Xót lòng người mẹ ung thư gan giai đoạn cuối vẫn gắng sức sinh con

Mới đây, fanpage của bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ninh chia sẻ hình ảnh về một sản phụ mới tròn 20 tuổi, bị ung thư gan giai đoạn cuối nhưng vẫn gắng sức sinh con.

Được biết, sản phụ tên Bùi Hải Linh, hiện đang nằm điều trị trong phòng bệnh đặc biệt của Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Hải Linh 20 tuổi, nhưng gầy gò, xanh xao vì bệnh tật hành hạ. Sức khỏe của Linh từ khi nhập viện đến nay luôn ở trong trạng thái yếu.

me ung thu
Hình ảnh về người mẹ ung thư do bệnh viện chia sẻ

Theo thông tin từ phía bệnh viện, bệnh nhân Bùi Hải Linh nhập viện ngày 29-5-2015 trong tình trạng thiếu máu nặng, gan có nhiều khối u với kích thước lớn, có thể vỡ bất cứ lúc nào, rối loạn đông máu nhẹ, đồng thời đang có thai 30 tuần tuổi. Với tình trạng như vậy, các bác sĩ đã và đang tìm mọi cách điều trị để duy trì sự sống cho bệnh nhân và kéo dài tuổi thai, để thai nhi có thêm điều kiện phát triển.

Tuy nhiên, do bệnh của Linh quá nặng, các cơn đau kéo dài nên mỗi ngày Linh phải tiêm thuốc giảm đau, truyền đạm, truyền máu và nhiều loại thuốc khác. Bệnh u gan giai đoạn này khiến bệnh nhân rất đau đớn, nhưng Linh đã cố gắng vượt qua để thai nhi có thêm cơ hội phát triển.

mẹ ung thư
Bùi Hải Linh chỉ có thể nói những tiếng rất nhỏ, gần như là thều thào, sức khỏe hiện rất yếu nhưng vẫn kiên cường chống chọi vì muốn được ở bên con để chăm sóc cho con nhiều hơn. (Ảnh bệnh viện chia sẻ).

Mẹ ung thư này có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Mẹ đẻ của Hải Linh đã mất, bố hiện đang đi cải tạo lao động. Linh còn 1 người anh và 2 người em cùng mẹ khác cha, đều do gia đình nhà nội, nhà ngoại chăm sóc. Riêng Linh từ nhỏ được ông bà nội nuôi. 16 tuổi, Linh sống cùng một người đàn ông, sinh được 1 con gái.

Sau đó, 2 người chia tay, con gái được gửi về cho ông bà nội của cháu nuôi. Năm 2014, Linh và anh T. có quan hệ tình cảm với nhau. Khi mang thai được 4 tháng, đi khám Linh mới biết mình bị u gan nặng, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ và thai nhi. Linh nhập viện khi trong người hoàn toàn không có một đồng nào.

Do không có bảo hiểm y tế nên chi phí chữa trị của Linh đã lên tới hàng chục triệu đồng, hiện bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ninh vẫn đứng ra chi trả, đồng thời giúp đỡ Linh những khó khăn khác trong quá trình điều trị. Chồng Linh phải đi làm thuê để duy trì cuộc sống, thỉnh thoảng mới vào chăm vợ.

mẹ ung thư
Các bạn trẻ tới hiến máu giúp người mẹ ung thư đáng thương ấy (Ảnh bệnh viện chia sẻ)

Bác sĩ Dương Văn Linh, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Hồi sức cấp cứu, người trực tiếp điều trị cho Hải Linh chia sẻ: Khi mới nhập viện, khối u trong gan của bệnh nhân khá to, có thể vỡ bất cứ lúc nào, do đó ảnh hưởng lớn đến tính mạng và thai nhi. Nếu giữ gìn tốt để đến ngày thai nhi đủ tuần, đủ tháng chào đời, thì cũng khó có thể tiên lượng được điều gì với tính mạng của Linh. Bởi, khi trên bàn mổ, có thể Linh sẽ bị chảy rất nhiều máu do máu không đông, không cầm được máu.

Ngay sau những thông tin về chị Hải Linh được đăng tải, đã có rất nhiều các tổ chức từ thiện, cư dân mạng động viên, chia sẻ và hô hào hiến máu, góp tiền giúp đỡ bà mẹ trẻ này. Đồng thời, có rất nhiều bạn trẻ tới bệnh viện hiến máu và thăm nom Linh, với hy vọng có thể giúp đỡ nhằm kéo dài sự sống cho Linh.

mẹ ung thư
Lời bình luận kêu gọi hiến máu và sẵn sàng hiến máu của cư dân mạng.

Một facebooker bình luận: “Mình thuộc nhóm máu A Rh - hiếm. Nếu mình có thể giúp được gì cho chị, nếu có thể dùng được máu của mình, liên hệ với mình theo số điện thoại 093…

Một thành viên khác lên tiếng: “Nếu còn cần thêm máu thì admin liên hệ facebook này nhé. Mình sẽ góp chút ít để giúp. Mình nhóm máu O”.

Nickname Mai Bảo cũng tràn đầy nhiệt tình chia sẻ: “Mình nhóm O, cần thì gọi mình nhé!”.

Đây là một nghĩa cử rất cao đẹp, thể hiện đúng tinh thần: “Đừng ngại ngùng và hãy sống cho mọi người, các bạn sẽ nhận lại vô vàn niềm vui không tưởng”.

Bác sĩ Dương Văn Linh cho biết thêm. Hiện tại Hải Linh đã sinh con được gần 1 tuần. Các bác sĩ đã tiến hành mổ lấy con khi thai nhi 31 tuần tuổi. Đó là một bé gái nặng 1,4kg. Từ khi sinh ra, bé được chăm sóc trong lồng ấp. Sức khỏe của bé càng ngày càng tốt lên, bé đã có thể tự thở và bú sữa được.

Còn người mẹ trẻ Hải Linh lại đang rất yếu và đau đớn vì bị bệnh tật giày vò. Để động viên và tiếp thêm sức mạnh cho Linh, các bác sĩ luôn đưa bé đến gặp mẹ, giúp hai mẹ con có những giây phút tình cảm bên nhau. Khi nhìn thấy con, Linh luôn cố gắng nâng tay để ôm con khiến những người xung quanh không ai kìm được nước mắt.

Mọi giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:

- Bệnh nhân Bùi Hải Linh, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh; số điện thoại: 0904889306.

- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh; Số tài khoản: 1005282699 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Hạ Long; số điện thoại: 0915771582.

 
 Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ



Tin tức mới nhất