Về gặp người tình, kẻ sát hại chủ nhà nghỉ bị bắt

Sau khi sát hại chủ nhà nghỉ ở Hưng Yên, hung thủ xuống Quất Lâm đã kịp "yêu" cô gái làng chơi ở bãi biển này. Hắn khai có ý định xuống đây lẩn trốn và gặp người tình.

Bi kịch từ lô đề, cờ bạc

Được di lý từ Quất Lâm (Nam Định) về trụ sở Phòng PC 45 công an tỉnh Hưng Yên chiều muộn 4/10, Nguyễn Văn Tuyến (23 tuổi ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội), kẻ xuống tay sát hại ông bà chủ nhà nghỉ Hồng Anh ở xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Hắn bảo rằng đã biết trước được kết cục đau buồn này nên rất bình tĩnh khi tra tay vào còng số 8. “Nguyễn Văn Tuyến giữ thái độ lì lợm và lạnh lùng đáng sợ. Hắn điềm tĩnh, khai rành rọt hành vi phạm tội của mình không khác gì “đàn em” của Lê Văn Luyện...”, một điều tra viên lấy lời khai của Tuyến kể lại.

Theo lời khai của Tuyến tại cơ quan công an, tất cả bi kịch này đều xuất phát từ lô đề, cờ bạc. Theo lời Tuyến, dù em gái học khá giỏi và đang là sinh viên một trường ĐH có tiếng ở Hà Nội nhưng Tuyến lại khác. Hắn ham mê cờ bạc, lô đề.

Cách đây 4 năm, Tuyến đã thua lô đề lên tới số tiền hàng trăm triệu đồng và từng bị “chủ nợ” đến đòi, quậy phá gia đình. Vì thế, Tuyến đã lang thang về Hưng Yên. Tại đây, hắn đã quen và yêu một cô gái làm công nhân trong khu công nghiệp ở Phố Nối.

Hung thủ Nguyễn Văn Tuyến từng ăn cơm,
mượn xe đạp của ông bà chủ nhà nghỉ Hồng Anh.

Dù mới quen và yêu nhau nhưng cả hai đã có những tình cảm sâu nặng, thắm thiết. Đã không ít lần, Tuyến sánh đôi cùng người yêu vào nhà nghỉ Hồng Anh “tâm sự”. Cũng bởi thế mà Tuyến đã trở thành “khách quen” của nhà nghỉ Hồng Anh. Thậm chí thời điểm đó, Tuyến còn lấy lòng được ông bà chủ, dù không biết địa chỉ cụ thể, tên tuổi của Tuyến ra sao nhưng họ vẫn mua đồ ăn, thức uống về cho hắn. Có thời gian, hắn ở lì với người yêu vài ngày ở đây.

Yêu nhau được một năm, Tuyến gác chuyện tình ái lên đường nhập ngũ. Ngày ấy, mẹ Tuyến mừng ra mặt vì nghĩ con vào quân ngũ sẽ được rèn luyện và  tránh xa  tệ nạn cờ bạc.  Tuy nhiên, sau khi ra quân, Tuyến vẫn chứng nào tật ấy. Theo lời Tuyến, sau khi xuất ngũ thì cũng là lúc người yêu hắn đi lấy chồng khiến cho hắn thất tình. Để giải khuây, hắn tiếp tục lao vào lô đề, cờ bạc và thua liên tục khiến hắn phải đi vay nặng lãi. Tuyến bị “chủ nợ” đánh thâm tím mặt mày. Thương con, mẹ Tuyến đã chạy vạy, vay mượn người thân 100 triệu đồng để trả đỡ cho con mong hắn nghĩ lại mà tu chí. Nhưng Tuyến ngày càng bập sâu vào cờ bạc, nợ nần hơn và bị chủ nợ thúc ép khiến hắn phải bỏ nhà đi trốn nợ.

Từ ngày 2- 4/8, Tuyến quay lại nhà nghỉ Hồng Anh, nơi từng hẹn hò với người yêu để mong có cơ hội gặp lại bạn cũ. Thế nhưng, khi gọi điện cho bạn gái, cô người yêu trả lời khảng khái với Tuyến rằng không nên gọi cho cô nữa hãy để quá khứ “ngủ yên” và để cô toàn tâm toàn ý với gia đình. Nghe vậy, Tuyến càng cay cú. Lần này, do chủ nợ đòi ráo riết 9 triệu đồng nên hắn cũng không có tiền trả nhà nghỉ. Vì vậy, hắn đã “ký sổ” nợ lại ông bà chủ nhà nghỉ Hồng Anh 700.000 đồng tiền thuê phòng và để lại ba lô quần áo tư trang tại nhà nghỉ này.

Nhưng quay về nhà chưa được bao lâu, chủ nợ lại đến đòi khiến Tuyến không thể ở nhà. Ngày 10/9, Tuyến quay lại và thuê phòng 205 của nhà nghỉ này. Chiều 11/9, Tuyến đã mượn xe đạp của ông bà chủ ra cầu vượt Chợ Đường Cái để uống nước. Đến 20h30, sau khi ăn cơm xong, Tuyến xuống tầng 1 nhà nghỉ xem tivi với bà giúp việc của nhà nghỉ. Nhìn thấy hắn, bà chủ nhà nghỉ đòi số nợ lần trước và Tuyến đã khất để đến sáng mai có người mang tiền đến thanh toán. Sau đó, Tuyến lên phòng ngồi bần thần khá lâu.

Đến 22h, Tuyến xuống quầy lấy 2 chai bia và 1 chai nước ngọt. Lần này, bà Chung vẫn nhắc đến số tiền nợ và số đồ uống mà Tuyến đã sử dụng. Cùng lúc, ông Thú ngồi trên gác xép tầng 1 nói vọng xuống và đe dọa nếu ngày hôm sau không trả tiền thì đừng trách ông bà không nói trước. Bước chân nặng nề, Tuyến mang bia lên phòng 205 ngồi uống và nghĩ nát óc làm thế nào để có khoản tiền trên trả nợ cho ông bà chủ. Ngồi đến 1h sáng, hắn ta nghĩ phải trốn khỏi nhà nghỉ này, thế nhưng như có sự cảnh giác, ông bà chủ đã khóa cả hai cửa chính. Lúc này, Tuyến cởi trần, mặc quần đùi đi xuống phòng 202 với mục đích khống chế bà Chung lấy chìa khóa nhà nghỉ tẩu thoát. Thế nhưng, khi xuống đến nơi, hắn chưa thấy bà Chung lên và điện phòng vẫn chưa bật nên Tuyến đã ngồi ở giường để chờ. Khoảng 15 phút sau, bà Chung đóng điện cầu dao phòng 202 từ dưới tầng 1. Thấy điện bật sáng, Tuyến biết chắc bà Chung đang đi lên phòng nên hắn ta đã nấp vào sau cánh cửa. Khi bà chủ nhà nghỉ định đóng cửa phòng đi ngủ thì nhìn thấy Tuyến.

Bà Chung hốt hoảng kêu cứu thì Tuyến bịt miệng và dùng dao khống chế nạn nhân. Lúc này, bà Chung van xin hắn tha cho bà và cần bao nhiêu tiền bà sẽ đưa. Trong lúc giằng co, hắn đã đâm một nhát vào bụng nạn nhân và  cho bà Chung uống 20 viên thuốc an thần mà hắn đã chuẩn bị trước. Khi thấy bà Chung thiếp đi, Tuyến quay lại phòng 205 mặc áo và đút dao vào ba lô đi xuống tầng 1 gọi ông Thú mở cửa cho hắn ra ngoài.

Thế nhưng, ông Thú không mở, tiếp tục đòi tiền và không cho hắn đi. Hắn quay lên phòng và 20 phút sau đi xuống “mặc cả” với ông chủ nhà nghỉ lần nữa để được đi và bảo “thế chấp” đồ đạc ở lại, khi nào có tiền thì quay lại thanh toán và chuộc đồ. Lúc này, ông Thú đi lên tầng 2, gọi bà chủ. Sợ bị lộ, Tuyến như con thú hoang chạy theo ông Thú rồi đẩy nạn nhân vào phòng 201 gây án và cướp đi 2 ĐTDĐ và một chiếc ví bên trong có hơn 9 triệu đồng.

Bài học từ sự thiếu cảnh giác

Cũng theo lời khai của Tuyến thuốc an thần được hắn mua ở một tiệm thuốc trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội từ đầu năm 2013. Do thường xuyên mất ngủ nên Tuyến đã sử dụng hết 80 viên, còn 20 viên hắn ép bà chủ nhà nghỉ Hồng Anh uống. Còn con dao gây án hắn mua ở khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau khi gây án, hắn ta đã lẩn trốn nhiều nơi để tránh sự truy bắt của lực lượng CA. “Tuyến khá lưu manh, trong thời gian lẩn trốn, hắn sử dụng rất nhiều sim rác để liên lạc với bạn bè nghe ngóng tình hình và điện thoại cho mẹ để xin 5 triệu đồng đi vào Nam lẩn trốn. Thế nhưng, cuộc điện thoại nào Tuyến cũng dặn người thân không được lưu tên hắn để tránh sự phát hiện, khiến công tác điều tra, vây bắt gặp không ít khó khăn”, một trinh sát tham gia phá án cho biết.

Cũng theo lời khai của Tuyến thì khi lẩn trốn tại khu vực Quất Lâm, tỉnh Nam Định, hắn ta đã kịp “yêu” một phụ nữ là gái làng chơi ở bãi biển này. Gần 20 ngày lẩn trốn, Tuyến đã ăn ở với cô gái này đến 1/3 thời gian và chính ngày bị bắt hắn ta cũng đang có ý định về đây lẩn trốn và gặp người tình.

"Hậu quả đau lòng này một phần cũng có lỗi của những nạn nhân. Mặc dù hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhưng chủ nhà nghỉ Hồng Anh đã không thực hiện đúng quy định, không có sổ sách lưu lại danh sách những khách hàng đến lưu trú tại nhà nghỉ, không kiểm tra CMND của khách.

Mặt khác, đối tượng thường xuyên đến nhà nghỉ và nắm được sinh hoạt cũng như quy luật hoạt động của nhà nghỉ nhưng ông bà chủ vẫn không biết khách tên gì, quê quán ở đâu mà vẫn cho ở lại dài ngày và nhiều lần. Thậm chí, nhà nghỉ khá lớn nhưng chủ hộ vẫn không lắp camera quan sát. Sự thiếu cảnh giác này đã tạo cơ hội cho bọn tội phạm hoạt động”, Thượng tá Đào  Trọng Bằng, Phó Phòng PC 45 CA tỉnh Hưng Yên cảnh báo.

Theo Pháp luật xã hội

Tin tức mới nhất