Yêu bạn thân, hoặc là có tất cả hoặc là chẳng còn gì
Có nên chăng có một tình yêu lớn lên từ tình bạn? Liệu chúng ta sẽ có một người yêu kiêm một người tri kỷ hay đến một ngày tình bạn cũng chẳng còn?
Bạn có tin có một tình bạn thân thuần túy giữa con trai và con gái?
Thực ra hoàn toàn có thể có tình bạn thân thiết giữa những người khác giới, nhưng không phải tình bạn nào cũng chỉ đơn thuần là tình bạn. Sẽ đến một thời điểm nào đó một trong hai hoặc cả hai sẽ rung động, nhưng để bảo vệ tình bạn, chẳng ai dám mở lời?
Có nên chăng khi yêu bạn thân của mình? Thực tế cũng có những tình yêu lớn lên từ tình bạn. Có những người yêu hết người này đến người khác, cuối cùng nhận ra người vẫn bên cạnh mình vẫn là người hiểu mình nhất.
Một tình yêu lớn lên từ tình bạn sẽ mang đến cho bạn rất nhiều lợi thế. Cả hai đã có sự gắn bó và thấu hiểu nhau nhất định nên có thể bỏ qua giai đoạn tìm hiểu. Vì đã là bạn thân nên hiểu rất rõ tính cách, sở thích của nhau. Vì thân thiết đã lâu nên cả hai chẳng còn khoảng cách hay ngượng ngùng gì nữa.
Khi chúng ta ở bên cạnh nhau thật lâu thì mọi loại tình cảm đều biến thành một thứ tình cảm đặc biệt, đó là sự yêu thương, gắn bó chẳng muốn rời. Nếu cả hai cùng rung động với nhau và có thể phát triển từ tình bạn lên thành tình yêu thì đó là một điều tuyệt vời.
Tình yêu giữa những người bạn thân, đó là sự thăng hoa của tình bạn. Yêu một người bạn thân, bạn có thể dễ dàng sẻ chia mọi điều trong cuộc sống. Bạn vẫn cảm thấy thoải mái khi xuất hiện trước mặt người ấy dù tóc tai bù xù, khuôn mặt chưa trang điểm.
Nhưng yêu một người bạn thân, đó cũng là một sự đánh cược, hoặc là bạn sẽ có tất cả, hoặc là bạn sẽ chẳng còn gì. Những rung động của tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ hai phía. Yêu một người mà không được đáp lại, đó là cả một nỗi đau.
Có những người yêu nhau nhưng không hề nói ra, vì họ sợ sẽ mất đi tình bạn, sợ người kia sẽ xa lánh mình. Vì những nỗi sợ mơ hồ đó mà có những người cứ vô tình bước qua cuộc đời nhau, bỏ lại thanh xuân, bỏ lại mối tình lặng câm trong tiếc nuối.
Vậy có nên yêu bạn thân hay không? Câu trả lời nằm trong chính trái tim của mỗi người. Sẽ chẳng có lời khuyên nào hợp lý cho tất cả mọi người. Tình cảm là thứ đến và đi một cách tự nhiên, vậy thì ta hãy cứ thuận theo những thứ tự nhiên đó. Tình yêu không phải là sự kết thúc của tình bạn mà là một bước tiến mới. Có rất nhiều cặp đôi bạn thân đã yêu nhau, kết hôn và sống hạnh phúc. Vậy nên dù trong hoàn cảnh nào hãy lắng nghe trái tim mình bạn nhé!
Khi đọc bài viết này, bạn có nghĩ đến người bạn thân nào của mình không?
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
5 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
14 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
16 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
20 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
21 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
3 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
20 phút trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước