Vụ trộm có một không hai: Lẻn vào nhà công an "cuỗm" súng

Lộc đột nhập vào nhà anh H cạy tủ lấy trộm 9 triệu đồng và một túi xách bên trong có 01 khẩu súng loại P64, số BS06193 và 01 hộp tiếp đạn. Lộc lấy tiền xài còn súng thì đưa cho "đại ca" Ngọt.

Ngày 31.5.2013, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ trộm cắp có một không hai từ trước đến nay khi những kẻ đạo tặc to gan dám mò tận vào nhà cán bộ công an để trộm cắp tài sản và tiện tay “cuỗm” luôn khẩu súng ngắn.

Hệ lụy từ sự hiểu biết hạn hẹp của những kẻ đạo tặc, “khổ chủ” được giao quản lý khẩu súng đã bị kỷ luật còn bản thân các bị cáo đến tận khi bị bắt vẫn bàng hoàng khi biết họ phải “tù mọt gông” vì tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”.

 Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo giữ vai trò quan trọng nhất nhất trong vụ án này là Nguyễn Văn Ngọt (SN 1983, ngụ ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang). Trình độ học vấn của Ngọt cực kỳ khiêm tốn: Chỉ hết lớp 1 nhưng bù lại, Ngọt to cao khỏe mạnh, có tài tán gái ngọt như mía lùi nên hắn lúc nào cũng có gái theo. Ngoài tính trăng hoa, Ngọt còn sở hữu vô vàn thói hư tật xấu như ham ăn lười làm, trộm cắp, cướp và nghiện hút ma túy.

30 tuổi nhưng Ngọt đã lận lưng 2 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”. Cuối năm 2004, sau khi mãn hạn 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, Ngọt lấy vợ với quyết tâm giã từ quá khứ, làm lại cuộc đời. Cô vợ Ngọt người cùng ấp, trẻ đẹp và khỏe mạnh kém hắn tròn 8 tuổi; hiện vợ chồng Ngọt đã có một con gái lên 5 tuổi. Mặc dù vợ đẹp con ngoan vậy nhưng với bản tính trai lơ, Ngọt vẫn lòng thòng bên ngoài, lập thêm “phòng nhì” và có một số cô bồ.

“Đệ tử” Trương Văn Lộc (SN 1987, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) cũng có nét tương đồng về hoàn cảnh với “đại ca” Ngọt khi bản thân Lộc sớm thất học, không nghề nghiệp nhưng vẫn đa mang đèo bòng một vợ, nhiều bồ. Lộc 26 tuổi nhưng đã có “kinh nghiệm” vào tù ra khám từ năm 15 tuổi bằng việc hai lần vào trường giáo dưỡng bởi hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài 2 tiền sự trên, Lộc còn có 1 tiền án 12 tháng tù giam cũng về tội trộm cắp. Tranh thủ khoảng thời gian giữa những lần “ra trường, vào trại”, năm 2008, Lộc đã cưới vợ là Phạm Thị Kim Hai nhưng không đăng ký kết hôn. Một thời gian ngắn, cô vợ hờ chịu hết nổi bản tính khó ưa của gã chồng “đầu bò đầu bướu” nên ly thân để “đường ai nấy đi”. Không lâu sau, Lộc tiếp tục sống chung như vợ chồng với một cô bồ tên là Nguyễn Thị Kim Anh.

Quay trở lại vụ án, khoảng 22 giờ ngày 27.10.2011, Lộc điều khiển xe gắn máy chở Dũng tìm tài sản để sơ hở lấy trộm. Khi đến khu vực ấp Hòa Tân (xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) bọn chúng thấy nhà anh Trần Văn H là Đội trưởng Đội trinh sát, Trại giam Định Thành thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng trên địa bàn huyện Thoại Sơn không có cửa lập tức lẻn vào.



Lộc kêu Dũng ở ngoài cảnh giới, Lộc đột nhập vào nhà cạy tủ lấy trộm 9 triệu đồng và một túi xách bên trong có 01 khẩu súng loại P64, số BS06193 và 01 hộp tiếp đạn. Sau khi nghiệm thu “chiến lợi phẩm”, Lộc lấy 9 triệu đồng tiêu xài, còn khẩu súng thì đem về đưa cho “đại ca” Ngọt. Ngọt đem cất giấu khẩu súng dưới bụi tre trước nhà cô vợ chính thức của mình rồi tiếp tục đến nhà trọ chung sống với “vợ bé”. Ngọt chắc mẩm trong bụng khẩu súng sẽ là “bảo bối” giúp mình trúng quả đậm.

Tuy vậy, hơn một năm kể từ ngày “cuỗm” được khẩu súng nhưng “của quý” này vẫn “án binh bất động” nằm dưới bụi tre mà chưa một lần Ngọt sử dụng đến. Đến khoảng 4 giờ ngày 8.12.2012, sau khi sử dụng ma túy, Ngọt về phòng trọ số 3 nhà trọ “Thảo” thuộc tổ 68, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên nơi Ngọt chung sống như vợ chồng với Phan Thị Thùy Trang nhưng vào phòng thì không thấy “vợ bé” đâu. Biết rằng “vợ bé” lại tranh thủ đi “đổi gió” nên Ngọt ghen tuông lồng lộn. Hắn quay về nhà “vợ cả” lấy súng rồi hùng hổ quay lại phòng trọ chửi bới, đe dọa sẽ làm nổ tung cả khu trọ.

Mọi người đã quá quen với cảnh Ngọt say rượu, phê ma túy gây sự cãi chửi cô vợ hờ nên cũng chẳng ai thèm “bắt lời” hắn. Tức giận, Ngọt dùng súng bắn 02 viện đạn vào vách tường phòng trọ để thị uy. Nghe thấy tiếng súng nổ, mọi người vội điện báo cho công an. Ngay lập tức lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh An Giang kịp thời có mặt đã khống chế, bắt giữ Ngọt và thu giữ khẩu súng.

Ngay sau khi biết tin “đại ca” Ngọt bị bắt cùng khẩu súng “chiến lợi phẩm” của vụ trộm năm trước, hai đối tượng Lộc và Dũng dù chưa bị “sờ gáy” nhưng đã tự đến Công an đẩu thú về hành vi trộm cắp từ ngày 27.10.2011.

Với hành vi trên, Nguyễn Văn Ngọt bị khởi tố, bắt giam về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Trương Văn Lộc và Nguyễn Văn Dũng bị khởi tố, bắt giam về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Ngày 31.5.013, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Vụ án không lớn, tính chất không phức tạp nhưng lại được đông đảo dư luận quan tâm bởi tính chất hy hữu của nó. Tại tòa, các bị cáo tỏ ra thành khẩn thú nhận rằng chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà họ đã “lỡ tay” ăn trộm khẩu súng, để rồi dẫn đến hệ lụy khôn lường...

Riêng đối với ông Trần Văn H- “khổ chủ” của khẩu súng P64 là cán bộ được giao quản lý khẩu súng nhưng ông H không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, để người khác chiếm đoạt, đơn vị đã xử lý kỷ luật ông H về hành vi này.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọt 7 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Trương Văn Lộc 5 năm 06 tháng tù và Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, khóm Đông Thịnh 1, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) 3 năm tù về hai tội “Chiếm đoạt, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Trộm cắp tài sản”. Ngoài ra, Tòa còn buộc bị cáo Trương Văn Lộc có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại số tiền 9 triệu đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Theo Pháp luật việt nam

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao