‘Yêu râu xanh’ cưỡng bức 8 thiếu nữ trong một tháng
Công an phát hiện Dương thực hiện ba vụ cướp, hiếp, nhưng tại cơ quan công an, hắn tự khai đã ra tay tổng cộng 8 vụ.
Vùng quê không bình yên
Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay nổi tiếng bình yên, an ninh trật tự tốt. Thế nhưng, vào cuối tháng 6.2013, thông tin về nhiều thiếu nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản ngày càng xuất hiện nhiều khiến người dân vô cùng lo lắng. Thậm chí, không ít bậc cha mẹ không cho con gái của mình đi học một mình mà phải đưa rước.
Khoảng 20h ngày 21.6.2013, chị T. (19 tuổi) là sinh viên trong vùng đang đứng nói chuyện điện thoại bên đường thì có một thanh niên đi bộ tới, bỗng nhiên lao thẳng đến ôm chầm lấy, rồi lấy băng keo dán miệng lại. Hắn lục soát, lấy một chiếc điện thoại cùng 21.000 đồng.
Sau khi cướp thành công, hắn mom mem định thực hiện hành vi đồi bại tì bỗng nhiên có tiếng xe máy chạy đến. Gã thanh niên hoảng hốt, bỏ chạy khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân, sau đó được mọi người phát hiện, giải cứu.
Bên cạnh đó, 10h sáng ngày 6.7.2013, em H. (SN 2002) đang điều khiển xe đạp từ khóm 2, thị trấn Châu Thành về nhà tại ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành thì có một thanh niên đi xe máy gọi hỏi đường. Em H. cũng dừng lại, tận tình chỉ. Tuy nhiên, khi đã được chỉ đường xong, thanh niên nọ vẫn tiếp tục chạy xe từ từ lẽo đẽo theo sau lưng.
H. cho rằng, giữa ban ngày sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cũng có chút chủ quan. Tuy nhiên, đi được một đoạn, thấy vắng người, gã thanh niên liền rồ ga mạnh, đẩy em ngã xuống đường rồi kéo vào hố rác gần đó. Mặc dù kêu la thảm thiết, nhưng không một ai nghe thấy. Cùng lúc này, gã thanh niên lấy một cuộn băng keo dán miệng nạn nhân lại.
Hắn bình thản lục, tháo lấy trên người nạn nhân một đôi bông tai 0,3 chỉ và một chỉ vàng 18 K. Sau đó, hắn khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Lúc em H. được mọi người phát hiện thì gã thanh niên đã cao chạy xa bay.
Trong khi công an đang điều tra vụ án thì chừng một tuần sau, một vụ án khác lại xảy ra tương tự. Khoảng 19h30 ngày 13.7.2013, trong khi đi học về, C. (SN 1996) bị một gã thanh niên khống chế lấy một số tiền và vàng trên người. Khi gã thanh niên lạ mặt định thực hiện hành vi thú tính thì bỗng nhiên có tiếng xe máy chạy đến. Ngay lập tức, nạn nhân hét lớn kêu cứu. Gã thanh niên sợ hãi, bỏ C. lại rồi rồ ga bỏ chạy.
Lời khai kinh hoàng
Trước những thông tin không hay tại địa phương, công an tỉnh Trà Vinh quyết định cất vó thật nhanh để đem lại sự bình yên cho người dân. Qua lời khai của ba nạn nhân cũng như nhận dạng, công an đưa tầm ngấm vào đối tượng Lâm Văn Dương (SN 1991, ấp Đa Hậu, ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Sau đó không lâu, công an quyết định bắt giữ đối tượng hỗ trợ cho việc điều tra.
Tại cơ quan công an, Dương thừa nhận, ba vụ án cướp, hiếp ở trên chính là do mình gây ra. Điều khiến cho các điều tra viên cũng thực sự bất ngờ là hắn còn khai nhận, ngoài ba vụ án trên, mình còn thực hiện hành vi tương tự với năm thiếu nữ khác.
Hắn thừa nhận, trước đây mình là bộ đội nhưng đã phục viên. Do ở quê không có công ăn việc làm nên có lên Sài Gòn kiếm sống. Tại đây, hắn sống cùng phòng với một thanh niên có máy tính xách tay. Mỗi đêm “đôi bạn thân” lại mở máy để xem phim người lớn. Cứ thế, cả hai coi từ đêm này đến đêm khác.
Sau khi xem văn hóa phẩm đồi trụy, cứ hễ Dương thấy cô gái nào lại nghĩ đến những hình ảnh khêu gợi từ các bộ phim. Cũng vì điều này, gã không làm chủ được mình nên đã lên kế hoạch để thực hiện trộm, cướp của các nạn nhân.
Được biết, trước mỗi khi ra tay, Dương chọn con mồi rồi ngấm ngầm tìm hiểu hoạt động bình thường của người đó. Khi đã nắm bắt được thói quen, hắn mới lập kế hoạch để ra tay. Ngay lần đầu tiên thực hiện hành vi đồi bại, gã đã thành công nên mới nghĩ đến chuyện những lần tiếp theo.
Khi mọi việc vở lở, ông Nguyễn Minh Triều, trưởng ấp Đa Hậu cho biết, Dương là anh cả trong gia đình có bốn người con. Bình thường, Dương là người đàn hoàng, bất kể gặp ai cũng dạ thưa. Cũng vì thế, khi sự việc vở lở nhiều người bất ngờ, sửng sốt.
Hiện nay, công an đang tiếp tục điều tra vụ án. Bên cạnh đó, công an kêu gọi các nạn nhân trong các phi vụ của Dương hãy ra tố cáo để công việc điều tra dễ dàng hơn. Đồng thời, công an sẽ giữ bí mật nhân thân có các bị hại.
Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh từ trước đến nay nổi tiếng bình yên, an ninh trật tự tốt. Thế nhưng, vào cuối tháng 6.2013, thông tin về nhiều thiếu nữ bị hiếp dâm, cướp tài sản ngày càng xuất hiện nhiều khiến người dân vô cùng lo lắng. Thậm chí, không ít bậc cha mẹ không cho con gái của mình đi học một mình mà phải đưa rước.
Khoảng 20h ngày 21.6.2013, chị T. (19 tuổi) là sinh viên trong vùng đang đứng nói chuyện điện thoại bên đường thì có một thanh niên đi bộ tới, bỗng nhiên lao thẳng đến ôm chầm lấy, rồi lấy băng keo dán miệng lại. Hắn lục soát, lấy một chiếc điện thoại cùng 21.000 đồng.
Sau khi cướp thành công, hắn mom mem định thực hiện hành vi đồi bại tì bỗng nhiên có tiếng xe máy chạy đến. Gã thanh niên hoảng hốt, bỏ chạy khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân, sau đó được mọi người phát hiện, giải cứu.
Chân dung "yêu râu xanh"
Bên cạnh đó, 10h sáng ngày 6.7.2013, em H. (SN 2002) đang điều khiển xe đạp từ khóm 2, thị trấn Châu Thành về nhà tại ấp Ô Tre Lớn, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành thì có một thanh niên đi xe máy gọi hỏi đường. Em H. cũng dừng lại, tận tình chỉ. Tuy nhiên, khi đã được chỉ đường xong, thanh niên nọ vẫn tiếp tục chạy xe từ từ lẽo đẽo theo sau lưng.
H. cho rằng, giữa ban ngày sẽ không có chuyện gì xảy ra nên cũng có chút chủ quan. Tuy nhiên, đi được một đoạn, thấy vắng người, gã thanh niên liền rồ ga mạnh, đẩy em ngã xuống đường rồi kéo vào hố rác gần đó. Mặc dù kêu la thảm thiết, nhưng không một ai nghe thấy. Cùng lúc này, gã thanh niên lấy một cuộn băng keo dán miệng nạn nhân lại.
Hắn bình thản lục, tháo lấy trên người nạn nhân một đôi bông tai 0,3 chỉ và một chỉ vàng 18 K. Sau đó, hắn khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Lúc em H. được mọi người phát hiện thì gã thanh niên đã cao chạy xa bay.
Trong khi công an đang điều tra vụ án thì chừng một tuần sau, một vụ án khác lại xảy ra tương tự. Khoảng 19h30 ngày 13.7.2013, trong khi đi học về, C. (SN 1996) bị một gã thanh niên khống chế lấy một số tiền và vàng trên người. Khi gã thanh niên lạ mặt định thực hiện hành vi thú tính thì bỗng nhiên có tiếng xe máy chạy đến. Ngay lập tức, nạn nhân hét lớn kêu cứu. Gã thanh niên sợ hãi, bỏ C. lại rồi rồ ga bỏ chạy.
Lời khai kinh hoàng
Trước những thông tin không hay tại địa phương, công an tỉnh Trà Vinh quyết định cất vó thật nhanh để đem lại sự bình yên cho người dân. Qua lời khai của ba nạn nhân cũng như nhận dạng, công an đưa tầm ngấm vào đối tượng Lâm Văn Dương (SN 1991, ấp Đa Hậu, ngụ xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Sau đó không lâu, công an quyết định bắt giữ đối tượng hỗ trợ cho việc điều tra.
Tại cơ quan công an, Dương thừa nhận, ba vụ án cướp, hiếp ở trên chính là do mình gây ra. Điều khiến cho các điều tra viên cũng thực sự bất ngờ là hắn còn khai nhận, ngoài ba vụ án trên, mình còn thực hiện hành vi tương tự với năm thiếu nữ khác.
Hắn thừa nhận, trước đây mình là bộ đội nhưng đã phục viên. Do ở quê không có công ăn việc làm nên có lên Sài Gòn kiếm sống. Tại đây, hắn sống cùng phòng với một thanh niên có máy tính xách tay. Mỗi đêm “đôi bạn thân” lại mở máy để xem phim người lớn. Cứ thế, cả hai coi từ đêm này đến đêm khác.
Sau khi xem văn hóa phẩm đồi trụy, cứ hễ Dương thấy cô gái nào lại nghĩ đến những hình ảnh khêu gợi từ các bộ phim. Cũng vì điều này, gã không làm chủ được mình nên đã lên kế hoạch để thực hiện trộm, cướp của các nạn nhân.
Được biết, trước mỗi khi ra tay, Dương chọn con mồi rồi ngấm ngầm tìm hiểu hoạt động bình thường của người đó. Khi đã nắm bắt được thói quen, hắn mới lập kế hoạch để ra tay. Ngay lần đầu tiên thực hiện hành vi đồi bại, gã đã thành công nên mới nghĩ đến chuyện những lần tiếp theo.
Khi mọi việc vở lở, ông Nguyễn Minh Triều, trưởng ấp Đa Hậu cho biết, Dương là anh cả trong gia đình có bốn người con. Bình thường, Dương là người đàn hoàng, bất kể gặp ai cũng dạ thưa. Cũng vì thế, khi sự việc vở lở nhiều người bất ngờ, sửng sốt.
Hiện nay, công an đang tiếp tục điều tra vụ án. Bên cạnh đó, công an kêu gọi các nạn nhân trong các phi vụ của Dương hãy ra tố cáo để công việc điều tra dễ dàng hơn. Đồng thời, công an sẽ giữ bí mật nhân thân có các bị hại.
Theo Xzone
-
11 giờ trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
11 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
11 giờ trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
12 giờ trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
16 giờ trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
17 giờ trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
18 giờ trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
-
21 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 26/4/2024, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, trong đó miền Trung nhiều nơi đến mức đặc biệt gay gắt, vượt 39 độ. Nắng nóng tiếp tục gia tăng những ngày tới.
-
22 giờ trướcQua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.
-
22 giờ trướcLãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ, đồng thời truy tìm đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô trên địa bàn.
-
1 ngày trướcBị can Vũ Minh Tiến ở Ninh Bình trong lúc đòi nợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Tiến rút súng bắn 3 phát lên trời.
-
1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
1 ngày trướcGiá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
-
1 ngày trướcÔng Nguyễn Song Hào lên mạng tìm hiểu về các loại súng đạn và mua vật tư để lắp ghép thành súng nhưng không thành công.
-
1 ngày trướcTòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcPhụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.
-
1 ngày trướcHiện đã có mặt tại hơn 6.000 địa điểm với 19 thương hiệu, trong năm 2024, công ty khách sạn hàng đầu thế giới IHG Hotels & Resorts tiếp tục giới thiệu các trải nghiệm lưu trú mới, sắp đi vào hoạt động tại Đông Nam Á.
-
1 ngày trướcNgoài việc tiếp tục mở rộng tìm kiếm thuyền viên mất tích, thi thể 4 nạn nhân được tìm thấy trên biển Quảng Ngãi sẽ được đưa vào cảng Dung Quất để bàn giao cho cơ quan chức năng.
-
1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước