Vì sao 'cậu Thủy' dễ dàng làm những việc động trời?
Theo hồ sơ điều tra công an tỉnh Quảng Trị, 100% hài cốt liệt sĩ do “cậu Thủy” tìm kiếm, cất bốc không trùng khớp với hồ sơ lưu trữ của cơ quan Quân sự,
cụ thể là về thời gian chiến đấu, hy sinh và địa điểm mai táng các liệt sĩ.
Đơn cử các trường hợp Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngớt, sinh năm 1948, quê quán Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 3/1967, đơn vị C7, D8, E66, F10, Quân đoàn 3, cấp bậc binh nhất, đã chiến đấu, hy sinh mất thi hài tại đồi 722 thuộc Đắk Sak, Đức Lập, Đắk Lắk (nay thuộc tỉnh Đắk Nông) vào ngày 24/8/1968.
Cùng thời điểm đó, có 16 đồng đội liệt sĩ Ngớt cũng chiến đấu và hy sinh tại đây. Liệt sĩ Phạm Quốc Khánh, sinh năm 1934, quê quán Phong Úy, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 12/1953, đơn vị D7, E66, B3, chức vụ Đại đội phó, đã chiến đấu, hy sinh tại rừng Sim Lặng thuộc Đức Vinh, Gia Lai...
Thế nhưng, ngày 2/4/2013, đối tượng Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên cùng các đối tượng đã chỉ và cất bốc cái gọi là hài cốt của cả hai liệt sĩ trên, đều ở thôn Tân Lập, xã Ia Khươl, huyện Chư Parh, tỉnh Gia Lai.
Sau khi khai quật, cất bốc cái gọi là 31 hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, tại khu vực Km105 gần cầu 110-QL14, thôn 1, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk, Thúy còn nói chắc rằng: “Tại khu vực này còn gần 200 hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 320, Quân đoàn 3”.
Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định tống đạt khởi tố bị can
đối với Nguyễn Văn Thúy, Mẫn Thị Duyên và khám xét tại nhà riêng của họ.
Trước thông tin trên, ngày 26/4/2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 1034/BCH-CT gửi Quân đoàn 3, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) và Ban liên lạc Mặt trận B3 Tây Nguyên, đề nghị xác minh các đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực cầu 110- QL14, huyện Ea H’Leo từ năm 1968 đến năm 1972.
Kết quả, cả Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Sư đoàn 320 đều khẳng định: Không có đơn vị nào và trận đánh nào thuộc mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 ở khu vực cầu 110 – QL14, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk từ năm 1968 đến 1972. Trong hồ sơ liệt sĩ của mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 từ năm 1964 đến 1975 lưu trữ tại Ban Chính sách, Cục Chính trị cũng không thấy có thông tin về liệt sĩ nào hy sinh được mai táng tại khu vực cầu 110 – QL14, huyện Ea H’Leo...
Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn Thúy, Mẫn Thị Duyên cùng một số đối tượng khác còn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ, di vật của bộ đội và điểm chôn cất các liệt sĩ ở nhiều nơi khác.
Ngay trong đêm 26/7/2013, tức một ngày sau khi tiến hành khai quật, cất bốc cái gọi là 9 hài cốt liệt sĩ ở thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị, những người này đã đưa 7 gia đình thân nhân liệt sĩ đến xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị để chỉ, khai quật và cất bốc cái gọi là hài cốt liệt sĩ.
Tại đây, sau cất bốc, 7 gia đình thân nhân liệt sĩ này đã phải chi “tiền tươi” cho Thúy và Duyên cùng một số đối tượng khác, đơn giản chỉ vì việc cất bốc này là có xương và “di vật” có khắc tên tuổi của các liệt sĩ.
Chưa hết, lúc 2h sáng hôm sau, họ lại đưa gia đình liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng, quê quán tỉnh Nghệ An, đơn vị Sư đoàn 308, hy sinh năm 1972 tại Triệu Phong, Quảng Trị đến khu vực cầu Đầu Mầu – QL9 thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị để cất bốc cái gọi là hài cốt liệt sĩ…
Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Trị đau xót: “Hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ của các đối tượng là quá sức chịu đựng đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ. Hành vi cần phải được xử lý nghiêm minh bởi bên cạnh nỗi đau về mặt tình cảm thiêng liêng của con người với con người, nó còn xâm hại nghiêm trọng đến các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước”.
Tìm hiểu được biết, ngày 31/10, từ những lời khai ban đầu của các bị can Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên, vụ án có thể thấy hành vi phạm tội của các đối tượng là do có cơ hội và các điều kiện giúp sức nhất định. Từ những yếu tố này, họ đã dễ dàng bất chấp pháp luật, thản nhiên làm những chuyện động trời kể trên. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ
Đơn cử các trường hợp Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngớt, sinh năm 1948, quê quán Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 3/1967, đơn vị C7, D8, E66, F10, Quân đoàn 3, cấp bậc binh nhất, đã chiến đấu, hy sinh mất thi hài tại đồi 722 thuộc Đắk Sak, Đức Lập, Đắk Lắk (nay thuộc tỉnh Đắk Nông) vào ngày 24/8/1968.
Cùng thời điểm đó, có 16 đồng đội liệt sĩ Ngớt cũng chiến đấu và hy sinh tại đây. Liệt sĩ Phạm Quốc Khánh, sinh năm 1934, quê quán Phong Úy, Cẩm Phong, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 12/1953, đơn vị D7, E66, B3, chức vụ Đại đội phó, đã chiến đấu, hy sinh tại rừng Sim Lặng thuộc Đức Vinh, Gia Lai...
Thế nhưng, ngày 2/4/2013, đối tượng Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên cùng các đối tượng đã chỉ và cất bốc cái gọi là hài cốt của cả hai liệt sĩ trên, đều ở thôn Tân Lập, xã Ia Khươl, huyện Chư Parh, tỉnh Gia Lai.
Sau khi khai quật, cất bốc cái gọi là 31 hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, tại khu vực Km105 gần cầu 110-QL14, thôn 1, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đăk Lăk, Thúy còn nói chắc rằng: “Tại khu vực này còn gần 200 hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 320, Quân đoàn 3”.
Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định tống đạt khởi tố bị can
đối với Nguyễn Văn Thúy, Mẫn Thị Duyên và khám xét tại nhà riêng của họ.
Trước thông tin trên, ngày 26/4/2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 1034/BCH-CT gửi Quân đoàn 3, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) và Ban liên lạc Mặt trận B3 Tây Nguyên, đề nghị xác minh các đơn vị làm nhiệm vụ tại khu vực cầu 110- QL14, huyện Ea H’Leo từ năm 1968 đến năm 1972.
Kết quả, cả Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Sư đoàn 320 đều khẳng định: Không có đơn vị nào và trận đánh nào thuộc mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 ở khu vực cầu 110 – QL14, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk từ năm 1968 đến 1972. Trong hồ sơ liệt sĩ của mặt trận Tây Nguyên – Quân đoàn 3 từ năm 1964 đến 1975 lưu trữ tại Ban Chính sách, Cục Chính trị cũng không thấy có thông tin về liệt sĩ nào hy sinh được mai táng tại khu vực cầu 110 – QL14, huyện Ea H’Leo...
Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Văn Thúy, Mẫn Thị Duyên cùng một số đối tượng khác còn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ, di vật của bộ đội và điểm chôn cất các liệt sĩ ở nhiều nơi khác.
Ngay trong đêm 26/7/2013, tức một ngày sau khi tiến hành khai quật, cất bốc cái gọi là 9 hài cốt liệt sĩ ở thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị, những người này đã đưa 7 gia đình thân nhân liệt sĩ đến xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị để chỉ, khai quật và cất bốc cái gọi là hài cốt liệt sĩ.
Tại đây, sau cất bốc, 7 gia đình thân nhân liệt sĩ này đã phải chi “tiền tươi” cho Thúy và Duyên cùng một số đối tượng khác, đơn giản chỉ vì việc cất bốc này là có xương và “di vật” có khắc tên tuổi của các liệt sĩ.
Chưa hết, lúc 2h sáng hôm sau, họ lại đưa gia đình liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng, quê quán tỉnh Nghệ An, đơn vị Sư đoàn 308, hy sinh năm 1972 tại Triệu Phong, Quảng Trị đến khu vực cầu Đầu Mầu – QL9 thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị để cất bốc cái gọi là hài cốt liệt sĩ…
Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Trị đau xót: “Hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ của các đối tượng là quá sức chịu đựng đối với các gia đình thân nhân liệt sĩ. Hành vi cần phải được xử lý nghiêm minh bởi bên cạnh nỗi đau về mặt tình cảm thiêng liêng của con người với con người, nó còn xâm hại nghiêm trọng đến các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước”.
Tìm hiểu được biết, ngày 31/10, từ những lời khai ban đầu của các bị can Nguyễn Văn Thúy và Mẫn Thị Duyên, vụ án có thể thấy hành vi phạm tội của các đối tượng là do có cơ hội và các điều kiện giúp sức nhất định. Từ những yếu tố này, họ đã dễ dàng bất chấp pháp luật, thản nhiên làm những chuyện động trời kể trên. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ
Theo Công An Nhân Dân
-
55 phút trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
4 giờ trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
4 giờ trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
4 giờ trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
5 giờ trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
5 giờ trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
8 giờ trướcVào lúc rạng sáng, chiếc thuyền nan chở 6 người bị lật vì gặp giông lốc, 4 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.
-
9 giờ trướcSau khi rủ N. đến nhà chơi, cả H, M, Đ. (Kon Tum) thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Tại thời điểm bị các đối tượng hãm hại, cháu N. chưa đủ 13 tuổi.
-
9 giờ trướcCông an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nghi phạm đâm nhầm bạn tử vong ở Hà Nội.
-
10 giờ trướcMới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.
-
10 giờ trướcLãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đã triệu tập Đỗ Mạnh Hoàng và Trần Văn Đức - 2 đối tượng hành hung nhà báo đang tác nghiệp - đến làm việc.
-
10 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (25-27/4), ổn định với hình thái ngày nắng, đêm không mưa, nhưng mức nhiệt có xu hướng tăng dần và đến ngưỡng nắng nóng trong ngày 27/4.
-
14 giờ trướcLợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
-
23 giờ trướcHành hung người đi đường, cướp tài sản, 4 thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
23 giờ trước“Ai rồi cũng chết và không mang theo gì. Dù đã 70 tuổi, nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp” - bị cáo Trần Quí Thanh nghẹn giọng khi nói lời sau cùng.
-
23 giờ trướcLực lượng chức năng vừa vớt thêm được 1 thi thể trong vụ chìm sà lan ở vùng biển Quảng Ngãi. Đến nay, vụ việc đã khiến 4 người tử vong, 1 thuyền viên vẫn đang mất tích.
-
23 giờ trướcNhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.
-
1 ngày trướcCơn mưa đá xối xả trút xuống huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khiến cả ngọn đồi trắng xóa.
-
1 ngày trướcXét thấy bị cáo Trần Quí Thanh có nhiều đóng góp như tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, trong công tác phòng chống dịch Covid-19...nên VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo từ 9-10 năm tù, thấp hơn so với khung hình phạt.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước