Việt Nam: Người cha nhận ra con gái xấu số từ bộ quần áo

Đi ngang hiện trường tai nạn nhưng người cha không nghĩ Thúy là nạn nhân. Khi quay lại, ông mới nhận ra con gái xấu số qua bộ quần áo vì thi thể thiếu nữ không còn nguyên vẹn.

3h ngày 22/11, hiện trường vụ tai nạn xe tải cẩu tông hàng loạt người rồi tháo chạy trên đường Lê Thị Hoa (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM) mới được xử lý xong.

1-8958c
Chiếc xe tải cẩu gây tai nạn liên hoàn rồi tháo chạy. Ảnh: Trường Nguyên.

Bà Trịnh Thị Cúc, người dân trong khu vực kể: "Đang trong nhà nghe tiếng rầm rầm rất lớn nên tôi nhanh chân chạy ra xem. Lúc này chiếc xe tải cẩu đã phóng chạy xa hơn 50 m, phía sau người nằm la liệt".

Tại hiện trường, bà thấy thi thể một cô gái bị xe cán qua không còn nguyên vẹn.

Nói về vụ tai nạn, một nhân chứng khác cho rằng đường nhỏ và đông người đi lại nhưng tài xế xe tải cẩu lúc đó vẫn chạy khoảng 60 – 70 km/h. Sau khi gây tai nạn liên hoàn, lái xe vẫn cố phóng bỏ chạy khiến nhiều người phải truy đuổi.

Chạy đến hành lang cầu Gò Dưa, chiếc "xe điên" băng ngang, tông gãy một đoạn lan can. "Nếu không có lan can chặn lại thì xe đã băng ngang cầu luôn rồi. Lúc đó hậu quả còn nghiêm trọng hơn nữa", nhân chứng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài 5 nạn nhân bị thương còn có một nạn nhân xấu số. Danh tính cô gái được xác định là Nguyễn Thị Diễm Thúy (16 tuổi, quê Kiên Giang).

Trong số những người có mặt ở nhà xác bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức lúc 1h, có ông Nguyễn Văn Phải (cha Thúy). Người đàn ông với dáng vẻ lam lũ, vẻ mặt thẫn thờ thi thoảng đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má.

Sợ ông ngã qụy, người thân mua cho cái bánh bao và mấy chai nước nhưng ông lắc đầu từ chối. Ông bảo: "Giờ có vàng cũng không nuốt nổi, chỉ mong con gái sớm được về với gia đình thôi".

2-8958c
Trong lúc chờ cha đến đón, Thúy đi bộ dọc đường thì xảy ra tai nạn thương tâm. Ảnh: Trường Nguyên.

Theo lời kể của ông Phải, thường ngày ông vẫn chở con gái đến công ty rồi đi làm hồ. Hơn 20h, sau khi tan ca, thiếu nữ 16 tuổi gọi cha đến đón.

Dọc đường, biết có vụ tai nạn giao thông nhưng ông Phải bảo không để ý vì vội phải đến đón con. Trước cổng công ty, gọi vài cuộc nhưng không thấy con gái trả lời khiến ông thấy bất an.

Quay lại nơi xảy ra vụ tai nạn gần đó, ông Phải nghe mọi người nói có cô gái vừa bị xe tải tông tử vong. "Tôi tới nhìn mới biết đó là con gái mình vì nhận ra bộ quần áo mặc trên người cháu. Lúc đó, thi thể Thúy không còn nguyên vẹn...", ông Phải nói với giọng đau buồn.

Theo người thân, vợ chồng ông Phải có hai người con sinh song sinh, trong đó Thúy là chị lớn. Nhà nghèo, ông đưa vợ con lên Sài Gòn, thuê trọ gần cầu vượt Gò Dưa để tìm kế mưu sinh.

Thường ngày, ông Phải đi làm hồ, vợ phụ bán rau cải ở chợ nông sản, còn Thúy đi làm công nhân cách nhà hơn 1 km.

"Cháu nó hiền ngoan lắm, biết nhà nghèo nên làm được bao nhiêu tiền đều đưa cha mẹ hết. Giờ chi phí thuê xe đưa cháu nó về quê phải tốn vài chục triệu đồng nhưng cả nhà và người thân không có nổi vài triệu nên chưa biết tính sao đây”, người thân nạn nhân Thúy chia sẻ.

Sau tai nạn, tài xế và phụ xe tải cẩu bị người dân giữ lại và bàn giao công an. Cả hai được công an đưa đến bệnh viện để kiểm tra ma túy và các chất kích thích.

Hơn 2h ngày 22/11, hai người này được đưa về trụ sở công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Zing


Tin tức mới nhất