Vị tổng thống vĩ đại mơ về cái chết của chính mình

(2Sao) - Trước khi bị sát hại, tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln đã mơ về cái chết của chính mình.

Abraham Lincoln hay Abe Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ và cũng là vị tổng thống đầu tiên bị sát hại trong lịch sử nước Mỹ. Có thể nói với người dân Mỹ, Lincoln là vị tổng thống vĩ đại, một anh hùng dân tộc. Từ khi còn là một cậu bé nghèo cho đến khi nhậm chức Tổng thống, ông đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi tài năng, học vấn và nghị lực. Những kiến thức ông thu thập được chủ yếu do tự học. Trước khi trúng cử Tổng thống Mỹ, ông cũng đã trải qua hai lần thất bại trong cuộc đua chạy vào Nhà Trắng.

Abraham Lincoln - tổng thống thứ 16 vĩ đại của Hoa Kỳ (Ảnh: Wikipedia)

Mặc dù chỉ đảm nhiệm chức vị Tổng thống trong 4 năm (nhậm chức ngày 4/3/1861 và bị sát hại ngày 14/4/1865) nhưng Lincoln đã đạt được nhiều thành công trong việc lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng hiếp pháp, quân sự và đạo đức. Ông là người đã xóa bỏ chế độ nô lệ, đấu tranh vì nhân quyền, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và kết thúc cuộc nội chiến kéo dài triền miên ở Mỹ. Theo một khảo sát năm 2004 tại Mỹ, Lincoln là vị Tổng thống vĩ đại nhất trong các đời tổng thống ở xứ sở cờ hoa.

Việc Lincoln bị sát hại đã trở thành một trong những vụ ám sát rúng động nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những bí ẩn xoay quanh vụ ám sát tổng thống thứ 16 Hoa Kỳ đã trở thành đề tài nghiên cứu cho cả giới tâm linh, bởi nhiều người cho rằng việc Lincoln bị giết hại liên quan đến một lời nguyền đối với các tổng thống Mỹ. Ngoài ra, dự cảm của ông về cái chết của chính mình trước khi bị sát hại cũng khiến cái chết của Lincoln trở nên bí ẩn hơn.

Theo một số tài liệu sử, tổng thống Lincoln đã nằm mơ thấy mình nằm trong một chiếc quan tài với nhiều người lính đứng xung quanh. Ông hỏi người lính đứng bên cạnh rằng xác chết đó là ai thì người này trả lời "Đó chính là tổng thống". Sau đó, Lincoln kể lại giấc mơ kỳ lạ đó cho những người thân cận trong đó có sĩ quan cận vệ William H. Crook. Vị sĩ quan này đã khuyên can Tổng thống đừng rời khỏi Nhà Trắng và hủy bỏ kế hoạch đến nhà hát Ford xem vở “Cậu em họ người Mỹ của chúng ta”. Tuy nhiên, Lincoln đã không nghe lời khuyên can của William H. Crook. Vào buổi tối ngày 14/4/1865, ông cùng phu nhân đến nhà hát Ford và đã bị sát hại khi vở kịch gần kết thúc.

Lincoln đã mơ về cái chết của mình. 10 ngày sau đó, ông bị bắn chết.

Buổi tối định mệnh đó tại nhà hát Ford ở Thủ đô Washington D.C, Tổng thống và phu nhân Mary Todd cùng 2 quan khách ngồi xem vở kịch tại phòng VIP, căn phòng chỉ có 2 cửa: 1 cửa mở ra phía sân khấu và 1 cửa sau đã chốt. Cảnh sát John Frederick Parker là người bảo vệ Tổng thống hôm đó thay vì cận vệ William H. Crook như mọi khi. Trong lúc vở diễn chuyển cảnh, viên cảnh sát đi ra ngoài uống cà phê thì tên thích khách đã kịp lẻn vào, nấp ngay sau ghế của Lincoln đợi thời cơ. Đúng lúc mọi người vỗ tay, hắn rút khẩu Derringer 44 mm, dí sát đầu Lincoln và khai hỏa. Tổng thống đã gục xuống ngay lúc đó.

Ngày 14/4/1865, tổng thống Lincoln bị ám sát tại Nhà hát Ford

Do vết thương quá nặng, nên dù được cấp cứu và phẫu thuật ngay sau đó nhưng tổng thống đã không thể qua khỏi. Abraham Lincoln trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm sau, 15/4/1865. Sự ra đi của Tổng thống lúc bấy giờ là một niềm mất mát khôn nguôi đối với người dân Mỹ bởi với họ, ông là vị anh hùng dân tộc vĩ đại đã giải phóng con người khỏi ách nô lệ.

Sau khi Tổng thống Lincoln qua đời, người Mỹ đã cho xây dựng nhiều công trình để tưởng nhớ đến vị tổng thống vĩ đại này, tiêu biểu là tượng đài Lincoln Memorial đặt tại thủ đô Washington.

Tượng Lincoln

Cái chết của Abraham Lincoln thời bấy giờ cũng dấy lên nhiều tranh cãi về một lời nguyền mang tên Tecumseh. Lời nguyền độc địa này đối với các Tổng thống Mỹ nhậm chức vào những năm kết thúc bằng con số 0: "cứ 20 năm, bất cứ vị tổng tư lệnh nào được chọn lên vào năm kết thúc bằng số 0 cũng đều chết trước khi kết thúc nhiệm kỳ". Tổng thống Lincoln bị ám sát đã mở đầu cho một loạt những vụ ám sát thành công của nhiều Tổng thống Mỹ sau này:

- Tổng thống James Abram Garfield, đắc cử năm 1880, bị ám sát năm 1881.
- Tổng thống William McKinley, đắc cử năm 1900 và bị ám sát năm 1901.
- Tổng thống Warren Gamaliel Harding đắc cử năm 1920 và bị đầu độc năm 1923.
- Tổng thống Franklin Delano Roosevelt, đắc cử năm 1940, đột quỵ năm 1945.
- Tổng thống John Fitzgerald Kennedy, đắc cử năm 1960 và bị ám sát năm 1963.

Mặc dù bí ẩn lời nguyền chết chóc Tecumseh vẫn chưa được giải mã, nhưng những cái chết của các vị Tổng thống Mỹ nhậm chức vào những năm kết thúc bằng số 0 khiến người ta không khỏi băn khoăn liệu đó chỉ là mê tín hay sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Boho
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao