Vụ 50 triệu văng ra đường: “Cướp nhặt tiền, chứ không phải là dân"

Anh Khánh Lê - có mặt tại hiện trường lúc đó và tham gia bắt cướp đã bức xúc khẳng định, những người hôi của khi 50 triệu rớt xuống đường là đồng bọn của bọn cướp chứ không phải người dân.

Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với “người hùng” trong vụ cướp 50 triệu vào sáng qua tại góc đường Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần: anh Khánh Lê (nhân viên trong tòa nhà gần hiện trường vụ án). Trong khi qua đường và chứng kiến vụ việc, anh Khánh đã ngay lập tức dũng cảm nhảy vào tham gia bắt cướp và giúp đỡ người bị nạn.

Vẫn còn khá ê ẩm vì những cú tông trực diện của bọn cướp vào mình, anh Khánh Lê kể lại câu chuyện: “Khoảng 9h sáng hôm qua tôi đi ăn sáng về, đang chờ đèn xanh cho người đi bộ để băng qua đường thì thấy bên kia ngã tư Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần có một vụ ồn ào. Mới đầu tôi nghĩ đó là va quẹt xe hay gây lộn gì thôi nhưng sau khi nghe người ông hô “Cướp, cướp” thì tôi mới nhận ra câu chuyện.



Trong lúc hô hoán, người đàn ông nạn nhân đó đã kéo được 1 thằng té xuống xe làm cho tình hình lúc đó khá hỗn loạn. Không suy nghĩ nhiều, tôi lao vào chặn chiếc xe Wave màu đỏ và sẵn chân đá luôn một phát thật mạnh vào mạng sườn của thằng cướp bị té.

Theo quan sát của tôi lúc đó, thằng cướp bị té cao khoảng1m65, mặc áo gió màu xanh và đeo khẩu trang kín mặt. Thằng chở chạy xe Wave đỏ thì mặc áo xám, quần đen và đội nón.

Bị tôi chặn bất ngờ, thằng áo xám lạc tay lái, leo xe lên lề và nằm chổng chân lên trời (chắc giả bộ). Thằng áo xanh bị đá ngã lăn ra khá đau nhưng vẫn cố gượng dậy. Tôi chuẩn bị tung thêm vài cú vào hai tên cướp thì có một chiếc Nouvo chạy ào đến, người điều khiển là 1 thằng áo đen, tóc dài – để hai mái, người mập… Tên này chạy nhanh, tông thẳng vào người tôi làm tôi phản ứng không kịp, té lăn ra đường.

Cũng ngay lúc đó, bỗng có cả đoàn xe máy lao lên ào ào, lách qua người tôi và những chiếc xe của người dân đi đường – phóng chạy. Tôi nhận ra rất rõ đó là những thằng lúc nãy, trong lúc tôi đá mấy tên cướp –chúng đã lao vào lượm tiền của nạn nhân.

Tôi xin khẳng định một lần nữa, người hôi của của nạn nhân vụ cướp hôm qua là mấy tên cướp, đồng bọn của những đứa đã ép xe, móc tiền của người đàn ông đó chứ không phải là người dân như báo chí đã nói sáng nay. Lúc đó sự việc diễn ra rất nhanh, các đồng nghiệp của tôi cũng chứng kiến và đồng ý với kết luận này. Người dân họ có lao vào lượm nhưng họ lượm giùm nạn nhân, hoặc có thì lấy rất ít. Đa số những tờ 500 ngàn bay tứ tung kia là do bọn cướp lấy thôi.”


Anh Khánh chỉ cho chúng tôi những chỗ bị thương sau khi tham gia bắt cướp.

Tiếp tục câu chuyện, anh Khánh Lê cho biết: “Tay chân và người tôi đau nhức hôm qua giờ. Cả gia đình cũng sợ bị trả thù nên không cho đi làm nhưng tôi không hối hận vì hành động đó.  Nếu có quay trở lại, tôi vẫn sẽ lao vào giúp chú ấy. Đã từng bị cướp nên tôi hiểu cảm giác người ta gặp nạn, khốn khổ như thế nào. Mong rằng nếu có lần sau, sẽ có nhiều người dân đến giúp hơn, như vậy chắc sẽ bắt được bọn cướp dễ hơn.”

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất