Y tá xin lỗi vì chụp ảnh 'vô lễ' với xác chết

Ba y tá tại bệnh viện Naradhiwas Rajanagarindra, Thái Lan đã xin lỗi công chúng vì một bức ảnh "quá trớn" cô chụp trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Hai trong số ba y tá trên xuất hiện trong bức ảnh với hai ngón tay hình chữ V (Victory) trước một xác chết, người đã thiệt mạng cùng hai đồng nghiệp khác. Tất cả đều là nhân viên an ninh trong một vụ nổ ở Narathiwat hôm thứ 2.

Sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội vào đêm thứ 3, hành động của những nữ y tá này đã nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hành động trên là không thích hợp, nhạy cảm và phi đạo đức.


Ba y tá gửi lời xin lỗi tới công chúng vì hành động quá trớn.

Giám đốc bệnh viện Naradhiwas Rajanagarindra, ông Chatchai Srinamwong, đã xác nhận bức ảnh được chụp ở bệnh viện này và nói rằng hành động của các nhân viên trên đã vi phạm đến quyền bệnh nhân. "Họ đã có hành vi sai trái và thiếu nhận thức về việc làm của mình".


Bức ảnh gây tranh cãi.

Nữ y tá Patsaroh Rodomasae, người xuất hiện trong bức ảnh, nói rằng cô ta không có chủ đích xúc phạm ai. Trong khi đó, nữ y tá tên Nosira Doloh cho biết, họ không có ý định xúc phạm mà chỉ cố bày tỏ rằng họ sẽ chiến đấu cho công việc của họ.

Người chụp bức ảnh, nữ y tá Norisa Jehlae, cũng bày tỏ sự hối tiếc và xin sự tha thứ từ công chúng.

Theo VTC News

Tin tức mới nhất