Yêu 18 năm, người phụ nữ quyết cưới bạn trai ung thư giai đoạn cuối
Chuyện tình cổ tích của Koh Ming Hao - Daphnie Chong đang truyền cảm hứng cho nhiều người dám sống và yêu hết mình.
Đó cũng là điều anh Koh Ming Hao và chị Daphnie Chong (cùng 34 tuổi, đến từ Singapore) trao nhau trong đám cưới được tổ chức ngày 20/8 năm ngoái. Tuy nhiên, lời thề đẹp không linh nghiệm với họ khi người chồng vừa mất do ung thư hôm 8/6, theo Straits Times.
Koh Ming Hao - Daphnie Chong chính thức về chung một nhà sau 18 năm yêu nhau.
Koh Ming Hao (được bạn bè gọi trìu mến là Ming, từng giữ chức quản lý tại Microsoft) biết mình mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối vào tháng 6/2013. Khi đó, bác sĩ nói anh chỉ còn nhiều nhất là một năm trước khi từ giã cõi đời.
Tin xấu này là cú sốc rất lớn cho cả 8X và người bạn gái sát cánh bên anh suốt 18 năm - Daphnie. Giấu nước mắt vào trong, họ tỏ ra không khuất phục trước "bản án tử" treo trên đầu.
Để kéo dài sự sống, Ming phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn, cũng như hơn 60 đợt hóa trị. Anh sụt cân, trở nên tiều tụy nhưng vẫn tiếp tục làm việc, đi du lịch và tập thể dục.
Suốt 4 năm Ming chống chọi với bệnh tật, bạn gái luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để anh không gục ngã, buông xuôi. Khi sự sống của bạn trai trở nên mong manh, chị quyết định lấy anh làm chồng.
Chị Daphnie Chong chia sẻ với Shin Min Daily News rằng mình và Ming bắt đầu hẹn hò từ năm 15 tuổi. Khi biết tin anh mắc căn bệnh ung thư quái ác, chị là người đau khổ hơn ai hết.
"Tôi thầm cảm ơn ông trời vì không cướp mất anh ấy sau một năm như bác sĩ nói. 3 năm kể từ đó, chúng tôi quyết định sống trọn vẹn mỗi ngày. Tôi không thể bỏ rơi lúc anh ấy khó khăn nhất. Tôi muốn được ở bên anh từng giờ, từng phút trong thời gian ngắn ngủi còn lại", chị Daphnie tâm sự.
Gạt hết nỗi lo về căn bệnh quái ác, đôi uyên ương người Singapore luôn nở nụ cười lạc quan trong lễ cưới.
10 tháng sau khi kết hôn, anh Koh Ming Hao qua đời chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 34. Khi còn sống, người đàn ông tài hoa bạc mệnh thường chia sẻ khó khăn trong những năm tháng sống chung với căn bệnh quái ác tại Facebook cá nhân và nhận được sự động viên từ gia đình, bạn bè cùng những người không quen biết.
Anh còn lập trang Watch Ming Beat Cancer để động viên, giúp đỡ những người mắc bệnh ung thư khác. Khi Ming mất đi, diễn đàn này cũng không còn tồn tại.
Một ngày sau khi Ming qua đời (9/6), vợ anh viết: "Chào mọi người, thật đau buồn khi phải báo tin hành trình chống chọi với bệnh ung thư của Ming đã kết thúc. Anh ấy ra đi thanh thản lúc nửa đêm...
Cảm ơn các bạn vì tất cả tình yêu và sự động viên dành cho anh ấy trong suốt hành trình khó khăn nhất của cuộc đời".
Trước đó, người phụ nữ họ Chong lặng lẽ đổi hình đại diện Facebook của mình thành ảnh nền đen, kèm lời nhắn nhủ xúc động: "Đến khi chúng ta được gặp lại nhau, anh yêu".
"Anh ấy sẽ luôn ở trong trái tim này. Với tôi, Ming mãi là người chồng tốt nhất, mà không ai có thể thay thế", chị nghẹn ngào nói.
Theo Zing.vn
-
1 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước