Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Bức ảnh và cuộc đời về bác xích lô đang được chia sẻ chóng mặt

(2Sao) - Sau vụ việc cháu bé bị xe chở tôn cứa đứt cổ dẫn tới tử vong, cư dân mạng đã bày tỏ thái độ thương cảm đối với người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần – chủ nhân của chiếc xích lô oan nghiệt nói trên.

Theo đó, khi ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi) – người điều khiển chiếc xe chở tôn sắt đang dừng đỗ trước cửa số nhà 64 phố Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì cháu T.M.H (9 tuổi) đã lao thẳng vào phần mái tôn sắc nhọn thò khỏi xe và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe đạp của cậu bé vẫn nằm lăn lóc ngay bên cạnh vũng máu khá lớn khiến nhiều người đi đường không khỏi hoảng hốt.

Hiện ông Thạch đã bị tạm giữ để điều tra và phải đối mặt với tội danh “vô ý làm chết người” theo điều 98 Bộ luật hình sự.

Ông Đinh Ngọc Thạch – người điều khiển chiếc xe chở tôn sắt gây
tai nạn vào ngày 23/9 vừa qua.

 
Trước sự việc đau lòng này, cư dân mạng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với cháu bé xấu số trong vụ tai nạn kinh hoàng vừa qua. Đồng thời cũng không khỏi xót xa cho thân phận của người lái xích lô nghèo khó, cả đời bươn chải để kiếm kế sinh nhai.

Trên nhiều diễn đàn mạng, câu chuyện đẫm nước mắt về ông Đinh Ngọc Thạch - người lính Vị Xuyên dám hy sinh thân mình giữa thời khắc chiến tranh đạn lửa đã khiến nhiều người xem phải rơi nước mắt.

Nó là lính Vị Xuyên. Thời gian nằm phòng ngự trên đó nó luôn nằm trong hầm cóc nên lưng nó còng gập xuống, nên tên nó đằng sau có chữ còng. Sức ép đạn pháo đã khiến nó không như người bình thường, thế kỷ 21 rồi nhưng nó vẫn chỉ kiếm sống bằng bốc vác hàng ở chợ Tân Mai và dùng xích lô chở hàng quanh quẩn ở đó, khuôn mặt khắc khổ, làn da ngăm đen rám nắng vì bươn chải mưu sinh ngoài đường bằng chiếc xích lô cũ với số tiền kiếm được ít ỏi. Anh em trong hội trước đây có bàn nhau góp tiền mua cho nó cái xe máy để đi xe ôm, nhưng nó từ chối vì nó không biết đi xe máy sợ gây tai nạn”.

Đoạn chia sẻ về hoàn cảnh của ông Thạch đã nhận được
rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận.


Dựa trên ý kiến chủ quan của mình, hàng nghìn người dùng mạng đã đưa ra những nhận định về vụ việc nói trên. Đa phần đều thông cảm và hy vọng luật pháp sẽ giảm nhẹ tội cho con người thật thà nhưng kém may mắn ấy. Bởi nay sức ông đã yếu, lại còn phải ngồi chốn lao tù thì làm sao mà chịu đựng nổi.

Ngoài ra, có người còn lên tiếng hy vọng gia đình cháu bé có thể mở rộng tấm lòng và cố nén đau thương, cho người lính già cơ hội được sống có ý nghĩa hơn trong phần đời còn lại.

"Người chết không may thì cũng đã chết rồi, còn người sống mà còn không bằng chết như bác kia liệu rằng mỗi chúng ta có ai là ko đau lòng không? Mong rằng gia đình bên thiệt mạng cố gắng nén đau thương mà mở lòng từ bi cho bác ấy một cơ hội đe phần đời còn lại của người lính già có ý nghĩa hơn", facebook Hồng Ngọc chia sẻ.

Người dùng mạng có tên Nguyệt Moon lại tỏ ra chua xót hơn "Thương thay cho gia đình cậu bé và nhìn hình ảnh này cũng thấy xót xa. Tội chú quá. Một sự vô tình chỉ vì mưu sinh mà khiến cho một gia đình mất đi người con còn bản thân chú thì đã nghèo lại càng thêm nghèo, nguy cơ đi tù nữa. Người lính cụ Hồ đánh đổi tuổi xuân của mình trở về, tuổi già sống trong thời bình khổ như thế này sao? Mong pháp luật khoan dung với những người như chú”.

Nhiều người đã có những dòng chia sẻ rất tâm huyết và phân tích
khá rõ ràng sự việc theo quan điểm cá nhân của mình.

Đa phần đều hy vọng người lái xích lô được pháp luật
khoan dung và xử lý nhẹ tay.


"Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Thương bác, thương cả đứa trẻ nữa".

"Cuộc sống luôn rộng mở với những người có tâm. Mong rằng gia đình bên thiệt hại cố gắng nén đau thương mà mở lòng từ bi cho bác ấy một cơ hội để phần đời còn lại của người lính già có ý nghĩa hơn".



Lan Hương
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất