Vụ 9 HS chết đuối: "Cháu đã nói rồi mà các bạn ấy không nghe"

Đó là lời kể đau đớn của em Nguyễn Thị Thanh Ngân - học sinh lớp 6, người đi cùng nhóm với 9 học sinh nam bị đuối nước tử vong thương tâm vào chiều 15.4.

Trên khuôn mặt vẫn chưa hết sự kinh hoàng, em Ngân kể lại: Khoảng 14h ngày 15/4, các em cùng 9 bạn trai học cùng lớp 6B, Trường THCS Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi rủ nhau ra bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Thanh Khiết để chơi. Tại đây, 9 học sinh nam rủ nhau xuống sông tắm, còn Ngân và 4 bạn đi cùng đứng ở trên bờ.

Vụ 9 HS chết đuối: Cháu đã nói rồi mà các bạn ấy không nghe - Ảnh 1.
Em Ngân kể lại vụ việc trong nước mắt.


Thấy các bạn trai vừa xuống nước, đồng thời có một số người bơi ra xa nên Ngân thấy sợ liền nói: "Các bạn vào đi". Tuy nhiên, không một ai nghe lời Ngân.

Sau đó, Ngân và các bạn gái đứng trên bờ đi trở lại vào phía con đường lớn được vài phút thì quay lại và thấy các bạn đã chìm hết xuống nước.

Quá kinh hoàng nên phải mất một lúc sau, Ngân và các bạn gái mới chạy được lên đường nhựa ở gần rồi la to. Song, lời kêu cứu ấy đã không thể cứu được 9 học sinh nam.

Vụ 9 HS chết đuối: Cháu đã nói rồi mà các bạn ấy không nghe - Ảnh 2.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt em Trần Thị Hà Phương - một trong số
những em đi cùng 9 bạn trai cùng lớp bị tử nạn, khi kể lại sự việc.


Một số người dân ở gần hiện trường vụ việc cho biết, bình thường ở đoạn sông này có rất nhiều người đi qua lại. Tuy nhiên, thời điểm 9 học sinh bị đuối nước lại vào đầu giờ chiều, lúc đó trời đang nóng nên không có người đi lại, vì vậy mới dẫn đến thảm cảnh đau lòng trên.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao