Xót xa bé 2 tuổi bị cha dượng bạo hành đến chết

Một clip ghi lại cảnh người đàn ông to béo đánh đập dã man một em bé 2 tuổi mới được đăng tải trên một fanpage đã khiến dân mạng rúng động.

Phẫn nộ bé 2 tuổi bị đánh dã man

Mới được đăng tải vài giờ trước trên một fanpage, một clip ngắn chỉ hơn 1 phút, có vẻ được quay từ máy quay an ninh, ghi lại cảnh một người đàn ông to béo bạo hành dã man một em bé còn chưa đi vững đã khiến dân mạng bị sốc. Video này đã “gây bão” trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội và khiến người dùng mạng phẫn nộ.


bạo hành trẻ em

Trong video, một người đàn ông đã đạp mạnh vào bụng, đẩy ngã, kéo tay nhấc bổng và đập đầu một em bé xuống đất ở khu vực cầu thang thoát hiểm bên trong một tòa nhà. Sau khoảng 1 phút bị đánh liên tục, em bé có vẻ đã bất tỉnh. Lúc này, có một người đàn ông khác đi xuống cầu thang và chứng kiến vụ việc. Tuy nhiên, người đàn ông to béo nói trên vẫn tiếp tục ném mạnh cậu bé, khiến bé bị đập đầu xuống chân cầu thang. Sau khi có người can ngăn, người đàn ông này đã lôi cậu bé dậy, vắt lên vai như một con búp bê.

bạo hành trẻ em
Người đàn ông giang chân đạp em bé ngã xuống cầu thang.

Khi được chia sẻ trên một fanpage của Việt Nam, những hình ảnh trong đoạn clip nói trên khiến người xem rùng mình. Không khỏi xót xa cho em bé, nhiều người lên tiếng cho rằng, người đàn ông trên “quá ác độc”, “lương tâm đi vắng” và “dù với bất cứ lý do gì, trẻ con có nghịch ngợm đến đâu cũng không thể đánh một cách dã man như thế, đằng này, đứa trẻ còn chưa đi vững”.

Bạn Đồng Phương Thảo bình luận: “Xem mà ứa cả nước mắt! Trẻ con và người già là những người không có khả năng tự bảo vệ được bản thân mình! Cứ nghĩ đây là con là cháu mình thì không thể nào chịu được”. Nick Tũn Meenie cũng bức xúc: “Nuôi con nhiều khi con nghịch nói đúng ra bực lắm! Cơ mà đánh con như thế này thì đúng là không thể chấp nhận, tha thứ được?”.

bạo hành trẻ em
Bé bị hành hạ bằng nhiều hành động bạo lực.

Nhiều người phỏng đoán, người đàn ông có lẽ không phải là cha ruột hay người thân của em bé thì mới có thể dã man đến mức đấy. Cộng đồng mạng còn đặt nghi vấn, đây có thể là một clip dàn dựng, giả định tình huống để thử lòng dân mạng và người “bị bạo hành” thực chất là một con búp bê.

bạo hành trẻ em
Sau khi có sự xuất hiện của một người thứ ba, người đàn ông mới
dừng tay và đưa em bé vào nhà.


Tuy nhiên, theo thông tin từ. www.nationmultimedia.com, vụ bạo hành nghiêm trọng này là một việc hoàn toàn có thực, diễn ra tại Thái Lan đêm thứ sáu, 20/3/2015. Clip được chia sẻ nói trên được quay bởi một camera giám sát (CCTV) của tòa nhà.

Anont Phimnoo, 28 tuổi – người đàn ông hành hung dã man đứa trẻ đã bị bắt hôm 30/3, sau khi cảnh sát nhận được những tố cáo từ gia đình em bé và xem được đoạn clip trên. Anont là cha dượng của em bé và từng là một tài xế xe tải. Khai nhận với cảnh sát, người đàn ông này cho biết, anh ta “lấy làm tiếc về việc đã tấn công cậu bé và không nghĩ rằng sự việc sẽ diễn biến nghiêm trọng như thế”. Anh ta cũng nói đã xin lỗi mẹ của cậu bé, cô Suphanon Tawisut, 22 tuổi.

Cậu bé bị bạo hành mới được 2 tuổi và đã chết với hàng loạt vết thương trên người. Các bác sĩ cho biết cậu bé bị sưng não và đa chấn thương nội tạng.

Mẹ của bé, cô Suphanon kể lại, con trai cô đã khóc nhè khi Anont đưa cậu bé về căn hộ của hai vợ chồng. Cậu bé đã bất tỉnh trước khi người mẹ tìm được bác sĩ và qua đời 10 phút trước khi được đưa đến bệnh viện. Người cha dượng đã nói nói với cô rằng, em bé đã tự ngã ở cầu thang, vì thế, Suphanon không báo cáo điều này cho cảnh sát.

bạo hành trẻ em
Chân dung người cha dượng bạo hành trẻ em được
nationmultimedia.com đăng tải.

Tuy nhiên, người thân của cậu bé không tin điều đó, nhất là khi thấy thi thể cậu bé có nhiều vết bầm tím và vết thương. Mặt khác, họ cho rằng cha dượng em bé là một người nghiện ngập và đã thấy cậu bé bị cha dượng bạo hành thường xuyên nên đã liên lạc với quản lý tòa nhà với hy vọng có được thêm thông tin trước khi nộp đơn khiếu nại với cảnh sát. Người ta đã thu được những cảnh quay CCTV vào đêm thứ sáu 20/3 và báo cảnh sát, buộc tội người cha dượng đã bạo hành em bé, dẫn đến việc bé tử vong.

Mẹ em bé cũng xác nhận, Anont là một người đàn ông bạo lực khi say, và từ sau khi mất việc, anh ta uống rượu thường xuyên hơn. Sau khi nhìn thấy cảnh con trai mình bị bạo hành dã man được ghi lại bởi máy quay an ninh, người phụ nữ này đã kết thúc mối quan hệ 2 tháng của mình và người chồng mới.

bạo hành trẻ em
Vụ việc được đăng tải trên báo chí sáng sớm hôm nay.

Về phần Anont, người này yêu cầu được tại ngoại với số tiền nộp lên đến 200,000 Bt (tương đương 132 triệu đồng) nhưng cảnh sát đã từ chối yêu cầu này. Khi xét nghiệm chất gây nghiện trên người Anont, kết quả là âm tính. Theo luật sở tại, người cha dượng dã man này có thể bị phạt tù từ 3 – 15 năm.

Tranh cãi chuyện có nên đánh đòn trẻ


Từ clip gây sốc nói trên, những thành viên của diễn đàn mạng cũng nổ ra một cuộc tranh cãi về việc có hay không nên đánh đòn, phạt trẻ em. Một bên cho rằng, trẻ em là đối tượng dễ tổn thương và yếu đuối, không nên đánh trẻ vì có thể gây chấn động, ảnh hưởng tâm lý em bé, hoặc sẽ nêu gương xấu, vì trẻ em lớn lên trong bạo lực sẽ có xu hướng bạo lực.

Bên này cho rằng, những vụ bạo hành học đường được phát hiện liên tiếp trong thời gian gần đây ắt hẳn có liên quan đến những dấu ấn tuổi thơ và việc cha mẹ hồn nhiên đánh con khi phạm lỗi. Nhiều người cũng cực lực lên án những bậc phụ huynh xem con cái như nơi trút giận, khi cáu kỉnh, bực dọc chuyện gì cũng lôi con ra mắng nhiếc, đánh đập.

“Con cái là tấm gương phản chiếu hành vi của cha mẹ, hãy cẩn thận” – bên nói không với bạo lực nhắc nhở. Những vụ bảo mẫu, cô giáo mầm non đánh, hành hạ trẻ cũng được nhắc lại như ví dụ cho việc không thể dung thứ cho hành động bạo lực trước mặt và đối với trẻ em.

Một bên khác thì cho rằng, trẻ con nên bị phạt, bị đánh đòn khi phạm lỗi, nhưng ở mức độ nhẹ, ví dụ như đánh vào chân, vào bàn tay hoặc vào mông. Nhiều người cũng kể những kỷ niệm tuổi thơ bị đánh đòn của mình, như nick Tùng Bụng Bự kể: “Hồi bé mình còn bị ông nội treo lên cây mít đánh cho một trận. Hồi lớp 1 không ăn sáng lấy tiền mua ô tô, lại bị mẹ cho ăn roi. Nhưng bố mẹ vẫn thương mình. Bị đòn thế mới nên người”.

“Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” cũng là lý lẽ mà nhiều người vin vào để tin rằng, cha mẹ và những người thân yêu thương mình, muốn mình nên người. Nhiều người kể chuyện mình bị đánh bằng nhiều cách, bị dọa như nhúng xuống ao, buộc dây thừng thả xuống giếng, bị buộc vào bao tải ném ra đường… chỉ vì mải chơi, thích khám phá hoặc làm vỡ, làm hỏng đồ vật. Họ khăng khăng khẳng định, dù sợ hết hồn, họ vẫn tin đó là “tình yêu thương” mà cha mẹ dành cho mình, những câu chuyện trên không khỏi để lại ám ảnh và sự ái ngại về việc trẻ em “được” làm quen với bạo lực.

Như lời chia sẻ của một người dùng có nick Thiên Đường Lãng Quên chia sẻ: “Hồi bé mình hay bị mẹ đánh, có lần mẹ lấy thanh củi với lá chuối héo quật, dằm nó cắm vào chân cho sưng mấy ngày. Nghĩ lại vẫn thấy kinh lắm, mỗi tội mẹ chỉ đánh vào chân thôi nên giờ đầu óc vẫn còn hoạt động được”. Ai dám chắc cái sự “kinh lắm” khi bị đánh đòn của trẻ con không có ảnh hưởng đến tâm lý của chúng trong tương lai, hay ít nhất, cũng có thể làm thui chột sự ham khám phá, sự tự tin của trẻ. Đó là một điều thực sự đáng suy ngẫm.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất