Vụ xe đón Hồ Ngọc Hà gây tai nạn: 2 nạn nhân vẫn hôn mê sâu và phải thở máy

Thông tin từ bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, 4 nạn nhân trong vụ xe đón ca sĩ Hà Hồ gây tai nạn vẫn đang trong quá trình theo dõi điều trị.

 Trong đó có 2 nạn nhân bị thương nặng, vừa phẫu thuật và còn hôn mê, phải thở máy.

Sáng nay (12/2) bác sĩ Hoàng Văn Bảo – Trưởng ca trực khoa cấp cứu Bệnh viên 115 thông tin, bệnh nhân Ngô Văn Ngách (61 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Vương (39 tuổi, ngụ quận 12, TP. HCM) đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật vào ngày hôm qua (11/2). Theo đó, bệnh nhân Ngách được phẫu thuật khi bị xuất huyết não vào lúc 13h, còn bệnh nhân Vương (chuyển tới vào chiều hôm qua), cũng được tiến hành phẫu thuật phổi vào khoảng 20h ngày 11/2.


Anh Nguyễn Hoàng Vương khi được chuyển đến BV 115 vào hôm qua
(11/2). Hiện anh vẫn còn hôn mê và phải thở máy trong phòng
hồi sức cấp cứu Khoa ngoại thần kinh.


"Trước đó, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho hai bệnh nhân trên. Hai ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng các bệnh nhận vẫn phải thở máy và được theo dõi đặc biệt tại phòng hồi sức." - bác sĩ Bảo cho hay.

Theo các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho hai bệnh nhân trên, hiện phải chờ sức khỏe của cả hai hồi phục thì mới có những phương án điều trị tiếp theo. Riêng bệnh nhân Vương, do tổn thương nhiều bộ phận, trong đó phổi bị thương nặng nhất, nên đã tiến hành phẫu thuật từ sớm để có thể giữ được tính mạng.

Trong vụ tại nạn kinh hoàng tại sân bay Tân Sơn Nhất, có 4 thành viên trong một gia đình (quê ở An Giang) bị xe Audi đến đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà tông phải gồm:  Nguyễn Thị Thỉnh (61 tuổi), Phạm Thị Phụng (32 tuổi, con gái bà Phụng), Phạm Thu Trang (25 tuổi, con gái út bà Phụng) và một người con khác may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Ngày hôm qua (11/2), chị Thu Trang đã được xuất viện về nhà, tuy nhiên do cơ thể vẫn còn đau nhức, nên chị phải vào một bệnh viện ở huyện Bình Chánh, TP. HCM) để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.


"Gần Tết mà hai mẹ con tôi còn phải nằm viện, đau lòng
uá", bà Thỉnh buồn bã nói.

Hiện tại, hai mẹ con bà Thỉnh và chị Phụng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhân Dân 115. Các bác sĩ tại khoa ngoại thần kinh cho biết, bệnh nhân Thỉnh sức khỏe đã ổn định sau những chấn thương phần mềm, có thể trong vài ngày tới sẽ xuất viện. 

Trò chuyện với chúng tôi, bà Thỉnh chia sẻ: "Hiện tại sức khỏe cũng đỡ hơn trước, nhưng vẫn còn đau nhức ở sau đầu và hai chân, chưa thể đi được, phải theo dõi tình hình sức khỏe. Hiện giờ tôi vẫn chưa hết hoảng sợ khi nghĩ lại đêm kinh hoàng đó, gần Tết rồi mà như vậy, đau lòng quá".

Bà Thỉnh kể lại, tối 10/2, bà cùng 3 người con của mình từ An Giang ra thẳng sân bay Tân Sơn Nhất để đón chị Phạm Thị Phụng từ Đài Loan về ăn Tết cùng gia đình.Trong lúc mọi người đứng chờ xe trung chuyển đưa ra bến xe Miền Tây để về nhà thì bị xe Audi bất ngờ lao tới. “Chiếc xe lao nhanh lắm, tôi và mấy đứa con tránh không kịp nên bị tông. Tôi đau quá nên ngất xỉu luôn”, bà Thỉnh kể.

Có mặt tại Khoa chấn thương chỉnh hình, chúng tôi ghi nhận tình hình sức khỏe của chị Phụng đang dần hồi phục, tuy nhiên chị vẫn còn cảm thấy đau toàn thân vì bị thương nặng hơn mẹ của mình. 

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tâm - Phó trưởng khoa, cho biết: "Bệnh nhân Phụng bị thương nặng nhất ở phần xương chậu. Bộ phận này đã bị gãy trước khi chuyển đến bệnh viện, chúng tôi đã tiến hành băng bó vết thương lại cho bệnh nhân. Hiện tại, chỉ chờ thời gian xương chậu mới lành lại tự nhiên được, chứ không phẫu thuật. Dự kiến nếu sức khỏe dần tốt lên, 2 ngày tới sẽ chúng tôi sẽ cho bệnh nhân xuất viện về nhà nghỉ dưỡng".

Nằm trên giường bệnh, chị Phụng cho biết: "10 năm rồi từ lúc đi Đài Loan làm ăn đến nay, năm nay tôi mới có dịp trở về Việt Nam để ăn Tết cùng gia đình. Nào ngờ vừa xuống sân bay, chuẩn bị đón xe về An Giang thì bị tai nạn bất ngờ như thế này..."


Chị Phụng trở về Việt Nam sau 10 năm làm ăn xa ở Đài Loan nhưng
không may lại bị xe tông ngay khi vừa xuống sân bay.


Trong khi đó, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Lê Minh Vũ (SN 1991, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM) làm nghề hướng dẫn viên du lịch vẫn đang nằm điều trị tại Khoa chấn thương sọ não. 

Theo bác sĩ Trần Minh Vinh (trực khoa Chấn thương sọ não ngày 11/2 tại Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, bệnh nhân Vũ nhập viện lúc 21 giờ ngày 10/2 trong tình trạng chấn thương vùng gối trái, chấn thương răng hàm mặt, bị xây xát gò má và chẩn đoán bị chấn thương sọ não nhưng chưa có tổn thương dập não và tụ máu.

Bác sĩ Vinh cho biết, lúc nhập viện, mặc dù bị thương nặng nhưng Vũ vẫn có thể kể lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng kia. Theo Vũ, lúc đó anh vừa ra đến sảnh nhà ga quốc tế thì bất ngờ một chiếc xe đen lao thẳng đến tông mạnh vào người. Sau đó anh tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện. Hiện tại, người nhà anh ở Bình Thạnh vẫn đang túc trực bên giường bệnh để chăm sóc cho anh. Người nhà anh Vũ buồn bã kể: "Bây giờ Vũ lúc tỉnh lúc mơ, có lúc còn không nhớ những gì đã xảy ra. Chúng tôi lo lắm, sắp đến Tết rồi mà gia đình còn gặp họa thế này...".


Nạn nhân Lê Minh Vũ đang được điều trị tại Khoa chấn thương sọ não
Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.


Trước đó, khoảng 19h tối 10/2, tài xế Nguyễn Duy Tân điều khiển xe ô tô đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại ga quốc tế phi trường Tân Sơn Nhất đã gây tai nạn liên hoàn khiến 11 người bị thương. Hiện Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, trú tại H. Nhà Bè) đã bị cơ quan chức năng tạm giữ

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, xem xét hậu quả vụ tai nạn để có những động thái tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất