Vụ xe chở tôn văng vào người phụ nữ tử vong: Xe thì đi mượn, tôn thì chở giúp người khác

Theo người nhà anh Dân (người điều khiển chiếc xe gây tai nạn), thì chiếc xe bò cải tiến buộc sau xe máy cũng là đi mượn của hàng xóm.

"Cụ không qua khỏi là điều đau đớn nhất"

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 25/9 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông, Hà Nội) khiến bà Bùi Thị Sâm (sinh năm 1952, quê ở Yên Hòa-Yên Lạc-Yên Thường-Hòa Bình) tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà Sâm bị chiếc xe máy kéo theo xe ba gác cải tiến chở 4 tấm tôn văng vào người, khiến bà bị cứa vào cổ. Liên quan đến sự việc, sáng 26/9, chúng tôi tìm đến hiện trường để tìm hiểu thêm.

xe chở tôn
Nạn nhân ngồi trên viên gạch ở vệ đường chờ đón xe, không may gặp nạn

Theo quan sát, nơi nạn nhân gặp nạn gần chân cầu Mai Lĩnh, đây là một con dốc có nhiều hàng bán cây cảnh ngay vệ đường.

Một người phụ nữ bán cây cảnh ngay tại vị trí xảy ra vụ việc cho hay, bà Sâm ngồi trên viên gạch ven đường, gần đó là một số người thân khác và người dân cũng đang đứng đợi đón xe ô tô để về quê.

“Bà ấy và vài người nữa vừa từ nhà đứa cháu ở trong ngõ bên kia đường (cách khoảng 100 mét) đi ra đây đón xe được chừng hơn chục phút thì gặp nạn. Chiếc xe máy kéo theo xe ba gác cải tiến chở vài tấm tôn và vài cọc tre, bị tuột chốt giữa 2 xe nên khiến phần xe chở hàng lao thẳng vào bà Sâm đang ngồi trên viên gạch, bà Sâm gặp nạn còn những người khác bỏ chạy tán loạn”, một người bán cây cảnh chỉ tay kể.

vụ xe chở tôn
Người thân đến nhà anh Dân động viên sau sự việc đau lòng

Tìm về nhà anh Trần Hữu Dân (sinh năm 1981, ở thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội - người điều khiển xe hàng) lúc này có nhiều người thân, hàng xóm láng giềng đến động viên và chia sẻ hoạn nạn không may vừa xảy ra với gia đình anh.

Chị Phạm Thị Hoan (vợ anh Dân) buồn bã chia sẻ: “Khi nghe tin báo về vì chồng em gây tai họa cho người khác, gia đình huy động cả họ chạy ra để lo cứu người. Đúng sai thế nào thì chưa bàn đến nhưng mọi người tập trung cứu bà cụ bằng mọi giá, nhưng cụ không qua khỏi là điều đau đớn nhất”.

Người anh trai của Dân buồn bã kể: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, Dân gọi taxi đưa ngay cụ bà vào bệnh viện, do nhà người thân của cụ gần đấy nên có vài người cháu cụ cùng ra. Phía chúng tôi có hơn 20 người anh em họ hàng được huy động ra viện lo cấp cứu. Hiện giờ thì có vài người đang ở trên Hòa Bình cùng với gia đình phía nạn nhân lo hậu sự”.

Họa vô đơn chí


Kể lại nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng, chị Hoan cho hay: “Chồng em vốn tính rất cẩn thận, nhà cũng có xe ba gác cải tiến nhưng là loại to. Anh ấy đi mua 2 cọc tre về cạp vào hai bên chiếc xe này, nhưng vì không muốn chở mấy cọc tre bằng xe máy nên anh ấy mượn chiếc xe ba gác của hàng xóm (loại bé hơn của nhà anh Dân - PV) để chở về. Trên đường đi về thì anh ấy gặp bạn là anh Thắng, anh ấy có nhờ chở thêm 4 tấm tôn, chứ không phải thuê mướn gì cả, nào ngờ đi về đến cầu Mai Lĩnh thì gặp chuyện không may”.

vụ xe chở tôn
Mục đích anh Dân đi mua tre về để cạp vào hai thành chiếc xe tự chế này.


Chị Hoan cũng cho hay, hai vợ chồng chị làm nghề nông nghiệp, đây là sự việc không may xảy ra với gia đình. Chồng chị hiện đã bị tạm giữ tại cơ quan công an để điều tra, chị cũng đang chuẩn bị khăn gói lên Hòa Bình để hỏi thăm gia đình nạn nhân. Chị chỉ mong một điều duy nhất là gia đình nạn nhân hiểu và thông cảm, hy vọng chồng chị sớm được thoát khỏi vòng lao lý.

Sáng cùng ngày, chúng tôi cũng đến nhà anh Thắng – người nhờ anh Dân chở 4 tấm tôn để hỏi han câu chuyện, lúc này anh Thắng đã đi làm. Người phụ nữ nhận là vợ anh Thắng tỏ ra khá bức xúc nói: “Anh Thắng đang đi làm ở xa, theo lời anh nói lại hiện tại thì cơ quan công an chưa xác định là do tấm tôn đâm vào cụ dẫn đến tử vong. Nhưng có thông tin cho rằng do cái chân xe bò cải tiến có dính máu, thì làm sao người ta lại cho rằng tấm tôn làm nạn nhân tử vong…”.


Theo TTVN


Tin tức mới nhất