“Vung” hơn nửa tỷ đồng… để được làm gái 'bán hoa'

So với những người chuyển giới xuất hiện gần đây, Hà Phương được nhận xét “nuột” và nữ tính hơn nhiều.

Qua gần 4 tháng bị tạm giam, Phương vẫn giữ được dáng chuẩn, nhưng phần nào bớt đi vẻ quyến rũ khi lông chân, râu - ria mép mọc tứ tung… do thiếu thuốc hormone nữ.

Vuốt ve đại gia để trộm dây chuyền
 

Ngày 1-9, cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình (Hà Nội) đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án Đỗ Thành Kiên (SN 1982), tên gọi khác là Hà Phương, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc can tội trộm cắp tài sản, chuyển hồ sơ sang VKSND quận Ba Đình đề nghị truy tố đối tượng, với khung hình phạt phạm vào khoản 2, điều 138 BLHS, mức từ 7-15 năm tù giam.
 
Bị hại là một đàn ông giàu có tuổi U50 tên Bùi Đức Thanh (tên đã thay đổi), nhà ở quận Ba Đình, Hà Nội. Sự việc xảy ra một buổi tối đầu tháng  4-2013, khi ông này lái chiếc ô tô Honda Civic dừng đỗ ven đường Liễu Giai trong tình trạng say khướt. Trong lúc ông Thanh gục đầu vào vô lăng thì một “cô gái” váy áo thướt tha dạo bộ trên vỉa hè tiến lại gần. Phát hiện ông này một mình trong xe, cô gái đưa tay vuốt ve, mơn trớn.
 
Gã trai chuyển giới và chiếc dây chuyền hình mạng nhện trộm cắp được
 
Đang “phê” rượu, bản năng đàn ông khiến đại gia này gật đầu đồng ý “vui vẻ” ngay trên xe, với cái giá chỉ 200.000 đồng. Say rượu nên chưa kịp làm gì người đàn ông đã lăn ra ngủ, còn mỹ nhân sau màn mơn trớn đã tranh thủ “khoắng” mất chiếc mặt dây chuyền vàng hình mạng nhện, trị giá khoảng 200 triệu đồng. Một tháng sau “cuộc tình” chớp nhoáng, ngày 2-5-2013, ông Bùi Đức Thanh đi uống rượu tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, tình cờ gặp lại mỹ nhân đang nhí nhảnh tiếp rượu cho một gã nhà giàu khác, đã lôi cổ đến cơ quan công an trình báo.
 
Tại đây, ông Thanh mới biết chân dài gạ gẫm mình trong ô tô thực chất là một gã chuyển giới, có tên là Đỗ Thành Kiên. Hơn 10 năm về trước, Kiên “cặp bồ” với một chàng pê-đê quốc tịch Afghanistan có tên Jack, và được anh này tài trợ cho 600 triệu đồng sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Từ ngày bạn trai giàu có bỏ về nước, Kiên lăn lộn một mình kiếm sống với hình hài một người phụ nữ và đổi tên thành Hà Phương.
 
Gã chuyển giới mê trai đẹp

 
Nếu so với những những người chuyển giới xuất hiện trên các game-show truyền hình, hay báo mạng thời gian gần đây, Hà Phương được nhận xét “nuột” và nữ tính hơn nhiều. Theo điều tra viên thụ lý vụ án, qua gần 4 tháng bị tạm giam chờ xét xử, Phương vẫn giữ được dáng chuẩn, nhưng phần nào bớt đi vẻ quyến rũ khi lông chân, râu - ria mép mọc tua tủa do thiếu hormone nữ. Trò chuyện với điều tra viên, Hà Phương khoe, cô là 1 trong 5 người chuyển giới nổi tiếng ở Hà Nội. Không những nổi tiếng với số tiền hơn nửa tỷ đồng bỏ ra để “tút tát” lại nhan sắc, cô ta còn nổi vì độ chơi, “cặp” với rất nhiều đại gia Hà thành hám “của lạ”.
 
Kiên tâm sự may mắn vì được trời phú cho khuôn mặt thanh tú, giọng nói mượt mà nên chỉ cần phẫu thuật tạo hình cơ thể, đủ để gã giống y chang một thiếu nữ. Trải qua 6 tháng đau đớn với các quy trình ép khuôn người theo mẫu chuẩn, tạo hình ngực và cơ quan sinh dục nữ, Đỗ Thành Kiên đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Tuy nhiên, muốn duy trì hình hài phụ nữ sau phẫu thuật, những người chuyển giới như Kiên bắt buộc phải tiêm hormone nữ hàng tuần. Tốn công, tốn của, chịu đau đớn để được làm phụ nữ, không ai không mong muốn một mái ấm gia đình, nhưng với Hà Phương thì lại khác. Thay vì trở thành một người phụ nữ thực sự, cô ta quyết định chọn con đường trở thành… gái mại dâm. Lý giải như cách Kiên từng tâm sự với chúng tôi: “Em mê trai lắm. Thấy trai đẹp là em thích, gạ về ngủ”.
 
Thế nên khi đã thành phụ nữ, Hà Phương luôn tìm kiếm những người đàn ông hám “của lạ” để thỏa mãn nhu cầu. Cô ta “bắt” bất cứ người nào mình thích về phòng trọ “mây mưa”. Một trong số những người tình qua đường như thế đã khiến cho Hà Phương ngồi tù, khi anh ta trộm cắp chiếc xe máy mang về phòng trọ của Phương cất giấu. Hành vi này khiến Đỗ Thành Kiên phải bóc lịch 9 tháng can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Ra trại, Hà Phương quyết định đầu quân làm gái dịch vụ tại các vũ trường ở TP Hồ Chí Minh. Hành nghề 2 năm trong Nam, cô ta trở ra Hà Nội kiếm sống khi nhan sắc đã ngả màu thời gian. Dẫu vậy, tối tối sau khi trang điểm, cô ta vẫn trở thành một vũ nữ quyến rũ bao gã đàn ông trung tuổi, hám nhan sắc… rẻ tiền. Nhiều đại gia sẵn sàng chi cả triệu đồng để được vui vẻ cùng “mỹ nhân”.
 
Trở lại vụ Hà Phương trộm cắp của đại gia Bùi Đức Thanh chiếc dây chuyền mặt mạng nhện gần 200 triệu đồng. Sau khi có được món trang sức “độc”, gã trai chuyển giới mang thẳng ra một hiệu vàng bán lấy 154 triệu đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định sợi dây chuyền trên đã được người thu mua tái chế, không thu hồi được nguyên vẹn.
 
Theo An Ninh Thủ Đô

Tin tức mới nhất