Yêu 2 tháng, bạn trai đã 'đòi hỏi' vì... 'anh già rồi không đợi được lâu đâu'
Anh ấy hơn tôi có 4 tuổi, gần 30, vậy mà chỉ vừa quen nhau hơn 2 tháng đã đòi "đi quá giới hạn". Anh bảo không muốn chờ đợi lâu, yêu là cưới vì già quá rồi.
Hiện tại, tôi đang là một cô nhân viên văn phòng vừa mới tốt nghiệp ra trường. Công việc mang đến cho tôi niềm vui, sự hào hứng và cả một khoản lương kha khá để trang trải cho cuộc sống. Thú thật, kiếm được một công việc như thế này với tôi không hề dễ dàng. Ngoài vấn đề lương cao, ở đây tôi còn được làm đúng chuyên môn và được học hỏi rất nhiều điều. Bạn bè ai cũng khen tôi số may khi vừa ra trường đã làm được ở một nơi lí tưởng như vậy.
Mọi thứ tưởng như tốt đẹp hơn nữa khi anh trưởng phòng thầm thích tôi. Anh còn độc thân, nên ngay sau khi tôi vào làm mọi người đã tìm cách gán ghép chúng tôi với nhau. Anh chủ động mời tôi đi ăn trưa, tối tối đi xem phim, cà phê...
Sau khoảng hơn 1 tháng thì tôi nhận lời yêu anh. Thú thật là tôi cũng bị ấn tượng vì anh giỏi giang, lại điềm đạm, chín chắn. Hơn nữa mọi người xung quanh cũng tác động nhiều nên tình cảm này diễn ra khá nhanh chóng. Tôi đã cảm thấy cuộc sống của mình thật tuyệt vời khi cả công việc và tình yêu đều thuận lợi...
Nhưng ở đời, làm gì có thứ nào vuông tròn như thế. Yêu nhau được khoảng 2 tháng, trong một buổi tối đi chơi cùng nhau, anh gạ vào nhà nghỉ. Tôi hiểu thứ mà anh muốn có là gì... Nhưng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc đó. Tôi không phải kiểu con gái cổ hủ, nhưng tôi thấy thời gian yêu nhau 2 tháng là chưa đủ dài để có những bước tiến dài đến như vậy trong chuyện tình cảm. Vả lại, tôi và anh làm cùng một chỗ, tôi không muốn mình nóng vội để rồi sau này có những điều tiếng không hay.
Hôm đó bị tôi từ chối, anh đã rất cay cú và hằn học ra về. Thái độ đó của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh vốn là người đàn ông đĩnh đạc, trưởng thành, tôi không nghĩ anh lại có cách bộc lộ cảm xúc tiêu cực đến như thế. Về nhà, anh có nhắn tin cho tôi, anh bảo anh đã nhiều tuổi rồi, yêu tôi là xác định cưới. Anh thấy đòi hỏi của anh không có gì quá đáng cả.
Nếu yêu anh, tin tưởng anh thì tôi phải chấp nhận. Hơn nữa, giờ đầy cô gái như vậy, thậm chí còn yêu phải mất người ất ơ ngoài xã hội mà họ còn chẳng phải suy nghĩ nhiều...
Anh đưa ra đủ thứ lí lẽ để thuyết phục tôi. Anh bảo sẽ chưa bắt tôi cưới ngay vì muốn để tôi làm thêm một thời gian nữa. Chỉ có điều anh là đàn ông, anh cũng có những mong mỏi của riêng mình. Anh sợ anh già, anh không giữ được chân tôi, nhỡ đâu sau này tôi rời bỏ anh. Bởi thế anh muốn hai đứa là của nhau, anh sẽ cố đợi tôi thêm một thời gian nữa rồi mới cưới.
Anh bảo nếu cần chắc chắn, anh cưới luôn bây giờ cũng được. Tất nhiên, đề nghị đó tôi không đồng ý vì chúng tôi còn chưa tìm hiểu nhau bao lâu. Anh muốn tôi chứng minh tình yêu của mình...
Tôi khổ tâm lắm. Thực ra tôi thấy anh cũng khá chân thành với mình, lại cũng có ý định nghiêm túc. Chẳng qua anh muốn vội vàng kết hôn hoặc chí ít cũng phải tiến xa hơn mối quan hệ hẹn hò, yêu đương hiện tại, còn tôi thì chưa muốn. Vậy nên mới khó cho tôi thế này. Đã thế, nếu giờ tôi không đồng ý, anh sẽ lại gây khó dễ cho tôi, hai đứa mà chia tay, tôi ở lại làm cũng rất khó. Mà tôi thì thực sự thích và cần công việc này.
Giờ tôi phải làm sao đây? Anh bảo tôi sướng không biết đường, anh yêu thật lòng, anh chiều như thế, chỉ mong hai đứa tiến xa hơn mà tôi cũng cự tuyệt. Nếu giờ không đến với nhau thì chỉ tôi là người khổ thôi? Nhưng mới có 2 tháng, tôi có nên chiều theo quan điểm của anh?
Hải Triều
Theo Vietnamnet
-
53 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
21 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
53 phút trước
-
53 phút trước
-
1 giờ trước