyền, Hót nhập với đoàn của Thoải và Ó.

Mua được 1 bánh heroin với giá 3000USD, ngày 30/8/1998, cả ba luồn rừng về nước. Đến địa phận xã Tà Cạ (Kỳ Sơn), cả bọn thuê Kha Văn Biên chở về địa điểm đã hẹn trước để giao hàng cho Trần Đức Vũ thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Với hành vi mua bán trái phép 341gr ma túy, Lộc Văn Thoải, La Văn Ó và Vi Văn Hót bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tử hình. Riêng Trần Đức Vũ – kẻ cầm đầu đường dây ma bán ma túy từ Lào về Việt Nam đã bỏ trốn.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã toàn quốc Trần Đức Vũ. Tuy nhiên, 14 năm trôi qua, Trần Đức Vũ vẫn biến mất không để lại dấu vết. Để trốn nã, Vũ liên tục di chuyển khắp các tỉnh Tây Nguyên xuống Đông Nam Bộ. Ở mỗi địa điểm, Vũ thường ở một thời gian ngắn, bắt mùi nguy cơ bị lộ, đối tượng này nhanh chóng biến mất trước khi lực lượng truy nã của Công an tỉnh Nghệ An kịp đến.

Sau nhiều năm trốn chạy, năm 2010, Vũ chọn một khu rừng cà phê ở xã Thanh Sơn (huyện Định Quán, Đồng Nai) làm nơi trú chân. Hàng ngày, gã bằng lòng với công việc cuốc cỏ, thu hái cà phê, cạo mủ cao su thuê. Gã sống tách biệt sâu trong núi với cô vợ hờ và kịp có với người phụ nữ này một đứa con trai 7 tháng tuổi.

Tuy nhiên, hành tung của Vũ nhanh chóng bị lực lượng truy nã Công an tỉnh Nghệ An phát hiện. Sau nhiều ngày “ém quân” ở khu vực xã Thanh Sơn, sáng ngày 30/8/2012, Vũ xuống núi, ra chợ mua thức ăn giúp vợ. Vừa xuất hiện ở chợ, đối tượng này ngay lập tức bị khống chế. Biết bị lộ, Trần Đức Vũ ngoan ngoãn tra tay vào còng, kết thúc 14 năm chạy trốn sự trừng phạt của pháp luật.

Tại phiên tòa, Trần Đức Vũ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nhận thấy Trần Đức Vũ có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, có thời gian phục vụ trong Quân đội… nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù, dưới khung hình phạt do Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao