Xót xa bé gái bị bạn đốt bỏng nửa người ở trường mầm non

Những hình ảnh về một cháu bé được cho là bị bỏng do bị bạn học cùng lớp mầm non đốt quần áo vừa được đăng tải trên một fanpage vài giờ trước đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vài giờ trước, trên một số diễn đàn mạng xã hội, một số bức ảnh chụp một bé gái (khoảng 3 – 4 tuổi) bị bỏng nặng phần bụng, ngực và một phần cổ, mặt đang khóc được cư dân mạng chia sẻ cùng những status bày tỏ sự phẫn nộ.

em bé bị bạn đốt nửa người 3
Những hình ảnh về em bé 4 tuổi bị bạn đốt cháy quần áo khi đang trong
lớp mầm non đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng.


Theo những trao đổi giữa K.B.N - người được cho là “nguồn” tung ra những bức ảnh này - và những bạn bè của N., em bé là học sinh tại trường mầm non B.N, tại huyện Lục Yên, Yên Bái và gặp nạn khi đang ở trường mầm non.   

Một người dùng mạng có nick K.Đ cho biết, người gây ra tai nạn thương tâm cho bé gái tên L. này là hai bé trai cùng lớp, một bé cầm bật lửa, một bé cầm giấy và thử bật lửa lên nghịch, đúng lúc đó thì bé L. chạy ngang qua và bị bén lửa vào quần áo.

em bé bị đốt cháy nửa người
Những thông tin về em bé bị bỏng được những người địa phương là
bạn của nick K.N.B chia sẻ.


Một số người bạn khác của K.B.N thông tin thêm, vụ việc bé 4 tuổi bị bạn đốt  xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 1.4. Khi xảy ra vụ việc, cả hai cô giáo không có mặt trong lớp, nhưng người thì kể hai cô giáo ra ngoài để báo suất cơm. Thông tin khác thì cho biết, hai cô giáo ra ngoài để nhận trẻ (đón học sinh vào lớp).

Theo một số nguồn tin khác, cũng là bạn bè của K.B.N, em bé đáng thương nói trên bị nạn khi đang mặc quần bò áo cộc tay nên chỉ bị bỏng từ bụng lên cổ, cháy xém một bên tai mà không bị cháy chân. Do vết bỏng rộng và sâu, cháu bé đã được đưa đến Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) ngay trong chiều 1/4. 

em bé bị bạn đốt nửa người 4

em bé bị bạn đốt nửa người 2
Những hình ảnh của em bé tội nghiệp được người dùng mạng V.T cập nhật.

Trên nhiều diễn đàn, cư dân mạng bày tỏ thương cảm, chia sẻ với tai nạn của em bé. Không ít người bức xúc và cho rằng, các cô giáo mầm non quá tắc trách trong chuyện này. Nhiều người có con đang trong độ tuổi mẫu giáo cũng bày tỏ sự lo lắng, bất an về sự cẩn thận và cách kiểm soát học sinh của các cô giáo.

Bạn Cá Sấu bức xúc: “Làm sao lại để trẻ con cầm bật lửa trong lớp học bao nhiêu con người như vậy chứ? Thương bé quá! Mong con mau khỏe và vết bỏng không để lại sẹo”. Nick Hải Yến cũng xót xa: “Người lớn bỏng tí mỡ nó bắn vào tay còn xót nguyên cả ngày, đây thì hẳn là bị đốt cháy áo, bỏng thế kia thì đau như thế nào nữa! Cô giáo giờ không hiểu kiểu gì, có mỗi việc để ý các cháu mà cũng không xong”.

Anh Hùng Nguyễn cũng chia sẻ câu chuyện gặp nạn trong lớp học mẫu giáo, mà “nhân vật chính” không ai khác là con anh: “Hôm trước con tôi cũng bị khâu 2 mũi vì các cô bỏ lớp đi tụ tập tám chuyện. Chúng nó nô đùa, thằng nhà tôi bị bạn cầm đồ chơi là một cục nhựa cứng có cạnh sắc đập vào mặt. Các cô không thông báo cho gia đình mà tự đem con đi viện khâu. Nhà tôi lúc biết, cho con đi kiểm tra vết khâu lại phải khâu lại vì các cô không khâu thẩm mỹ, sợ mặt cháu có sẹo”. 

em bé bị đốt nửa người 2
Nhiều ý kiến bức xúc cũng như những tai nạn của trẻ tại trường mầm non
được dân mạng bàn luận xung quanh những bức ảnh gây sốc.

Người dùng mạng có nick Vivi Vu cũng hoang mang: “Giờ nhiều trường mẫu giáo gắn camera, bố mẹ ở nhà có thể nhìn con qua camera ở lớp. Thỉnh thoảng lôi laptop, ipad ra xem con ở lớp thế nào. May ra mới yên tâm chứ như này sợ quá!”. Chị Lương Tuyết cũng ấm ức kể chuyện: “Mấy cô giáo của con mình cũng Facebook suốt ngày. Ngày nào cũng chu mỏ trợn mắt up ảnh lên FB cho phụ huynh thấy. Thật nhức mắt, mà trong giờ làm việc ấy! Coi camera thấy các cô có ai tặng cái gì là lại chụp post lên! Xảy ra chuyện thì chết với phụ huynh!

Tuy nhiên, một số người khác thì cho rằng, không thể lên án, đổ tội hoàn toàn cho các cô giáo. Bố mẹ phải tự kiểm soát con cái, đồ chơi cũng như những vật dụng con mình mang theo trong lớp học. Kỹ năng sống của các bé cũng được đề cập đến như một vấn đề thiết yếu mà bố mẹ phải quan tâm.
Nick Anh Nguyen gay gắt: “Trẻ con cứ hở ra thì giời biết chúng nó làm gì! Lớp nhiều học sinh, đâu phải 100% sức lực là quan sát hết được. Các bố các mẹ cứ xót con rồi dồn hết cho giáo viên thế cũng không được. Trẻ con tầm 3 tuổi đã đủ lớn để dạy cho nó những thứ nguy hiểm với bản thân mỉnh rồi. Đầy ông bố bà mẹ trông con mình còn không xong, đấy là số lượng 1 - 2 đứa thôi nhé, đằng này người ta mấy chục đứa. Hữu hiệu nhất là dạy con mình cách tự bảo vệ chứ không phải đợi người khác chăm sóc cho”.

Cùng quan điểm với Anh Nguyen, anh Hoàng Anh Tú cũng cho rằng: “Người ta cũng đang lo đang sợ, khổ kém gì gia đình cháu bé đâu. Trách thì dĩ nhiên là trách rồi nhưng chủ yếu do không may thôi. Bật lửa thì chắc bé mang từ nhà chứ lớp không bao giờ có rồi, không cô nào khám người các con trước khi vào lớp cả. Bật lửa lên bùng một cái, các cô mà không dập nhanh thì cháu không chỉ bị vậy thôi đâu”.

Câu chuyện đau lòng này có lẽ cũng đặt thêm một bài học cho những người làm sư phạm mầm non về chuyện chăm sóc, đảm bảo an toàn cho các bé khi học, khi chơi trong lớp; đồng thời, đó cũng là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở các bậc phụ huynh có con đang trong độ tuổi ham khám phá chú ý hơn đến việc dạy dỗ các con kỹ năng sống và đặt giới hạn về sự an toàn, để con tránh xa những thứ có thể gây thương tổn đến mình và người khác.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất