Vụ bí thư và chủ tịch bị bắn ở Yên Bái: Hai đám tang trên cùng một con đường, cách nhau 200m

Khu phố Đinh Tiên Hoàng (phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái) có nhiều người giữ những vị trí cao cấp nên thường được người dân gọi là "phố làm quan". Sau khi xảy ra thảm án, con phố trở nên buồn bã, hiu hắt. Hai đám tang nằm cách nhau chỉ 200m.

Khởi tố vụ án
 
Liên quan đến vụ nổ súng tại tỉnh Yên Bái khiến 3 người tử vong, tối 18/8,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã chính thức khởi tố vụ án Giết người.
 
Theo Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, mặc dù đối tượng gây án đã chết, nhưng Công an tỉnh Yên Bái vẫn ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra, xác minh động cơ gây án và các vấn đề liên quan đến vụ ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh sát hại Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.
 
tướng chiêu
Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu tại buổi họp báo chiều 18/8.
 
Trước đó, tại buổi họp báo chí, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết, khẩu súng K59 mà ông Minh sử dụng do Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn cấp cho đơn vị kiểm lâm của tỉnh theo quy định pháp luật, ông Minh được Công an tỉnh Yên Bái cấp giấy phép sử dụng.
 
"Ông Đỗ Cường Minh sử dụng súng được trang bị theo quy định. Chúng tôi đã kiểm tra súng đúng, đúng họ tên, số súng và có giấy phép sử dụng", Thiếu tướng Chiêu nói.
 
Tang thương buồn bã ở "phố làm quan"
 
Tối cùng ngày, chúng tôi đã trở lại địa phương nơi ông Đỗ Cường Minh và bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường sinh sống để ghi nhận. Hai người này là hàng xóm của nhau, nhà cùng nằm trên 1 con đường, cách nhau khoảng 200m và theo lời người dân ở địa phương thì từ trước đến nay quan hệ với nhau cũng như với bà con lối xóm rất chan hòa.
 
tỉnh yên bái
UBND tỉnh Yên Bái nơi xảy ra sự việc
 
Mặc dù đã hơn 22h, trời có mưa lớn nhưng vẫn đang rất đông người dân khu phố đã đến nhà ông Cường và ông Minh nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái) để chia buồn với gia đình. Hai gia đình đều đã dựng rạp và lo hậu sự cho người đã mất. Người thân, họ hàng ở nhiều nơi cũng đã tập trung về để tiễn đưa.
 
minh
Mặc dù trời có mưa to nhưng rất đông người hàng xóm đến nhà ông
Minh để chia buồn và tìm hiểu sự việc

 
Tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Lài (54 tuổi), hàng xóm đối diện nhà ông Minh và cũng là hàng xóm của bí thư tỉnh ủy, tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoang mang trước sự việc.
 
Bà Lài kể: “Ở đây chúng tôi gọi là phố quan, sự việc xảy ra là phố quan chúng tôi mất đi 2 người ưu tú. Vì những năm gần đây có nhiều người thăng chức nên khu phố này được đánh giá rất cao. Hằng ngày ông ấy (ông Minh) hiền lành lắm, không hiểu vì lý do gì mà lại hành động như thế".
 
"Ở trước cửa nhà ông ấy có chỗ đánh cờ nên hôm nào đi làm về ông ấy cũng xem các cụ đánh cờ ngoài cửa gần nhà. Nếu không xảy ra chuyện thì giờ này ông ấy đang đàm tiếu… Hàng xóm ở đây đều được ông ấy giúp đỡ. Dù thế nào thì sự việc đã rồi, chúng tôi không có bất kỳ sự phân biệt, mà chúng tôi sẽ đi viếng hai bên theo đúng nghĩa...”, bà Lài lấy làm tiếc.
 
bí thư
Tại nhà nạn nhân Phạm Duy Cường người dân cũng đến thăm hỏi rất đông.

Bà Lài kể tiếp về ông bí thư hàng xóm: “Tôi ở đây sinh hoạt cùng tổ dân phố với cả ông Minh và ông Cường. Vào các dịp lễ tết, cả hai ông này đều đi thăm hỏi tất cả mọi nhà của dãy phố.
 
Ông Cường cũng được bà con khu phố rất tín nhiệm, về việc quan hệ giữa ông Minh và ông Cường thế nào thì chúng tôi không thể rõ. Nhưng các dịp Tết chúng tôi đều thấy ông Cường đi cùng đoàn vào thăm hỏi nhà ông Minh rất thân thiện. Cả khu phố này chúng tôi đều bất ngờ và không thể lý giải được nguyên nhân, vì cả hai người này không có dấu hiệu gì bất thường. Chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy hai người này có mâu thuẫn gì giữa tình hàng xóm…”.
 
Bà Lài nói thêm về vợ chồng ông Minh, vợ ông Minh hiện đang là chủ tịch hội phụ nữ tỉnh, gia đình này có duy nhất một người con gái mới đi du học nước ngoài về và hiện đang làm ở Hà Nội.
 
“Ông Minh mới nói với tôi hôm trước, sắp tới sẽ cho con gái đi học tiếp cao học ở nước ngoài. Hôm nay, vợ con ông Minh đang ở dưới Hà Nội, khi nghe tin xảy ra sự việc cả hai mẹ con vội vã hốt hoảng chạy về, sự việc khiến cả khu phố buồn lắm”, bà Lài chia sẻ thêm.
 
***
Khoảng 7h45 sáng 18-8, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), bắn nhiều phát súng vào hai lãnh đạo tỉnh. Ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn.

Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái, tuy nhiên, ông Cường và Tuấn đã tử vong. Đầu giờ chiều 18/8, cả ba nạn nhân được đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao