Vụ cháy chung cư Vimeco: Dân phải sơ tán, trẻ ngủ gục trên vai mẹ lúc 0 giờ

Đám cháy đến khoảng hơn 23 giờ đã được dập tắt hoàn toàn, hàng nghìn người dân phải sơ tán xuống dưới. Đặc biệt, trong số đó trẻ em, người già là những đối tượng phải vất vả, khổ sở vì đám cháy bùng phát giữa đêm.

Trẻ nằm gục trên tay mẹ giữa đêm lạnh

Có mặt tại đám cháy chung cư Vimeco, chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi hàng trăm, hàng nghìn người dân đổ xuống dưới sảnh chung cư. Trong đó, người già, trẻ nhỏ là những đối tượng phải chịu cảnh khốn khổ khi đám cháy bất ngờ bùng phát.

Bà Lê Thị Quý bàng hoàng kể lại giây phút đám cháy xảy ra.

Đang ôm đứa con bé bỏng trên tay và cháu đang chìm sâu vào giấc ngủ chị Hương là cư dân sống trên tầng 13 chia sẻ: "Lúc cháy chỉ có 3 mẹ con ở nhà, đang chuẩn bị cho con ngủ thì bất ngờ nghe loa thông báo có cháy vậy là mấy mẹ con ôm nhau đi bộ xuống dưới. Đường xuống là thang bộ nên mấy mẹ con rất vất vả, không chỉ thế khói còn bủa vây rất nhiều nên mãi mới có thể xuống được dưới đất. Lúc xuống dưới chúng tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm yên tâm".

cháy
Bé gái ngủ ngon trên tay bà mẹ trẻ này.

"Thế nhưng giờ ngủ của con gái cũng đã đến thế nên cháu ngủ lúc nào không hay, thương con mệt và ngủ giữa trời lạnh và sương mà không biết làm gì vì lúc vội chạy xuống tôi chẳng kịp mang áo ấm gì cả", chị Hương cho biết thêm.

Ngoài chị Hương còn rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ khác cũng rơi vào trường hợp tương tự, hầu hết thời gian diễn ra đám cháy đều đến giờ ngủ nên mặc dù đã di chuyển xuống dưới, trời lạnh và sương nhưng do quá mệt nên nhiều cháu đã thiếp đi trên vai, trên tay cha mẹ.

cháy
Nhiều chị em phụ nữ thương con cái phải ngủ gật giữa trời khuya, lạnh.

Chị Hoàng Thị Thoa mẹ của cháu Sóc 3 tuổi cho hay: "Trời tối và lạnh nhưng vẫn phải để cháu ngủ trên tay. Lúc hơn 12 giờ lực lượng chức năng hoàn toàn dập và xử lý xong đám cháy nhưng vẫn phải kiểm tra nên chúng tôi chưa thể vào nhà được nên vẫn phải để cháu ngủ như thế".

Lúc gần 1 giờ sáng, một vài đứa trẻ vẫn ngồi học bài dưới ánh điện nhờ nhờ của đèn đường. Cháu Minh Quang học sinh lớp 3 cho biết: "Cháu phải học thuộc bài để sáng mai cô giáo kiểm tra, lúc xảy ra cháy cháu đang ôn bài dở thế nhưng vì phải chạy xuống dưới thế nên cháu xuống cùng bố mẹ. Chạy xuống dưới mệt quá, sợ lắm chú ạ, khói lúc ở cầu thang nghi ngút luôn".

cháy
Trẻ em học bài lúc nửa đêm dưới sảnh tòa nhà bị cháy.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Tùng một cư dân nói: "May mà lực lượng PCCC đến kịp thời để khống chế đám cháy chứ nếu chậm trễ chắc đám cháy sẽ bùng phát lên những tầng cao hơn. Gia đình tôi ai cũng lo lắng, chạy cầu thang bộ từ tầng 23 mà thở không ra hơi nữa".

cháy
Người dân trong tòa nhà lấy danh sách các hộ gia đình xem có "sót" không.

Cô Nguyễn Thị Tuyết là giúp việc cho một gia đình trên tầng 21 cho biết: "Khổ lắm, lúc đó tôi với mấy mẹ con nhà chủ đang chuẩn bị dọn dẹp để ngủ thì thấy mùi khét lắm, ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy khói bốc lên cao lắm đồng thời nghe thấy loa thông báo là có cháy lớn nên tôi cùng chị ấy bế mấy đứa trẻ xuống dưới bằng cầu thang bộ".

"Cứ tưởng mình chết luôn trên đó"

Trong tòa nhà có rất nhiều người già, những người này bao giờ cũng là đối tượng di chuyển khó khăn nhất bởi tuổi già sức yếu, lại phải leo bằng thang bộ hàng chục tầng nữa.

cháy
Bà Lê Thị Quý đang bị bệnh được lực lượng PCCC bế xuống.

Nhớ lại chuyện đám cháy bùng phát bà Lê Thị Quý (70 tuổi) hổn hển thở cho biết: "Tôi và ông nhà đang bị bệnh, nhà có 2 ông bà thôi nên khi xảy ra cháy tôi cũng chẳng biết phải làm sao, các con thì sống ở xa và chắc không biết cháy nổ gì cả. Tôi với ông ấy biết có cháy, hàng xóm cũng sang nhà và nói nhưng sau đó tôi và ông ấy không biết làm cách gì để di chuyển xuống dưới cả vì tôi đang bị bệnh, đang phải truyền và nối ống nước thải trực tiếp vào người. Lúc đó tôi cứ nghĩ nếu cháy to chắc mình chết luôn ở trên đó".

cháy
Người dân trùm khăn trong gió lạnh dưới sảnh tòa nhà.

Cũng theo bà Quý thì khi di chuyển xuống không mang theo điện thoại gì cả, các con có gọi điện nhưng chắc cũng không liên lạc được.

Rất nhiều người già cũng không khỏi hốt hoảng khi đám cháy xảy ra, đặc biệt nhiều người phải leo trên 20 tầng mới có thể di chuyển xuống mặt đất được. 

Ghi nhận tại hiện trường lực lượng PCCC đã phải phá nhiều cửa kính để tiếp cận được đám cháy, các trụ nước chữa cháy xung quanh tòa nhà không hề có nước nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến lúc 1 giờ sáng, lực lượng PCCC cũng như lực lượng bảo vệ đã cho người dân lên căn hộ của mình để ngủ.

Theo Afamily/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất