Vụ thiếu nữ 16 tuổi mất tích: "Mẹ ơi anh ấy không cho con về"

Trong tuyệt vọng gia đình ông D. bỗng nhận được điện thoại, nghe được giọng của con gái nức nở: "Mẹ ơi, con sợ lắm, anh ấy không cho con về…”.

Gần 1 tuần nay, gia đình ông Đỗ Ngọc Đ. (58 tuổi) trú tại tổ 14, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội mất ăn mất ngủ khi phát hiện cô con gái 16 tuổi bỗng mất tích không rõ nguyên nhân.

Theo lời kể của bà Ng (mẹ nạn nhân), khoảng 4h kém ngày 29/1, A. bảo đi sửa quần áo, tiện thể đón cháu trai là Đỗ Ngọc Đ., đang học lớp 3 tại trường Tiểu học Thạch Bàn về nhà.

Tuy nhiên, sau đó cháu Đ. đi bộ trở về nhà và hỏi bà Ng: “Hôm nay dì không đi đón cháu à?”. Lúc đó cả gia đình mới tá hỏa.

Thiếu nữ 16 tuổi.
 
Gia đình cho biết, chiều cùng ngày nghe hàng xóm kể lại, đã nhìn thấy cô gái chở một người đàn ông to béo trên chiếc xe đạp ở đoạn ngã 3 chợ cóc gần nhà rồi sau đó biến mất. Theo các nhân chứng, thiếu nữ bị mất tích và người đàn ông này khá thân mật với nhau.

Ngay sau khi con gái mất tích, chiều tối cùng ngày gia đình đã đến công an phường Thạch Bàn trình báo. Theo gia đình, khi đi, Ngọc A. mặc chiếc quần bò tím than và chiếc áo phông nỉ màu ghi.

Sáng 3/2, có mặt tại gia đình ông Đỗ Ngọc Đ. cho biết, chiều 2/2 gia đình tiếp tục nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ vào số máy bàn. Người này không xưng danh tính và nói rằng Ngọc A. đang ở cùng mình.

Vui mừng vì có dấu hiệu về con gái, nhưng ông Đỗ Ngọc Đ. vẫn cảnh giác và nói với người lạ mặt ở đầu dây bên kia rằng: “Tôi muốn nghe trực tiếp giọng A. nói”.

Nói tới đây, người đàn ông lạ bắt đầu phân vân và nói rằng: “Hai bác cứ để Ngọc A. ở lại nhà cháu, ăn tết xong thì cháu đưa Ngọc A. về nhà”.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng gia đình ông D. đã nghe được giọng nói của con gái. Trong điện thoại thiếu nữ 16 tuổi thé lên từng tiếng nức nở: "Mẹ ơi, con sợ lắm, anh ấy không cho con về…”.

Nghe tới đây, cả gia đình tá hỏa và cố gắng hỏi thêm thông tin về nơi Ngọc A. ở. Trong điện thoại, cô gái trẻ chỉ trả lời rằng: "Anh ấy nói đang ở trên Bắc Giang, con sợ lắm mẹ ạ”.

Bà Trương Thị Ng. (SN 1961 – mẹ Ngọc A.) cho biết: “Người đàn ông lạ mặt nói rằng, có thể hôm nay (3/2) người này sẽ đưa Ngọc A. về nhà, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang vô cùng lo lắng”.

Được biết, nạn nhân là con gái út của gia đình, từ bé em đã tỏ ra nhút nhát và thường xuyên bị bạn bè bắt nạt nên lên lớp 6 gia đình không dám cho con theo học. Ngọc A. cũng là người phát triển chậm so với bạn bè cùng trang lứa…

Cùng tâm trạng ông D. cũng đang mong ngóng từng giờ thông tin từ cơ quan điều tra q uận Long Biên, đồng thời hy vọng lời hứa từ người đàn ông lạ mặt trở thành sự thật.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Đời sống & Pháp luật

Tin tức mới nhất