Vụ giết xe ôm đốt xác: Bí ẩn chiếc đồng hồ chết lúc 2 giờ sáng
Người nhà nạn nhân vụ giết xe ôm, đốt xác kinh hoàng đã đặt nghi vấn khi chỉ có 1 hung thủ gây ra tội ác dã man.
Nạn nhân về nhà thay áo ấm
Theo những người hàng xóm kể lại: Buổi tối hôm nạn nhân vụ giết xe ôm đốt xác bị sát hại dã man, họ thấy ông Mai Hồng Quảng về nhà thay bộ vest sau đó mới đi làm: “Lúc khoảng 21 giờ tối (28/11/2013) hôm xảy ra sự việc đau lòng, tôi nghe tiếng xe máy ông Quảng đi về nhà, xe vẫn nổ, đèn xe vẫn để sáng, sau đó thấy ông Quảng đi, người ngoài đầu ngõ cũng bảo khi đi thấy ông Quảng mặc cái áo ấm. Chúng tôi đoán lúc đó ông ấy về thay áo ấm rồi mới đi làm, vì hôm sau thấy cái áo vest treo ở cửa”. Một người hàng xóm cận kề với nạn nhân kể.
Nói về tính cách của nạn nhân, người này cho biết: “Ông Quảng là người rất cẩn thận, để đến mức hẹn (đối tượng-PV) đi xe ôm vào buổi tối như thế là phải thân, chứ ông Quảng không dễ tin người.”
Người này cho biết thêm: "Kể cả việc cơ quan công an thấy chiếc điện thoại của ông Quảng là do có thể biết không thoát được nên ông ấy ném chiếc điện thoại ra, tôi rất hiểu tính ông này vì ông ấy rất cảnh giác”.
Cũng theo người này, nạn nhân Quảng là người luôn ăn mặc lịch sự, chỉn chu, đi ra đường lúc nào cũng mặc đẹp tuy một mình ở trong ngôi nhà chật hẹp, nhưng ông Quảng luôn sửa sang cho căn nhà của mình.
Dấu hỏi về chiếc đồng hồ và lời khai hung thủ?
Khi đọc được thông tin về lời khai của đối tượng trên báo chí, người thân trong gia đình nạn nhân đã tỏ ra nghi ngờ khi chỉ có duy nhất 1 hung thủ.
“Tôi tin rằng một mình đối tượng không thể ra tay sát hại được, ông (nạn nhân -PV) cẩn thận và còn nhiều tình tiết khác khiến cho gia đình tôi đặt câu hỏi: Nếu một người có ý định giết hại xe ôm để cướp thì liệu có thể đủ bản lĩnh trói 2 tay, đủ thời gian lấy xăng từ trong xe ra rồi mới đốt xác không?
Đối tượng khai lúc sát hại ông 19 giờ ngày 28/11 là không đúng. Khi tôi xuống cơ quan công an, tìm hiểu tôi được biết chiếc đồng hồ của người nhà tôi bị chết lúc 2 giờ sáng, đây cũng có thể là một trong số chứng cứ thể hiện người nhà tôi bị sát hại vào thời gian đó. Tôi mong cơ quan pháp luật chừng trị thích đáng đúng người đúng tội”, người này bức xúc.
Về chiếc nhẫn nạn nhân đeo ở ngón tay, theo như những người làm nghề xe ôm ở cổng bến xe Giáp Bát đã kể, 2 người hàng xóm của ông Quảng cho biết: Cách đây 2 tuần họ đi đám cưới có hỏi chuyện và “khen” ông Quảng có cái nhẫn giá trị!.
Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Mai Hồng Quảng là một công nhân thuộc Công ty CK 20, khoảng năm 2004 ông Quảng nghỉ hưu theo chế độ 41, sau đó hưởng lương và tranh thủ thời gian ra cổng bến xe Giáp Bát làm nghề xe ôm.
Một người hàng xóm cho biết: Khoảng năm 2004, ông Quảng có khoe với bà rằng: "Em về hưu được 48 triệu đồng, mua chiếc xe máy để đi làm nghề xe ôm, và mua cho con gái chiếc xe đạp". Ông Quảng có 3 người con, 2 gái và 1 con trai năm nay mới 8 tuổi, sống ly thân với vợ, ở một mình trong căn nhà chừng 20m2 có đầy đủ tiện nghi.
Hôm sau, người vợ đã ly thân của ông Quảng nhận được tin báo từ cơ quan công an, ông Quảng bị tai nạn ở khu chùa Đậu, yêu cầu ra hiện trường để nhận diện, bà cùng với tổ công tác điều tra và mấy người hàng xóm sang nhà nạn nhân gọi cửa nhưng không có tiếng người thưa nên tức tốc chạy ra hiện trường. Khi về ngôi nhà trên để lo thủ tục tâm linh cho nạn nhân, người con rể phải phá khóa để vào.
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 29/11, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu, thôn Gia Phúc - xã Nguyễn Trãi – huyện Thường Tín có một xác chết là nam giới, bị thiêu cháy ở tư thế nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết thương hở.
Đến khoảng 13h cùng ngày danh tính của nạn nhân được làm rõ là ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, ở xã Yên Nhân - huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình).
Quá trình tìm hiểu thông tin về nạn nhân, cơ quan công an xác định ông Quảng làm nghề xe ôm, hàng ngày ông Quảng thường đứng ở cổng bến xe Giáp Bát. Phòng cảnh sát hình sự đã điều động khoảng gần 100 cán bộ chiến sỹ tham gia phá án.
Theo những người hàng xóm kể lại: Buổi tối hôm nạn nhân vụ giết xe ôm đốt xác bị sát hại dã man, họ thấy ông Mai Hồng Quảng về nhà thay bộ vest sau đó mới đi làm: “Lúc khoảng 21 giờ tối (28/11/2013) hôm xảy ra sự việc đau lòng, tôi nghe tiếng xe máy ông Quảng đi về nhà, xe vẫn nổ, đèn xe vẫn để sáng, sau đó thấy ông Quảng đi, người ngoài đầu ngõ cũng bảo khi đi thấy ông Quảng mặc cái áo ấm. Chúng tôi đoán lúc đó ông ấy về thay áo ấm rồi mới đi làm, vì hôm sau thấy cái áo vest treo ở cửa”. Một người hàng xóm cận kề với nạn nhân kể.
Nói về tính cách của nạn nhân, người này cho biết: “Ông Quảng là người rất cẩn thận, để đến mức hẹn (đối tượng-PV) đi xe ôm vào buổi tối như thế là phải thân, chứ ông Quảng không dễ tin người.”
Người này cho biết thêm: "Kể cả việc cơ quan công an thấy chiếc điện thoại của ông Quảng là do có thể biết không thoát được nên ông ấy ném chiếc điện thoại ra, tôi rất hiểu tính ông này vì ông ấy rất cảnh giác”.
Cũng theo người này, nạn nhân Quảng là người luôn ăn mặc lịch sự, chỉn chu, đi ra đường lúc nào cũng mặc đẹp tuy một mình ở trong ngôi nhà chật hẹp, nhưng ông Quảng luôn sửa sang cho căn nhà của mình.
Dấu hỏi về chiếc đồng hồ và lời khai hung thủ?
Khi đọc được thông tin về lời khai của đối tượng trên báo chí, người thân trong gia đình nạn nhân đã tỏ ra nghi ngờ khi chỉ có duy nhất 1 hung thủ.
“Tôi tin rằng một mình đối tượng không thể ra tay sát hại được, ông (nạn nhân -PV) cẩn thận và còn nhiều tình tiết khác khiến cho gia đình tôi đặt câu hỏi: Nếu một người có ý định giết hại xe ôm để cướp thì liệu có thể đủ bản lĩnh trói 2 tay, đủ thời gian lấy xăng từ trong xe ra rồi mới đốt xác không?
Đối tượng khai lúc sát hại ông 19 giờ ngày 28/11 là không đúng. Khi tôi xuống cơ quan công an, tìm hiểu tôi được biết chiếc đồng hồ của người nhà tôi bị chết lúc 2 giờ sáng, đây cũng có thể là một trong số chứng cứ thể hiện người nhà tôi bị sát hại vào thời gian đó. Tôi mong cơ quan pháp luật chừng trị thích đáng đúng người đúng tội”, người này bức xúc.
Về chiếc nhẫn nạn nhân đeo ở ngón tay, theo như những người làm nghề xe ôm ở cổng bến xe Giáp Bát đã kể, 2 người hàng xóm của ông Quảng cho biết: Cách đây 2 tuần họ đi đám cưới có hỏi chuyện và “khen” ông Quảng có cái nhẫn giá trị!.
Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Mai Hồng Quảng là một công nhân thuộc Công ty CK 20, khoảng năm 2004 ông Quảng nghỉ hưu theo chế độ 41, sau đó hưởng lương và tranh thủ thời gian ra cổng bến xe Giáp Bát làm nghề xe ôm.
Một người hàng xóm cho biết: Khoảng năm 2004, ông Quảng có khoe với bà rằng: "Em về hưu được 48 triệu đồng, mua chiếc xe máy để đi làm nghề xe ôm, và mua cho con gái chiếc xe đạp". Ông Quảng có 3 người con, 2 gái và 1 con trai năm nay mới 8 tuổi, sống ly thân với vợ, ở một mình trong căn nhà chừng 20m2 có đầy đủ tiện nghi.
Hôm sau, người vợ đã ly thân của ông Quảng nhận được tin báo từ cơ quan công an, ông Quảng bị tai nạn ở khu chùa Đậu, yêu cầu ra hiện trường để nhận diện, bà cùng với tổ công tác điều tra và mấy người hàng xóm sang nhà nạn nhân gọi cửa nhưng không có tiếng người thưa nên tức tốc chạy ra hiện trường. Khi về ngôi nhà trên để lo thủ tục tâm linh cho nạn nhân, người con rể phải phá khóa để vào.
Trước đó, khoảng 10h30 ngày 29/11, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu, thôn Gia Phúc - xã Nguyễn Trãi – huyện Thường Tín có một xác chết là nam giới, bị thiêu cháy ở tư thế nằm ngửa, trên ngực có nhiều vết thương hở.
Đến khoảng 13h cùng ngày danh tính của nạn nhân được làm rõ là ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, ở xã Yên Nhân - huyện Yên Mô – tỉnh Ninh Bình).
Quá trình tìm hiểu thông tin về nạn nhân, cơ quan công an xác định ông Quảng làm nghề xe ôm, hàng ngày ông Quảng thường đứng ở cổng bến xe Giáp Bát. Phòng cảnh sát hình sự đã điều động khoảng gần 100 cán bộ chiến sỹ tham gia phá án.
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 giờ trướcNạn quấy rối công sở tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều vụ gây chấn động, thu hút sự chú ý của dư luận.
-
6 giờ trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.
-
7 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
8 giờ trướcNhững ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi.
-
11 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
12 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
14 giờ trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
15 giờ trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
15 giờ trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
16 giờ trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
-
17 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
-
21 giờ trướcĐang đạp xe đến trường, nữ sinh lớp 8 ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị kẻ xấu sàm sỡ, dâm ô dẫn đến hoảng loạn.
-
1 ngày trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
1 ngày trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
1 ngày trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
1 ngày trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
1 ngày trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước